1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay họp hội đồng. Chả làm gì cũng mệt. Dạo này cứ phải mở mồm cười giả tạo. Quá mệt. Ghét cả mình. Đúng là ra khỏi nhà, cái gì cũng khác. Ở nhà, cả ngày chả nói câu gì cũng chả làm sao. Chả cười với ai cũng không vấn đề. Mệt quá. Mệt quá trời ạ...
    Sếp thông báo thứ 7 này đi nhận bằng tốt nghiệp. Nghĩ tới kế hoach. Bay... Bay về nhà, he he
  2. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    tối nay chạy lung tung mà chẳng làm được trò trống gì cả , điên hết cả người
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hư quá rồi đây. Đi làm thì toàn trốn về phònh ngủ thôi. Tự dưng lại có cảm giác chẳng muốn về nhà. Phận làm con như thế liệu có quá đáng không nhỉ? Khi không được yêu thưong thì cũng khổ, nhưng khi được yêu thương chiều chuộng quá cũng cho mình cảm giác lo sợ và áy náy. Làm sao để mọi điều và mọi người tự nhiên và thẳng thắn được đây? Lại thèm được về duỗi mình trong căn phòng yêu thương của mình, lại thèm được nghre những lời yêu thưong và gợi ý của chị, lại muốn được ngồi bên chị để rù rì bộc bạch hết những điều em chẳng biết sẽ ứng xử thế nào? ... để rồi phút cuối cùng bao điều khúc mắc của em cũng được tháo gỡ ... Tình cảm gia đình, tình máu mủ .... Mình lại quen cái thói dựa dẫm rồi. Bao giờ mới có những suy nghĩ chín chắn và tự lập được đây????? Khó quá...............
  4. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là những chuỗi tháng ngày tìm kiếm tuần hoàn.
    Khi bất ổn ta cố gắng để được bình yên, nhưng khi có được bình yên rồi ta lại đi kiếm tìm sự bất ổn mới.
    Có lẽ mình ko phù hợp với những thứ yên bình, mong rằng mình có đủ sức khoẻ, trí tuệ và cả sự may mắn trong những ngày kiếm tìm sự ổn định sắp tới. Tôi ơi đừng tuyệt vọng
  5. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Dạo này minhg làm sao đấy ,chẳng hiểu nổi mình nữa. Cảm thấy mệt mỏ vô cùng, nhiều lúc mình muốn biến khỏi mặt đất luôn không còn một viết tích gì. Chán quá!
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    anh giờ anh đang làm gì? anh về có ướt ko? sao em ko thể quên được anh thế?
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của chị em thấy mình cùng hạnh phúc vô cùng. Chị mình dạo này hiền dịu và đáng yêu quá . Quyết định của cả đời người mà, dẫu biết sẽ có rất nhiều điều phải suy nghĩ và lo lắng, nhưng thấy đuwọc sự quan tâm yêu thương và lo lắng của anh dành cho chị, chị hạnh phúc. em cũng thấy mình vui rất nhiều. Hạnh phúc, hạnh phúc nhé
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận được món quà mừng sinh nhật . Sớm thật, vui thật!
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật mình không muốn tổ chức, chỉ muốn được ở bên anh thôi nhưng có lẽ đến 99% anh quên sinh nhật mình rồi.
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm nhàn thật. Toàn ngồi online thôi à.

Chia sẻ trang này