1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bận bở hơi tai, giờ mới tranh thủ lò dò lên mạng. Bà con khoẻ và vui chứ? Hừ hừ ... Tớ ốm mất thôi, mặt cứ phải phơi ra nắng...
    Được chủ nhiệm lớp 6, sung sướng quá này, dạy lớp 6, tức là chỉ đi làm buổi chiều, đồng nghĩ với việc ngủ nướng vô tư.
    Trời, nghĩ mà sưóng nên giờ khổ ... cố chịu...
  2. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Một tháng nữa ta sẽ được trở về Lạng Sơn. Một tháng nữa, từ bỏ ở nơi đây cơ hội theo học một trường Đại học danh tiếng, một công việc hành chính lương cao để trở về nhà. Chính bởi cái điều mình đang linh cảm, thấy nó đang ở rất gần mình... Mình thấy trước cái chông chênh và sự ân hận đeo đẳng mình mãi trong những bước đường đời sau này nếu như,nếu như mình không trở về nhà.
    Trở về nhà, dù chỉ là để ngồi bên cạnh Mẹ bên lò than hoa, nhìn Mẹ đan những chiếc áo cho con, cho cháu nghe Mẹ kể về những câu chuyện rất đỗi đời thường nhưng là những bài học về tấm lòng nhân hậu, yêu thương. Về nhà, để mỗi khi Mẹ lên cơn ho giữa đêm mình còn có thể ngồi dậy xoa lưng cho Mẹ. Về nhà, để được ngồi bên chị nghe chị tâm sự chuyện nhà chồng, khóc cùng chị cho những nỗi oan ức của kiếp làm dâu thời hiện đại. Về nhà, để hát ru cháu " donna, donna, donna ngủ đi nhé... ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi... donna, donna, donna ngủ đi nhé... hãy ngủ trong cánh tay của Mẹ..."
    Nghe văng vẳng bên tai lời người xưa đã nói :" nghĩa tử là nghĩa tận". Suy cho cùng, đời người, sướng-khổ, giàu-nghèo cũng đâu có khác chi nhau, ăn thì cũng chỉ đến no, có giường vàng giường bạc hay toà ngang dãy dọc thì mỗi đêm cũng chỉ ngủ được một phòng... Cái còn lại sau tất cả những xa hoa và quyền thế là tình yêu thương... Về nhà, biết là sẽ bỏ đi rất nhiều cơ hội, cơ hội nâng cao kiến thức, mở mang tầm nhìn, cơ hội thăng tiến trong công việc và có những mối quan hệ tốt nhưng, mình sẽ về nhà sống cùng Mẹ những năm tháng cuối của cuộc đời Mẹ, thật vui vẻ ấm cúng....
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thế là đi dạy được hai buổi. Đám học sinh lớp 6 ngơ ngác như nai rừng thật. Mấy nhóc cũng xinh ơi là xinh. Nhìn chúng nó mà thấy ... thương mình. Già thật rồi Phạ ơi .
    Hôm qua mình buồn quá, xem thời khoá biểu kiểu gì mà nhầm mất 1 tiết. Về nhà mà thẫn thờ như mất ví. Rồi lại bao nhiêu chuyện. Đau hết cả đầu, chỉ muốn biến đi thôi ...
    Mai biến về BG xem sao nào...
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    có 1 người rủ mình CN đi BG ko biết là có liên quan gì ko nữa tệ thật!!
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Lại trốn mình trong chiếc vỏ cô độc do chính mình tạo ra. Những messenger, những lời xin lỗi, những lời thất hẹn, những lý do .... tất cả tạo cho mình một cái vỏ bọc an toàn không? cũng chẳng biết??? chỉ biết là dạo này mình " lười" hết thuốc chữa. buông xuôi nhé....................
    NGÀY MAI không quan trọng - QUAN TRỌNG là NGÀY MAI SẼ THẾ NÀO? Thế nào nhỉ? Sẽ thế nào với những nghĩ suy ko có đường đi, với những toan tính đời thường? với một công việc bấp bênh.............
    Nghĩ đi - nghĩ lại - Nghĩ rồi để đấy
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều cái vui mà cũng nhiều cái chán. Mà sao lại lắm cái chán thế không biết. Cứ như bị hâm. Nhưng vẫn cứ tỉnh táo. Nếu mà cứ cười nói vô tư đi giữa phố như mấy người điên kia có lẽ lại sung sướng hơn.
    Lên nhà bạn, nói những chuyện mà thực lòng đều muốn nói và nghe. Vừa vui, vừa buồn. Chỉ không biết nên làm gì bây giờ thôi. Hay là đi?
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mạng nhà mình làm sao mà cứ đuợc một lúc là lại out vèo ra. Cứ suốt ngày bay ra ngoài như chim ý..
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mai đi làm, ngày kia đi Vũng Tàu... và rồi ra Hà Nội. Mong là ra Hà Nội trời sẽ se se lạnh, ngồi trong đền Ngọc Sơn mà ngắm mặt hồ Gươm, nghe thơm thơm mùi hương Trầm quế nguyệt để thấy lòng mình lắng lại... Sẽ ngồi lại bên Nghĩa trong Opera để nghe anh Cương chơi một bản Ballad.... đi bên nhau dưới những hàng hoa sữa thơm nồng nàn.... để biết rằng mình còn được yêu thương và còn có thể yêu thương nhiều hơn... để những mệt mỏi, để hiện tại nhẹ nhàng đi... hẹn nhé, Hà Nội !
  9. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cùng cậu ấy rong xích lô qua khắp các phố cổ ở HN thật tuyệt. Có cái gì đó nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu đang len lỏi thổi vào trong tâm hồn từ lâu khô cạn của mình, có một hình bóng đang dần định hình trôi qua dòng cảm xúc mỗi khi thẫn thờ.... Nó là thứ cảm giác êm dịu hơn tất thảy, nó là một điều mà không muốn hứa chỉ tự hẹn lòng là sẽ làm cho bằng được... Ta không để cho thời gian chờ nhau trôi đi nhé. Ta sẽ sống thực sự trong thời gian đó... không mong mỏi, không hẹn ước... nhưng sẽ luôn hướng về nhau ....
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng, mệt mỏi. Cái gì cũng rối tinh. Thèm về quê quá. Bao giờ có thời gian nhỉ?

Chia sẻ trang này