1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của một người điên

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tia_mo2002, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Có phải mình đang điên? Nhưng quả thật, phát điên lên mất, muốn phá phách một chút. Không! Không phải một chút mà là muốn đập vỡ tất cả. Mình không muón kết thúc một năm như thế này. Cảm giác đơn độc trong cái thế giới quá ư là xô bồ này. Mình muốn một chốn bình yên, một người cho mình bờ vai tựa vào nức nở. Hờ hờ, muốn nhiều thứ lắm nhưng mà... Trống rỗng!
  2. quangtung20

    quangtung20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chán!cảm giác đêm cuối năm của mình sao đơn độc đến thế.hôm qua lượn một vòng quang hồ hoàn kiếm chỉ thấy có người và người mà ai đi cũng có bạn bè va cười nói thật vui vẻ thế mà mình sao buồn đến vậy.ghét!cái cảm giác cô dơn này sao mình ghét nó đến thế bạn bè mình đều đã về ls cả rồi còn lại một mình ta lang thang giữa đêm cuối năm lặng lẽ .buồn! ta lại trở về với căn phòng này và lại thao thức mất ngủ .ôi! ta chán lắm rồi cái mảnh đất này........
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    .... Ta gặp nhau
    Ngày tháng trôi qua lặng lẽ...... thời gian quanh ta cũng không ngoại trừ ........ mảnh đời quanh đây cũng thế.....
    Chẳng vui hơn khi gặp anh.......chẳng buồn hơn khi xa cách ?chẳng rung động khi nhìn nhau..... chỉ thấy nặng nề ...tê tái ....
    Rượu đã nhạt khi lòng nghe đắng chát
    Buồn lịm dần.... men chẳng thấm vào đâu
    Giấc ngủ quên, quay quắt mãi ngang đầu
    Lòng khô cạn.... lệ chừng như cũng cạn .......
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Ta hát dăm câu vô nghĩa lý...lá vàng bay lả vào buồng ta.....Ta viết dăm câu vô nghĩa lý....người điên xem đến hiểu lòng ta..
    Hôm ấy trăng thu rụng dưới cầu,em cười em nói suốt trăng thâu....
    Yêu nhau những tưởng yêu nhau mãi,
    tình đến muôn năm chửa bạc đầu...ngày tháng trôi xuôi với ái ân...bên cầu lá rụng đã bao lần ....tình ái hay đâu mộng cuối trời..Nhầm nhau giây lát hận muôn đời,kẻ ra: non nước, người thành thị........................đôi ngả tình đi.......... người mỗi nơi
    Hôm nay ngồi ngóng ở bên song ta được tin ai mới lấy chồng,
    Cười chửa dứt câu, tình đã vội...Nàng điên trên "gối mộng" người thương..............................Ta mơ trong đời hay trong mộng?Vùng cúc bên ngoài, động dưới sương..........Ta gí đôi tay vào miếng kính ....giật mình quên hết nỗi đau thương....ta hát dăm câu vô nghĩa lý.......
    lá vàng bay lả vào buồng ta....Ta viết dăm câu vô nghĩa lý.......................................................Người điên xem đến hiểu lòng ta.

    u?c shoneti s?a vo 15:28 ngy 20/03/2005
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    tao biết mày buồn nhưng điều đó có ý nghĩa gì đâu? tao kô muốn như vậy nhưng thực sự con trai kô thể nào hỉu nổi? kô biết được họ muốn gì.. khi tưởng chừng họ kô thể xa mình thì chính là lúc họ muốn bỏ đi tất cả.. tao đã như vậy nhìu lần nhưng chẳng có thằng nào biết được thực chất tao chẳng iu thằng quái nào cả??? họ tưởng đá được tao họ thấy mãn nguyện với chính mình nhưng thực chất họ đâu biết chuyện đó.. tao kô hãnh diện về chuyện đó.. tao chỉ muốn nói kô nên đặt quá nhìu niềm tin vào một cái gì đó mà mình muốn.. mình tin đó là sự thực vì đó chỉ là ảo giác hỉu kô????
    ....
  6. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    ( Điên nhất là lúc đọc bài mà cứ phải kéo màn hình từ bên này sang bên kia để đọc )
    Cảm ơn anh về những ngày anh ở bên em nhé . Hôm nay thật vui , đúng ko anh ? cảm ơn vì đã hiểu và dành thời gian cho em anh nhé .
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể làm nổi một điều gì.... Cố gắng ko nghĩ đến nữa... vậy mà...
    Hôm nay nói chuyện với u mới cảm thấy mình vô tâm quá...
    Gia đình vẫn là điểm tựa vững chắc nhất những khi mình vấp ngã....Lâu lắm rồi mình mới tìm lại đưọc cảm giác bình yên như thế...
  8. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em biết là mình đang mắc sai lầm, nhưng đôi lúc, tất cả chưa phải là hết, nó vẫn gợn lên trong lòng em ngay lúc này đây. ĐC ơi...tại sao anh lại làm em khổ như vậy! Anh đánh mất em thực sự rồi anh có biết không? Em chẳng có quyền trách anh được nữa, chẳng còn quyền gì cả khi em đã trong vòng tay của người khác. Tại anh tất cả, tại anh hết...Em căm ghét, hận, giận anh, giận bản thân mình, sao giờ anh mới nói???, sao giờ anh mới... Muộn rồi anh biết không! Giờ em không còn cảm thấy run rẩy trước anh, không còn nghĩ về anh nhiều như trước nữa, thay vào đó là cảm giác coi thường, chán nản... có thể bé Huyền, chị Phượng, Bác, các anh và tất cả mọi người coi em như người nhà, như một thành viên với tư cách là bạn gái của anh, rồi.... họ sẽ hiểu thôi.
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    he he, đang ngồi loay hoay mãi, tưởng không ra, bấm linh tinh mây phát, tự nhiên được, sướng tê mê luôn...
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Bắt đâu " khởi động" lại chính con người của mình. Quyết định sẽ ko nghĩ đến nữa? sẽ ko quy luỵ nữa.... Từ hôm nay nhé..
    SẼ LÀ CHÍNH MÌNH...

Chia sẻ trang này