1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người chưa bao giờ sống!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi yesterday141, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng đáng nhớ, dù vui hay buồn. Đây là những ngày tháng tuyệt vời bên bạn bè. Thế đã đủ?
    Có lúc không bằng lòng. Hình như chỉ biết sống cho bản thân mình, cho bạn bè của riêng mình. Muốn nhiều hơn thế, vì tin rằng còn có thể Cho đi nhiều hơn thế nữa!
    Sống là Cho, chết lại là Tro
  2. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hfđghfghfh
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thì mình được gọi là chưa bao giờ được sống nhỉ, có phải là một ngày vùi mình trong chăn mặc tình cho thiên hạn réo gọi , hay là khi chếnh choáng men say, gục mặt xuống bàn lúc nào không biết... ước sao một ngày được đứng cao hơn cái xác này để thấy mình chưa bao giờ được sống
  4. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ông già người Ý nói chuyện với một cậu binh sĩ Mỹ.
    - Tôi là một tên phát xít thời Mussolini còn sống. Bây giời thì tôi ủng hộ Mỹ. Khi nào Mỹ rút, tôi lại là một công dân Ý.
    - Ông phải có lập trường của mình chứ. Chết đứng còn hơn sống quỳ.
    - Tôi lại nghĩ rằng Sống đứng còn hơn chết quỳ. Tôi biết điều đó mà. Năm nay tôi 107 tuổi. Còn cậu?
    - Đến tháng 1 này tôi tròn 20.
    - Nếu cậu còn sống.
  5. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    bđsfgsfsfsdf
  6. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ityutututyututyuutyuytu
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nếu như biết mình chưa bao giờ sống thì hãy tận dụng hết những thời gian còn lại để mà sống đi ... không có cơ hội thứ 2 đâu!
  8. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Các ông nói hay nhờ !
    Lại còn có ông nào đó liên quan đến Phật nữa cơ à
    Hồi xưa thời SV, có dạo nghe nhà thơ Trần Đăng Khoa nói chuyện với sinh viên (nhiều chuyện lắm). Nhưng Tôi ấn tượng về câu chuyện này. Tuy ko rõ nguyên văn nhưng đại loại Trần Đăng Khoa nói về một nhà thơ Bungari hay Hunggari gì đó.
    "Sống thì rượu và đàn bà, chết thì trước mũi tên hòn đạn của quân thù"
    Thời buổi này ở thành phố, các ông và cả tôi nữa có điều kiện (vào NET) đời sống cũng ko tệ so với mặt bằng chung của VN.
    Rượu và đàn bà thì OK ! Còn vế sau thì các ông và cả tôi có ai dám xả thân ko ?
    Tất nhiên bây giờ chả có chiến tranh nữa nhưng có dám dấn thân vào một cái gì đó ko hay lại vào đây bình luận và viết nhật ký, hồi ký ...
    Vâng ! Nhật kí của người chưa bao giờ sống !
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Bác ĐHLV quan tâm làm gì, Chủ topic mà còn spam thế này thì bó chiếu rồi
  10. 0cean

    0cean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ...

Chia sẻ trang này