1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người chưa bao giờ sống!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi yesterday141, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Gởi cho những người Chết
    ***
    Chết vì "rịu" là cái chết sành điệu
    Chết vì yêu là cái chết liêu xiêu
    Chết vì gái là cái chết rất thoải mái
    Chết vì tình là cái chết bất thình lình
    Chết vì lười là cái chết rất buồn cười
    Chết vì học là cái chết rất vàng ngọc
    Chết vì sầu là cái chết rất ngầu
    Chết vì ghen là cái chết nhỏ nhen
    Chết vì chơi là cái chết thảnh thơi
    Chết vì vàng là cái chết vinh quang
    Chết vì bệnh là cái chết bạc mệnh
    Chết vì hận là cái chết lận đận
    Chết vì IT là cái chết ***si
    Chết vì code là cái chết mode
    Chết vì Bugs là cái chết rất ấm ức
    Chết vì bom là cái chết anh hùng rơm
    Chết vì nhậu là cái chết rất hậu đậu.
    Chết vì xạo là cái chết bị chế nhạo!
    Chết vì "mèo" là cái chết bèo nhèo.
    Chết vì đô là cái chết rất phô
    Chết vì trai là chết nevermind
    Chết vì stress là cái chết nát bét
    Chết vì overtime là cái chết xàm
    Chết vì lương cao là cái chết bị khao.
    Có phải không???????

    Được {^_^} sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 10/12/2006
  2. 0cean

    0cean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em thêm vào tí chị nhé !
    Chết trong chùa gọi là Tự Tử
    Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử
    Bị chấy rận cắng chết gọi là Chí Tử
    Điện giật mà chết gọi là Điện tử
    Cha chết gọi là Phụ Tử
    Mẹ chết gọi là Mẫu Tử
    Em chết gọi là Đệ Tử
    Vợ chết gọi là Thê Tử
    Thầy giáo chết gọi là Sư Tử,
    Học trò chết gọi là Sĩ Tử
    Quân lính chết gọi là Quân Tử
    Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử
    Chết vào buổi hòang hôn gọi là Hòang Tử
    Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử
    Chết trong khi đi toilet gọi là Tiểu Tử
    Được 0cean sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 11/12/2006
  3. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    "Ngay lúc này đây, trong chính căn phòng này, mình nhớ nó vô cùng. Nó không phải là không khí đâu. Không khí chỉ giúp mình TỒN TẠI. Còn nó, nó giúp mình SỐNG theo đúng nghĩa của từ đó!"
    Có thể ta không còn sống về mặt thể xác, nhưng chắc chắn ta đang sống trong nỗi nhớ của một ai đó!
  4. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    sdff
  5. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    fdsf
  6. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    fdsffsdf
  7. BlueBlueBlueBlue

    BlueBlueBlueBlue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
     
    Được BlueBlueBlueBlue sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 18/02/2007
  8. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    *** chúng mày
  9. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    HÊ hê, XH này toàn 1 lũ ********> thằng quản lý box này mà khoá nick tao thì tao giết. hehe
  10. kairakuen

    kairakuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    gần 1 năm rồi tự dưng quay lại topic, lại thấy mình nhận được món quà của người không quen, cảm ơn hoà thượng nhiều nhé
    Đồng cảm với bạn của hoà thượng
    Những con đường quen và lạ... đôi khi trên những nẻo đường quen mà vẫn thấy xa lạ quá. Đôi khi trên những chặng đường, những cung đường mới mà sao thấy ấm áp, yên lòng. Những chuyến đi nối tiếp, có mục đích hay không cũng có quan trọng gì ? Thả mình theo gió và những chuyến đi dần xa... xa về địa lý, xa cả về lòng người. Gió cứ thổi, mây núi cứ bạt ngàn, những cung đường mở rộng
    Chẳng nhớ đã từng viết ở đâu đấy hạnh phúc là khi bất chợt ngẩng đầu thấy bầu trời xanh trong cao quá, thấy bên cạnh 1 bà mẹ đang mắng yêu đứa con mình... hạnh phúc là khi thấy mình vẫn còn thời gian, sức lực để quan tâm đến xung quanh như thế chứ chưa đến nỗi vô cảm, đi về như cái máy
    Lại những chuyến đi, lại tích cóp chuẩn bị, lại hồi hộp mong chờ... Bây giờ thấy hạnh phúc còn là khi mình đi có nơi để trở về, có 1 nơi mình thật sự muốn quay về nữa. Cần gì biết phía trước mình là cái gì, chỉ biết phía sau là bình yên, là nơi để quay về. Thế thôi nhỉ ?
    Biết đâu lại gặp Thamhoathuong trong 1 chuyến đi nào đó nhỉ ?

Chia sẻ trang này