1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    bác lantimxulang viết khoẻ quá!!!!!!
    ------------------------
    Hờ hờ.........1 tuần mới!
    Thời gian qua thật nặng nề! Những suy nghĩ dằn vặt, những lời can ngăn, những suy tư.........
    Sao cuộc sống cứ nặng nề đến thế???
    Có lúc như phát điên lên, bực ko chịu nổi!
    huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại anh đúng vào một ngày trời lạnh thế này. Không biết sẽ đi đâu? Chơi đâu? Ăn gì? Uống gì nhỉ?
    Thèm một cốc cakao nóng quá!
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Qua đêm nay, mọi thứ sẽ thay đổi!
    Ngày mai mình thế nào nhỉ? Tối mai nữa, mình sẽ ra sao?????
    hic hic.....
    Mình biết hậu quả nhưng ko còn con đường nào cả!
    Hic hic sao béo ko giữ mình lại nhỉ??? sao béo ko chấp nhận thực tế nhỉ??? hờ hờ......giấc mơ mãi là giấc mơ thôi!
    Hôm qua đọc lại nhật ký, mình ko tin nổi đến giờ mình cvẫn sống! Quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều màu đen, huhu.......
    ngày mai.........liệu ông trời có phù hộ cho nó ko????
    Xin người phù hộ cho con!!!
    Lan Trai mạnh mẽ nào!
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đã đồng ý đi chơi với người ta rồi nhưng giờ lại không thích. Tính sao đây? Người ta quan tâm đến mình, người ta nói nhớ mình nhưng dường như mình chẳng thấy có cảm giác gì cả. Những dòng tin nhắn ngập tràn yêu thương ấy, ước gì là của người mình thích.
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cố lên, cố lên,. cố lên,,,.....................
    Phù, mệt, và mệt!
    chẳng lang thang dc đâu cả! Có cái gì đó lạ lẫm và thú vị!
    Se lạnh,
    Trên đồi cao , phóng tầm mắt quanh toàn đồi!
    Lại nhớ đến Gà! Lại như hình dung gà đang ở bên!
    hic hic...........gà ngố, anh có lạnh lắm ko???????????
    Nhớ Gà lắm!
    hụ hụ.......em chỉ muốn đi theo anh thôi, anh hiểu ko??????????
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có lẽ sẽ trốn sếp về sớm hơn chút để còn chuẩn bị đi chơi Noel. Hơi buồn và thất vọng vì đến giờ chưa thấy người ta (người mình thích) ý kiến gì, trong khi người yêu mình lại sẵn lòng đưa mình đi chơi, khổ một nỗi đi chơi với người mà mình không yêu thì thà ở nhà ngủ còn hơn. Thôi thì đi chơi cùng tụi bạn vậy.
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Lạnh thật!
    Hôm nay có phiên chợ, lang thang. Nhiều cái hay ho! Muốn mua nhiều thứ nhưng chẳng biết dùng lúc nào! hic hic và cũng./.... ko có tiền!
    Con đường chông gai, PGĐ dường như ko ưa sự có mặt của nó! Giữa 2 dân tộc có nhiều điểm khác nhau chăng????
    Hôm qua Nhờ nói: cảm ơn về sự có mặt của nó, cảm ơn vì nó đã học cùng em, nói chuyện với em! Cô bé giàu lòng tha thứ!
    Mỗi người mỗi khác!
    Có đứa thấy vui vì nó, cũng có đứa cứng đầu lại......ghét nó!
    Uh, ai ghét mặc kệ! Cái gì cũng có giới hạn mà! Cóc sợ mẹ con thằng nào hết!
    Hôm qua đọc truyện của Gooki, thấy triết lý lắm! Đúng vậy, trong cuộc đời, chẳng nên chôn chân mãi 1 chỗ! Phải đây đó thì mới cảm nhận được cuộc sống! Chí phải!
    Hôm nay đi khảo giá để mắc Net.
    Đôi lúc nó tự hỏi lên đây làm gì??? Mình có thực sự cần thiết cho nơi này ko???
    cÓ LÚC chả biết làm gì! thơ thẩn!
    Mình thấy mình là 1 con người mới! Mình cũng ko hiểu tại sao có thể hài hước với bọn trẻ. Lúc nào cũng đùa với chúng!
    1 chiều, nhìn thằng Tươi cười mà mình chết lặng; mình thích nhìn lũ trẻ cười! Lạ nhỉ! Uhm, muốn nhìn chúng cười thật nhiều! :D
    Giờ thì mình chả muốn cố làm gì nữa! Làm gì nhỉ.????
    chỉ biết rằng phải sống trọn vẹn với mình, thế thôi!
    Lên đây, sức khoẻ khá lên nhiều!
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    6 giờ 30 cố gắng bật dậy ra khỏi giường, ... vừa đánh răng vừa "tranh thủ" ngủ. Sao mà thèm ngủ đến thế chứ! Hậu quả sau một buối tối Noel đập phá cùng tụi bạn mà. Giá mà được làm một giấc vào lúc này nhỉ?
  9. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    @ lam tím nghe đồn xinh gái lắm hôm nào gặp mặt nha!
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tin đồn có bao giờ đúng đâu anh. Hì hì...
    Vâng! Hẹn hôm nào sẽ gặp các anh nhé.

Chia sẻ trang này