1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của một người điên

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tia_mo2002, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ðến bây giờ tôi cũng không hiểu sao anh lại chọn bài hát ?oGửi gió cho mây ngàn bay? của Ðoàn Chuẩn - Từ Linh để tặng riêng cho tôị Chỉ biết rằng khi tôi hỏi, anh cười: ?oBởi em buồn quá!?. Mỗi lần hai đứa ngồi với nhau, anh hát cho tôi nghe đã đành. Các dịp liên hoan của lớp anh cũng cố ?ođệm? vô rồi nhìn tôi nheo mắt. Ðôi lúc tôi phát bực. ?oÐể làm gì mà anh hát bài đó mãi vậỷ? Anh lại cười: ?oÐể gửi gió cho mây ngàn bay?. Sau dần, tôi đâm ghiền và nó trở thành một cái gì đó giữa hai chúng tôị.Một tình yêu sẽ theo tôi suốt đờị Tôi không nói cùng anh. Tôi chỉ viết những giòng này cho tôị Và tôi cũng đem nó ?oGởi gió cho mây ngàn bay?.
  2. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu và nhớ anh quá . 30 phút nữa mà lâu thế , sốt cả ruột . Giờ này chắc đang trên xe bus . Hôm nay chẳng làm được gì , buổi sáng đến lớp thì nghỉ , chiều ngồi thư viện chẳng làm được gì . Chán . Tối nay nó về quê , mình ở lại với chị nhưng chắc chị cũng đi chơi thôi , solo 5 ngày . Làm gì để giết thời gian nhỉ , may mà còn có anh . 5 ngày chắc sẽ là của riêng mình , bảo thế rồi mà .
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Gặp em ... Buồn ... Ko gặp em ... Nhớ ...
    Ko biết đến bao giờ mình mới hết bị cái cảm giác này nó quấy rày nhỉ ??? Đã bao lần rồi mà em vẫn ko chịu hiểu cho mình, vẫn cứ thế vô tư, ko suy nghĩ đến một kẻ như mình ... Mình tồi tệ đến mức thế sao !
    Hôm qua gặp lại em, cảm thấy vui vì có cảm giác rằng những gì mình đã nghĩ bấy lâu nay về em ko hoàn toàn là như vậy. Nhưng lại có một cảm giác là em cũng đang có một nỗi buồn gì đó cũng giống như mình. Thế là lại buồn. Mai em về quê rồi, mình ko về, lại một mình đi chơi, mà lại chẳng biết đi đâu chơi. Buồn lại vẫn hoàn buồn. Em nói vì buồn nên muốn về nhà cho khuây khoả, mình hiểu được điều đó nên cũng chả nói gì, chỉ mong em vui trở lại như ngày nào.
    Hôm nay lại lang thang một mình, gặm nhấm một mình với những suy nghĩ mà cũng chỉ mình mình biết.
    Có lẽ ngày mai cũng thế và những ngày nghỉ tiếp theo cũng thế nốt ...
  4. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu ngày nghỉ đầu tiên , lại onl .
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Online mãi cũng không biết làm gì , tự nhiên thấy buồn buồn và nhớ nhà quá , nhìn mọi người háo hức về quê mà thấy chán quá , ở lại rồi cũng chẳng đi đâu . Mình đang online cạnh anh mà lại ko biết nói gì với anh cả , hình như là cũng không có chuyện gì để nói . Buồn thật . Thôi , quyết định rồi , tối nay về quê . Mình sẽ đi mua vé bây giờ và tối nay biến luôn .
    Ngày mai mình sẽ vui vẻ mà hát ầm lên " Một ngày mới nắng lên , em dang tay chào đón ...." . Mai là ở nhà rồi , 1 đêm ngồi tàu thôi . Go out !!!!!!!!
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Phét vừa thôi. Về quê mà giờ này vẫn lang thang ở Trường Chinh à ???
  7. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi mua ko được đấy bố ạ
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Mình sao vậy nè.. mình nói mình về mình giải quyết mấy việc mà cả ngày chẳng làm chi cả chỉ đi cùng bạn mà uốn thôi? mình kô thể thoát ra khỏi đcj chính mình. mình kô muốn vậy nữa.. chẳng muốn ol nhưng kô thê ngăn mình lại đcj sao thế? tự mình tìm câu trả lời sao mà khó khăn vậy? rất khó cho mình như vậy bởi mình ngày trcs đâu có vậy mình thay đổi rất nhiều từ ngày đó ngay cả cách sống của mình. mình tự nhận ra mình thay đổi từng ngày nhưng kô làm sao mà ngăn đcj bây h mình cũng kô muốn như này đâu? mình chỉ muốn như trcs kia 1 con bé vô tư chỗ nào có giao lưu là ok đi liền h mình sợ những chỗ đó? kô fải vì mình kô muốn đi mà mình sợ có cái gì đó tương tự chuyện đó sảy ra lần nữa? buồn và mâu thuẫn với chính mình nhưng rồi sao đây? cũng fải tự mình tìm lối thoát thôi? có fải kô nhỉ?
    Tự nhiên h mình muốn ở 1 mình để nghĩ mọi chuyện đã sảy ra với chính mình, ngày trcs có người bên cạnh luôn nói cho mình biết mình nên làm gì và không nên làm gì h thì đâu còn như vậy? có bao nhiêu người sẵn sàng chia sẻ cùng mình nhưng mình đâu có cần? h mình cũng kô cần cả đứa bạn thân của mình nữa mình sắp trở thành 1 người kô tưởng quá.. ôi giá như kô vậy thì hay biết mấy?
    Thời gian tự gàn gắn tất cả và mình biết sẽ là như vậy? nhưng mình cảm thấy hình như là kô fải vậy?
    Mình rất nhớ câu mà người bạn nói " mạng chỉ là ảo, nhưng con người là thật.." ok mạng là ảo nhưng với mình thì sao nhỉ? hình như chỉ là nơi giải toả tâm lý thì fải? nhưng có nhiều khi tự nhận ra ràng mình đã giải toả quá nhiều để mình kô giữ lại cho chính mình cái gì nữa thì fải? ôi..
    ....
  9. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    banana
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của woshi thấy cũng hơi đáng sợ... thường ở trên mạng này khi người ta thật lòng thì người ta dùng một nick mà chả ai biết mình là ai để viết. Bạn thì vẫn hay dùng nick của bạn... chả có gì là sai, nhưng nick offline rồi thì nick cũng như người vậy đó.
    Con người ai cũng vậy thôi, có những cái mình phải giữ riêng cho mình... có những cái viết ra cũng chả giải quyết được cái gì cả thì viết ra làm cái gì....Nhưng không phải cái gì mình viết ra mọi người cũng đọc và nhớ hết cả nên không cần phải quá nặng nề đâu

Chia sẻ trang này