1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của một người điên

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tia_mo2002, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Heo Con : neu o ben do D dinh se lam gi
    Dung~ : chac d lam shop voi chu
    Heo Con : the a
    Dung~ : chu d co shop
    Heo Con : shop gi
    Heo Con : quan ao
    Heo Con : hay la gi
    Dung~ : restaurant
    Heo Con : a
    Heo Con : the ha
    Heo Con : the thi co gang nhe
    Dung~ : uh
    Heo Con : nhung nho phai la Viet kieu yeu nuoc day
    Dung~ : khi nao co it von d ve
    Dung~ : khi do chac d den nha q choi dau tien do
    Dung~ : uh
    Dung~ : ben nay dung noi yeu nuoc
    Dung~ : o day toan la chong cong ca
    Dung~ : khi nao co gi la bieu tinh lien
    Heo Con : the ha
    Heo Con : D tham gia lan nao chua
    Dung~ : chua
    Heo Con : nho nhe
    Dung~ : uh
    Heo Con : dung co bao gio quay lung lai voi que minh
    Dung~ : uh
    Heo Con : di dau thi cung phai nho minh la nguoi Viet
    Dung~ : uh
    Dung~ : q giong me d qua
    Heo Con : sao lai the
    Dung~ : khuyen miet ah
    Dung~ : thoi d ve day
    Dung~ : muon roi
    Heo Con : u
    Heo Con : the ve di
    Dung~ : bye
    Heo Con : can than va giu suc khoe nhe
    Heo Con : u
    Heo Con : bb
    Dung~ : best wish for you
    Heo Con : chuc ngu ngon
    Heo Con : you too
    Heo Con : have you a good night
    Dung~ : i love you
    Heo Con : I will miss you
    Dung~ : thanks
    Heo Con : nothing
    Dung~ : me too
    Dung~ : bye
    Heo Con : see you soon
    Heo Con : bb
    Vậy là Dũng quyết định rồi đúng không ? Có thể là sẽ rất lâu nữa Quỳnh mới có thể gặp Dũng , tự nhiên thấy buồn buồn , như mất đi 1 cái gì là của mình . Vẫn là ko có cơ hội nhỉ , buồn cười thật . Nhớ hồi xưa quá , lúc đó thật trẻ con đúng không . Bây giờ thì có thể nói là cũng gần như trưởng thành rồi , có trách nhiệm với bản thân mình hơn . Quỳnh thấy sợ khi Dũng nói rằng sẽ ở lại bên đó luôn , có cảm giác như Q thật sự mất Dũng , 1 tình bạn đẹp đúng ko . Cấp 2 là khoảng thời gian D dành cho Q nhiều nhất , thật khó tưởng tượng rằng hồi đó mà đã dám nói đến 2 chữ TY nhỉ , có lẽ vi Dũng " khôn " quá . D nói là cho đến giờ D vẫn giữ tình cảm đó nhưng đã biết giới hạn của nó , Q cũng sẽ không ngốc đến nỗi " phản ứng gay gắt " nữa . Sẽ mãi mãi giữ những hình ảnh đẹp nhất về tình bạn của 2 đứa . Lúc nói chuyện với Dũng cũng chẳng biết nên nói gì nữa , giờ type vào đây và gửi cho Dũng đường link , có lẽ Dũng hiểu . Quá nhiều điều muốn nói mà không biết nói gì . Nhưng điều quan trọng nhất mà Quỳnh muốn nói là đừng " mất gốc " , dù gì đi nữa thì mình vẫn là người Việt , đây vẫn là quê hương mình , nghe " cộng sản " lắm đúng không ? Nhưng cũng chỉ biết nói thế , đấy là điều mà Q lo nhất , nhưng Q tin D sẽ đi đúng đường . Thế thôi , chẳng biết nói gì nữa .
    Think of you
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Mk ...
    Điên cái đầu ... Điên cái đầu ... !!!
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình cũng đang điên rồi, khi xa chỉ muốn về thật nhanh thôi, nhưng giờ về đến rồi lại cảm thấy trong lòng ...............
    Có lẽ lần này mình chẳng thể nào còn có thể làm được nữa........ Cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Có lẽ tất cả những điều đó người làm chỉ vì lòng thương hại thôi đúng ko??????????????
    Dù sao thì cũng ........................
  4. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    ai****eru
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Có điên ko? Mình đang hành động như người điên rồi, đi đi lại như một con điên nhưng lại chẳng có mục đích gì????????
    Muốn nói bao điều............. nhưng lại chẳng thể gõ nổi thành những điều muốn nói............
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ko thể cứng rắn hơn nhỉ? mình chẳng thể nào làm theo lý trí của mình hay sao? ?????///
    Nếu có thể bây giờ mình sẽ lên đó, ở đó sẽ cho mình bình yên và lý trí sẽ thắng nổi con tim mình. Đã quyết định lần này lên đó sẽ ở rất lâu nhưng chẳng dám cho mọi người trong gia đình biết????????? sao mình cứ luôn phải làm cho mọi người yêu thương mình buồn nhỉ? Muốn ở nhà lắm!.......... nhưng khi bước chân về đến TP thì bao điều lý trí mình bảo mình fải làm mà lại không thể...........
    Xin lỗi bố, mẹ, chị... nhé. Con lại làm mọi người buồn rồi..............
  7. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Bước ngoặt cuộc đời
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    chả hiêur sao lại lâm vào tình trạng này....hãy cho ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngay trước khi hối hận .....
  9. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13 ko đen như người ta nói . Mình có 1 cuộc hẹn thành công và 1 quan hệ mới tốt đẹp . Mình lo lắng liệu mình đủ cản đảm và quyết tâm để theo đuổi ko . Mình đang có nhiều khó khăn và mình cần sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn . Mình ko tin là nó nằm ngoài tầm tay của mình
  10. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    NGày:
    hắn đi lang thang, đi mà không biết mình đang đi đâu, vừa đi vừa tự nhủ mình chỉ một lần như thế, một lần như thế mà thôi. hắn vừa đi, vừa phải chú ý để người ta không biết là mình đang đi theo họ. hình như hắn điên điên thật rồi.
    Tối
    hắn online, vừa lướt web vừa mong một cái nick bừng sáng, nhưng khi người ta online hắn chẳng biết nói gì cả ngoài những câu hỏi thường ngày về sức khỏe, về chuyện học hành. để rồi khi người ta offline hắn lại thấy mình nuối tiếc
    Đêm
    Khi mọi người chìm vào giấc ngủ thì hắn vẫn mãi miết online, đêm nào cũng vậy hắn lên giường ngủ lúc 1.30 sáng để rồi 3h hắn bị giấc mộng về người ta đánh thức dậy. Người ta chỉ có thể đến với hắn trong giấc mơ thôi mà sao hắn không chịu hiểu. Hắn điên thật rồi

Chia sẻ trang này