1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người chưa bao giờ sống!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi yesterday141, 24/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ sống mà cũng sợ chết ư ???
  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sống để đợi chết
    === > ko ..Sống là để tìm những điều hạnh phúc của tương lại bạn ạ

  3. donghocat_na

    donghocat_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Sống là để đón chờ hạnh phúc...
  4. doiratdo

    doiratdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật là buồn chán và đau khổ, ta muốn chết mà thượng đế không cho ta chết, ta muốn đi mà thượng đế cứ níu kéo ta trên trần gian
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Ừ ta là thượng đến đây ,con cứ đi cho nó thanh thản
  6. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    To live is not to exist
  7. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    DIS
  8. kairakuen

    kairakuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày em sống em ko mấy khi dành thời gian nghĩ xem đó là ngày vui hay buồn. Cuộc sống của em khi có anh đã thay đổi thật nhiẻu, nhiều đến chính em ko nhận ra. Đó là cuộc sống của những ngày thật "sống", sống động, nhiều màu sắc, có niềm vui hạnh phúc, có giận hờn, khổ đau. Dù anh muốn buông tay em, em cũng vẫn muốn cảm ơn anh vì quãng thời gian đã qua

Chia sẻ trang này