1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của một người điên

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tia_mo2002, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm tự nhiên nhớ nhà quá , gọi điện về cho mẹ thì lại ko có ai nhấc máy , gọi sang ông bà thì mẹ mình lại nhấc máy , hay thật . Thế hoá ra là chuyển dt sang nhà mình hết rồi . Thế là giờ có đến 3 cai dt cơ đấy , tiếc là mình ở ngoài này rồi ko thì còn nhiều chuyện hay ho đây . Hic , nói đến chuyện ở nhà lại bực mình . TRước lúc đi đã bảo rồi , cái hộp nước dâu ấy là chị ngâm riêng cho1 người , nhớ cất hộ chị , đừng có uống , thế mà giờ lại nghe thằng Khánh nó bảo là " nước dâu chị làm ngon lắm , em uống mát lắm " , ko thể tin nổi . Cái bọn em út ..........Anh ơi , thế hè này mình uống cái khác anh nhỉ . HÈ năm sau em sẽ làm cho anh tiếp
  2. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Frankie, wherever you are, I love you
    Though you''ve found a new love, I still miss you so
    I just can''t forget you, but you''ll never know
    Frankie, my darling, I''ll never let you see me cry
    Once I was your sweetheart, now I''m just a friend
    Once you really loved me, now I just pretend
    Frankie, my darling, I''ll never let you see me cry
    Oh, Frankie, I''d rather hide These teardrops deep down inside
    I''m crying, but you''ll never see I''d rather cry than have you pity me
    Though my nights are lonely since we''ve been apart
    I''ll always keep this secret deep within my heart
    Frankie, my darling, I''ll never let you see me cry
    (Spoken): Frankie, wherever you are, I love you
    Người ta hỏi mình kết thúc chuyện tình như thế này có hay ko hả Quỳnh , mình bảo là hay nhưng buồn . Trả lời xong ngồi nghĩ và thấy tiếc quá , muốn nói lại với người ta 1 câu nhưng lại thôi , ko muốn gọi nữa . Cứ nói ở đây , nếu đọc được thì sẽ hiểu , còn ko thì thôi cũng được , mình cũng đỡ cảm thấy tiếc . " kết thúc thế này chẳng hay tý nào anh ạ , em vẫn muốn 1 cái gì đó có hậu hơn , mặc dù nó ko " đời " bằng cái kết thúc ở trên kia , em vẫn tin vào chuyển cổ tích , mặc dù biết nó quá tiểu thuyết . Mong rằng 1 ngày nào đó người kia sẽ hiểu những gì anh dành cho họ và mong rằng anh sẽ hạnh phúc . "
  3. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Ngồi và nghe lại bài này thấy hay thế , và nhớ anh nhiều hơn , giá mà có anh bên cạnh bây giờ nhỉ , chỉ thế thôi . Em yêu anh , N à
  4. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là 1 kết thúc đẹp và có hậu, em tin ko, anh rất tin điều đó. Mặc dù câu này nói quá nhiều rồi nhưng anh vẫn muốn nói.Cố gắng vì tương lai em nhé. Anh yêu em Q a`
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người hay học theo mình thế nhỉ . .
  6. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thế
    Vui tươi và lặng lẽ
    Đứng cạnh anh
    Em nem nép khép mình
    Anh vẫn thế
    Ồn ào và trầm lặng
    Bên cạnh em
    Anh .........
    Thơ thẩn dạo này hay thật , chẳng vần vè gì cả , đọc cứ như là đọc văn ngắt nhịp . NHưng mà đọc lại cũng thấy hay hay . Sao lại " Anh ............... " , cái tiếp theo là gì nhỉ , khó hiểu . Ơ mà có lẽ hay là ở cái khó hiểu này , mình vẫn ko thích cái gì rõ ràng quá , mình thích cái gì mà phải gợi cho người ta suy nghĩ cơ , chắc là cái này . Điên ! Dễ ko muốn lại cứ muốn khó
  7. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Chứ ngái ngôi chi mà răng anh nỏ về .......... Hay anh chê quê em nghèo đói , hay anh chê em vụng về câu nói .... Chắc là rứa nên anh nỏ về , chắc là rứa nên anh nỏ đến .............Đất quê em ..........
    Bữa ni ngồi nghe lại mấy bài , răng mà nhớ cái giọng Nghệ An điên lên được . Hic , đi ra đường cứ thấy cái biển 37 là muốn gọi lại .
  8. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
    * Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    ** Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hy đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    Mình thích những buổi trưa yên tĩnh , ngồi nghe nhạc , những bài như thế này , nhất là của Phú Quang . Dịu dàng , sâu lắng , đôi khi ngồi nghe như ngấm từng câu , từng chữ , rồi lại khám phá ra điều gì đó mà đôi khi chưa hiểu hết về bản thân mình . Lại chợt cười vu vơ , và thấy mình phải khác . Lần đầu tiên nghe nhạc Phú Quang là bài gì mà Hồng Nhung hát , nghe vào buổi chiều mưa , thấy tâm trạng thế " Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ . Trời ko mưa và anh ko nhớ ....... " Nhẹ nhàng và .......... , ko biết nói thế nào nữa . Thôi vậy , đành tự cảm !!!!!! .
  9. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn thích bài này anh nhỉ , nhớ quá đi thôi

    Gọi nắng
    Trên vai em gầy
    Đường xa áo bay
    Nắng qua mắt buồn
    Lòng hoa **** say
    Lối em đi về
    Trời không có mây
    Đường đi suốt mùa
    Nắng lên thắp đầy
    Gọi nắng
    Cho cơn mê chiều
    Nhiều hoa trắng bay
    Cho tay em dài
    Gầy thêm nắng mai
    Bước chân em về
    Nào anh có hay
    Gọi tên cho nắng
    Chết trên sông dài
    Thôi xin ơn đời
    Trong cơn mê này
    Gọi mùa thu tới
    Tôi đưa em về
    Chân em bước nhẹ
    Trời buồn gió cao
    Đời xin có nhau
    Dài cho mãi sau
    Nắng không gọi sầu
    Áo xưa dù nhàu
    Cũng xin bạc đầu
    Gọi mãi tên nhau
    Gọi nắng
    Cho tóc em cài
    Loài hoa nắng rơi
    Nắng đưa em về
    Miền cao gió bay
    Áo em bây giờ
    Mờ xa nẻo mây
    Gọi tên em mãi
    Suốt cơn mê này...
  10. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    tặng những nguòi bạn ko quen nhưng thân
    http://nghetructuyen.org/tienchien/track.asp?ID=95

Chia sẻ trang này