1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu, mệt mỏi, có ai kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong rắc rối này ko? Báo cáo với lại báo cầy Biết viết thế nào bây giờ..............................
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Dậy từ lúc 5 giờ 30. Thấy buồn buồn, ngồi nghĩ linh tinh và ... nhắn tin . Giật mình khi nhìn đồng hồ 7 giờ kém 15, đã đến giờ đi học. Vội vội vàng vàng cầm balo, đi giầy, ... định nghỉ học nhưng không được. Đứng chờ xe buýt, tự dưng nước mắt tuôn trào. Sao lại yếu đuối thế cơ chứ? Đến lớp nào đâu có học được gì, cũng chẳng ghi bài. Mọi người kêu sao hôm nay trông mình khác thế. Biết liền hà ! Mọi ngày vui vẻ nói cười, trêu đùa nhau. Nhưng hôm nay lớp có vẻ ... não nề hẳn đi. Buồn thiệt . May mà thầy giáo cho nghỉ sớm 1 tiếng. Đang tâm trạng nên ngồi post bài vậy .
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    hum..... hạt cát ư.. phải.. nó nhỏ bé thật.. nhỏ bé biết bao trong vũ trụ bao la này... Nhưng với một trái tim rất nhỏ... hạt cát ấy thật sự rất lớn.. Khi nói những lời như vậy, liệu có phải bạn đã thưc sự cảm thông.?Qúa khư ư, quên nó? Liệu có bao giờ bạn xoá được một vết mưc trên một tờ giấy trắng mà ko để lại dâu vết gì ko? Nếu có, thì lúc đó bạn hãy bảo tôi lãng quên quá khứ. quá khứ ko thể quên, cũng ko thể xoá mất. nó vẫn tồn tại, nhưng ta chỉ có thể làm dịu nó đi bằng cách đừng gợi nhớ đến nó.
    Cười lên, vâng, đó là lời khuyên chính xác nhất đối với bạn, hãy cười lên, cười lên rồi bạn sẽ thấy ngày mai đẹp hơn, tươi sáng hơn, để thấy dũng cảm mà bước tiếp những ngày còn lại. Như tôi đã nói, ng sống với quá khứ là người đau khổ và tội nghiệp nhất! đừng sống như thế nhé, cho dù bạn là ai đi nữa. Những messenger lúc nửa đêm tôi có chia sẻ được với bạn như những ngày đi học chúng ta vẫn ngồi cạnh bên nhau? Tôi cũng ko biết nữa? Chỉ ao ước thời gian quay lại như những ngày cắp sách đến trường với những nụ cười hồn nhiên..........
  4. XxVoAnhKiemxX

    XxVoAnhKiemxX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    buon , chan , vi doi hoai 1 bonghinh. Bong hinh gi day ???
    Thoi chiue nay choi tam game Tqc vay!
  5. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ta buồn không hiểu vì sao ta buồn . Ha câu này hay đây đúng tân trạng mình lúc này.
  6. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0

    Hix , cái mắt của mình dạo này nó nhức quá chắc lên số quá , biết là không được chơi game nhiều rồi nhưng mà không chơi không chịu được . Bảo là ra mạng ngồi 1,2 tiếng chơi game thôi rồi về. Huhhu nhưng mà ngồi chơi rồi ngồi một lèo 4 tiếng chưa muốn ra, kiểu này có mà mắt kính càng ngày càng nặng lên thôi chán quá .
  7. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thương em quá.. nhưng anh đã lỡ thề là ko yêu con gái cận thị rồi.. Tiếc thế .
    Ngoài chơi Game ra em ko có việc gì khác để làm sao???????
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lại cuối tuần. Chưa thấy thảnh thơi thì đã lại một lô lốc kế hoạch của ngày chủ nhật và tuần sau. Giờ chỉ ao ước ngày có 48 tiếng thôi Trời ạ.
    Anh à, em ít thời gian quá, đừng buồn nhé
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ đến gần 4h chiều.. hí hí.. sướng thật.. nằm bẹp hết cả phổi. Giờ cố ngồi dậy rồi nhưng mà vẫn nhìn cái giường đầy ao ước được chui vô nằm tiếp.. he he..
  10. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua bố mẹ mình hục hoặc nhau , đến thật là kỳ lạ đã không sống cùng nhau bao nhiêu năm rồi mà gặp nhau là cái nhau được , người ta thường bảo yêu nhau lắm thì cắn nhau đau,chẳng hiểu sao một người hiền như mẹ mà lại có thể giám cái lời của bố nhỉ . Bố ơi con buồn bố lắm , thật sự trong con bây giời là một nỗi chán nản chẳng hiểu vì đâu,ngoài chuyện gia đình của mình.Con ao ước có một gia đình vui vẻ,về nhà thì có thể được ngồi bên mâm com quây quần có bố có mẹ , thế nhưng mà con ước chỉ là ước thế thôi . Lúc bố chia tay với cô đấy con tưởng là nhà mình lại được như xưa nhưng mà không , con biết mẹ không khéo không biết cách ăn nói như người khác để làm phật lòng bố con cũng biết bố muốn về nhà nhưng mà bố giận mẹ không them về nhà . Có nhiều khi con giận bố nhưng mà nhiều khi con cũng thương bố , nhưng mà bây giờ thực sự con rất rất là mệt mỏi , cái gánh nặng gia đình đè hẳn lên vai con làm cho con cảm thấy mệ mọi mấy hôm nay con đứng giữa mẹ và bà con không còn biết như thế nào nữa , con sẽ đi HN không ở LS nữa nhưng mà lại không nỡ đi . Bây giời có một người nào đấy có thể nói được là nên ở hay nên đi thì tốt biết bao , nhưng mà ở nhac vẫn cái tâm trạng như thế này thì chắc là chọn cách ra đi là tốt nhất

Chia sẻ trang này