1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người chưa bao giờ sống!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi yesterday141, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    A di đà phật!
    Vạn vật trong trời đất này luôn luôn chuyển động không ngừng. Tâm cũng vận động. Tâm phát ra tâm.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    oanh tạc box này: kha kha kha. bum bum bum
    tac tac ac ac ac
  3. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khỗ!
    Lão sân ơi, nhịn thế nào đây lão! Dạo này thấy nhân sinh càng ngày càng lạ hai lão nhỉ?!?!?
    Khổ!
    Khi chúng ta chạy đôn chạy đáo trốn chỗ này, né chỗ kia, chạy vắt chân vắt dò để tìm hai bửa cơm no, thì có kẽ rảnh thế đấy! Nhân sinh quả là khó tường!
    Khổ!
    mà ai khổ nhỉ? ta hay là nó?
    Được thamhoathuong sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 18/09/2006
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lời của người cao đạo.
  5. kairakuen

    kairakuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tự hỏi mình là " sống để làm gì" cả, vì chẳng có thời gian để hỏi câu đấy nữa. Mỗi ngày đều có những việc xảy ra, bất kể là tốt hay xấu, chúng ta mong chờ hay ko, thì nó cũng vẫn đến. Tự nhủ với mình là " rồi mọi việc sẽ qua đi ", dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc vượt qua hết được mọi việc. Mình sẽ lại có thời gian để ngồi xem lại mọi việc, để được thấy là mọi việc đã qua. Mai là 1 ngày mới mà.
    Dạo này thấy thoải mái, đã vượt qua được cảm giác chán nản. Đi nhiều, gặp gỡ nhiều người, thay đổi tâm trạng của mình
  6. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tặng nữ thí chủ một bài tùy bút người bạn
    " ...Thân này du mục theo màu thời gian..."
    Hắn lại đi, chẳn biết bao lần rồi hắn tự nhủ thôi đừng đi nữa. định mệnh của hắn là thế, định mệnh để đi. hắn gọi mình là hề du mục, ừ thi du mục nên phải đi. Từ bắc đến nam, hắn đi cho đến khi trở về chỉ còn hai bàn tay trắng, rồi lại gầy dựng, rồi lại đi...
    Cần chi biết đến ngày mai, vì nó năm ngoài tầm tri kiến của hắn, ngày hôm qua à nó qua lâu rồi! Hắn biết gì? chẳng biết gì cả ngoài phiá trước, dưới chân con đường vẫn còn dài! Hắn thôi không thấy mệt nữa, hắn thôi cái ý niệm về sự mệt, hắn lại bước.
    Bước và đếm. Con đường hắn đi ngày xưa cũng từng có người vửa bước vừa đếm, nhưng là có mục đích, còn hắn...vô định.
    Thế nhưng hắn vẫn sống, cho dù lúc cạn kiệt nhất, hắn vẫn xoay sở được, và cho dù lúc dư giả hắn vẫn khổ!
    Khổ, caí đó là gì nhỉ? Hắn không định nghĩa mà chẳn bao giờ hắn muốn định nghĩa.!....!
  7. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    fgsdff
  8. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Có ai tự nhận là đã sống một lần chưa ? Hoangtube muốn kết bạn với người ấy ?
    Chúng ta nuốt chứ ko ăn, nhìn mà ko thấy, hít thở mà đôi khi ko nhớ là mình hít thở,... Sống mà không sống thực được bao năm,
    Người Ấn có câu tục ngữ: " người ta sống như cây lúa và chết như cây lúa ".
    hoangtube muốn sống để ko phải sợ chết !
  9. hatte

    hatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nam mô, cuộc sống thật là phức tạp!
    Được hatte sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 14/11/2006
  10. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    vffsdsf

Chia sẻ trang này