1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của một người điên

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tia_mo2002, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Nghe được bài hát dễ thương ghê..
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    KHông hiểu sao lên đến LS rồi mà ko dám đến thăm 1 ng. KHó hiểu với chính mình quá. Đành ra hàng net và viết, may ra đọc được. Nhớ mặc dù trưa nay vừa chat với nhau xong.
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà sẽ nghĩ rằng ra đây mình sẽ gõ thật nhiều để trút hết tất cả vào TTVN, nhưng ... ra đây rồi chẳng biết mình gõ gì nữa? những dòng chữ chẳng có đầu có đuôi... Thôi thì vể nhà tất cả lại trút lên nhũng trang giấy vậy thôi, bây giờ mình sợ những khoảng trống, sợ những suy nghĩ vẩn vơ... Dẫu biết mình sẽ fải vượt qua... nhưng sao có những lúc vẫn cảm thấy hoang mang với chính bản thân mình ...
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy mình lạc lõng kinh khủng . Mà sao giờ này vẫn chưa thấy về nhỉ , thế mà dám bảo là .............. Ghét !!!!!!!
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói bao điều... vậy mà... chẳng thể..,
    Online chỉ để nghe hết những bài hát mà mình yêu thích... hai hôm về quê, ko nghĩ là em có tthể đi chơi với mình, mỗi khi ở bên em mình lại cảm thấy tự tin hơn, em cho mình những suy nghĩ tốt đẹp hơn...Giá như nó biết mình ngồi đây online để nghe lại bài hát mà nó đã hát tặng mình nhỉ? Nó đã cố gắng lôi mình đi chợ để mua đĩa tặng mình, cuối cùng mình đổi ý là ko thích, trông khuôn mặt của nó khi đó thật..... Để rồi bây giờ ngồi đây hàng giờ để nghe lại những bài hát đó .................
    Mới năm ngoái thôi, em vẫn là cậu nhóc thấp hơn mình, vậy ma`.. bây giờ mình chẳng thể nào nhận ra em nữa nếu như em ko gọi.mình là chị, nhưng trong mắt em thì những suy nghĩ của mình chẳng thể nào già giặn như nó, mình chỉ quen với cuộc sống khép kín xung quanh mình mà ko hiểu, hay ko nhận ra rằng mọi thứ quanh mình rất phức tạp mà mình chẳng đủ sức mà hiểu???
  7. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết làm gì nữa , anh bao giờ cũng bận rộn , ko có thời gian . Em ko dám trách anh đâu , vì bây giờ anh đang là năm cuối mà , lại thêm 1 trường kia nữa và bao nhiêu việc làm thêm . Bọn mình chỉ cách nhau 10m , vậy mà thấy xa quá . Anh cứ cười và bảo là anh đang cố gắng vì cả 2 đứa , bây giờ anh ko có nhiều thời gian cho em nhưng sau này anh là của em mãi mãi , thời gian của anh là dành cho em . Em ghét lắm . Em biết mỗi đêm , bao giờ anh cũng sang bên em hôn em trước khi đi ngủ và nhìn cho tới khi em đi vào phòng , nhưng em vẫn ước giá như những tối thứ 7 thế này em được cùng anh đi dạo . Em biết là anh yêu em mà , nhưng giá mà .......... Ghét anh qúa . Anh biết ko , em thích những lúc đi học được anh đón về , vì lúc đó là lúc anh ko bận gì cả và là của riêng em . Nói gì thì nói , em vẫn ghét anh và yêu anh nữa
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên
    Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên
    Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên
    Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên
    Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên
    Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên
    Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên
    Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên Điên
  9. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ 5 ngày ko biết làm gì đây . Ăn , chơi , ngủ ..... . Hn chán òm , ko biết đi đâu . Nhớ Vinh quá .
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Có khi về nhà gặp bạn bè thôi ở đây buồn quá không có ai chơi cùng roài?

Chia sẻ trang này