1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người chưa bao giờ sống!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi yesterday141, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lão tham, có thể xé kinh giảng pháp, nhưng không được báng kinh, lại càng không nên mạ người chuyển kinh.
  2. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Test : Hông có chi .
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 17/08/2006
  3. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    thiều quang hùng
  4. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã đọc Zarathustra của F.Niezsche chưa?
  5. jokervip

    jokervip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Tôi sống để chứng kiến mình sẽ làm dc gì.
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nè cu tèo thamhoathuong :)
    Ừ, mạt pháp zồi nhưng mờ còn tém biển được á . Thôi bỏ bán thịt theo giữa chợ đời lắm bon chen đi, mình cùng đi tém biển một trận thật ướt át nhé. Và có khát thì uống đỡ nước biển lun hỉ. Thế là chẳng nhờ vả bận lòng hảo tâm ai mà cũng chẳng mua bán đổi chát tính toán hơn thua với ai ? Chịu hông nè cu tèo thamhoathuong ? Gật đầu trước để NTCD đập con heo mua lotion chống nắng nhé, còn sắm biniki 2 mảnh nữa chớ bộ. Ý mà, nghèo quá, chơi 1 mảnh thôi, trùm từ cổ xuống chân cho tiện :wink
    [/quote]
    thí chủ nói vậy là có 1 mà chưa có 2
    thí chủ cho rằng uống nước của trời thì sẽ tốt đời hơn buôn thịt lơn ư
    cũng là một suy nghĩ về hơn thiệt thôi
    có khi nào thí chủ đặt lại các câu hỏi chưa
    tại sao bon chen là ko tốt ? tại sao phải bỏ bon chen ?
    nếu bán thịt mà tự nuôi sống được bản thân
    lại phải bỏ ? TẠI SAO uống nước của cá ,uống nước ko phải của mình lại là siêu thoát ??
    người ngu muội lời nói cũng ngu muội xin các vị cao tăng thỉnh giáo cho
  7. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nè cu tèo thamhoathuong :)
    [/QUOTE]
    thí chủ nói vậy là có 1 mà chưa có 2
    thí chủ cho rằng uống nước của trời thì sẽ tốt đời hơn buôn thịt lơn ư
    cũng là một suy nghĩ về hơn thiệt thôi
    có khi nào thí chủ đặt lại các câu hỏi chưa
    tại sao bon chen là ko tốt ? tại sao phải bỏ bon chen ?
    nếu bán thịt mà tự nuôi sống được bản thân
    lại phải bỏ ? TẠI SAO uống nước của cá ,uống nước ko phải của mình lại là siêu thoát ??
    người ngu muội lời nói cũng ngu muội xin các vị cao tăng thỉnh giáo cho
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Phát từ tâm , là phát cái gì, mấy ông nói xạo quá, chịu không nổi?
    Đã gọi là tâm rồi thì có gì để phát, tâm nằm yên một chổ không phát không sinh gì hết.
  9. im

    im Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ][​IMG]
    tui thya song thi có luc nay luc kia chu ,như tui nè tuy rằng lúc buồn lúc vui .Nhưng mà chủ yếu l2 làm sao mình làm cho mình vui là chính vì mình sinh ra la để sống mà
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    dạo này tui thấy trong tâm hôn mình thật là tệ hại, có lên mang spam lung tung rồi củng không khá hơn, chắc phải bỏ chơi mạng một thời gian xem sao.
    có người nói tui cuồng củng đúng, tham sân si tui không nhín vô mà chỉ nhín chử Cuồng
    cố gắng dẹp bỏ chử cuồng ni cái đã.
    mọi chuyện trên thế gian giao lại cho các bạn gánh vác he he he, tui đi lo cho cái thân tui đây. chào nha.

Chia sẻ trang này