1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá! Biết thế thì chẳng thèm mặc bộ áo mưa như thế. Mặc vào mà vẫn bị ướt thế này thì có khổ không chứ? đã thế lại bị mọi người trêu cho thế này thì có " đau sờ cau" không chứ.
    Hôm nay họp giao ban vậy mà mình trốn lên đây online. Mới tuần trước thôi tinh thần làm việc của mình còn " xung" lắm. vậy mà sang tuần này đã làm cho mình cảm thấy ức chế và chán ngắt thế. CÔNG BẰNG - VĂN MINH mi ở đâu nhỉ? Chán ...Lại trở về tinh thần " làm cũng thế, không làm cũng thế" mất.
    Lại phân vân giữa ĐI HỌC - HAY KHÔNG ĐI HỌC ? Bây giờ lại ước gì mình có nhiều thời gian, ước gì mình không có nhiều thứ phải vướng bận thì có thể không phải phân vân để lựa chọn như thế.Nên chọn thế nào đây......?
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Theo tôi bạn ko nên nghĩ như thế!
    Hãy sống trọn vẹn với mình hơn đc ko???
    Hãy sống thật với mình và làm hết mình!
    Như thế bạn sẽ thấy thoải mái hơn!
    Những cái tiêu cực, bạn ko nên nghĩ nhiều và quan tâm làm gì nhiều khi mình ko thể thay đổi đc!
    Mình đã trải qua những điều như thế, công bằng ư??? Đôi khi trong cuộc sống ko có sự trọn vẹn, ko vẹn toàn mà!
    hãy sống thật với mình và sống trọn vẹn, bạn nhé!
    Uhm, đừng có suy nghĩ tiêu cực như thế!
    Ok?
    Đừng bao giờ làm gì để khi nhìn lại, thấy hối tiếc!
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Sao mà thấy nản quá. Không biết nên tiếp tục hay dừng lại? Chỉ có chết đi mới không phải suy nghĩ, không phải làm việc. Cứ như con bạn, làm giáo viên, sáng đi dạy, chiều ở nhà. Chả phải lo nghĩ gì.
    Tự dành cho mình một tháng để suy nghĩ, rồi ăn chơi - nghỉ Tết. Sau Tết đưa ra quyết định nhỉ?
  4. tutiendung

    tutiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Cách đây một năm , lần đầu lên Lạng Sơn .Rét và rất ấm áp !!! Kỉ niệm khó quên !!!
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm rồi nhưng vẫn muốn ở lại. Chẳng làm gì cả. chỉ ngồi chơi, chat với cậu bạn học cũ.
    Thấy buồn buồn, thèm đi uống cafe nhưng gọi ai bây giờ???
  6. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    @ Lam tím trông quán nét à! em làm ở đâu cho anh số điên để hôm này anh gọi đi nhấm nháp cafe
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hihihi! Em không trông quán Net nhưng vẫn online cả ngày. Anh gọi điện cho em rồi mà vẫn hỏi số điện thoại của em là sao?
  8. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    @ lam tím a! anh chưa gọi cho em đâu! chết rồi chắc anh nào gọi mạo danh tên anh rồi!
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ấm áp. Vậy mà anh vẫn không quên miền Bắc đang lạnh giá để dặn em :"...Trời lạnh nhớ đắp chăn ấm nha".
    Lâu nay mình cứ ôm ấp một điều mà nó đã không còn tồn tại mà quên mất ở bên mình vẫn còn có người quan trọng hơn cả cho dù đó là những người bạn không hơn. Có lẽ chỉ cần có những người bạn thì cuộc sống cũng đủ vui rồi.
    Còn tình yêu, không biết bao giờ sẽ lại về?
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    6 giờ chuông báo thức nhưng chưa thèm dậy cho đến khi nghe tiếng kẻng đổ rác ... tay vội với lấy cái điện thoại... thì đã 6 giờ 45, chết tôi rồi. Vội vàng gấp chăn màn, vội vàng mọi thứ. Suýt nữa còn quên mang ví. Thế mà đến công ty vẫn sớm 5 phút. Hehehe.

Chia sẻ trang này