1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Happy birthday!!!!!!!!
    hic hic nơi khỉ kho cò gáy này, buồn thật!!!
    Thèm 1 nồi lẩu cùng chai Voska, hic hic....
    Thèm bữa khề khà cùng lũ bạn,
    thèm lắm,
    Thôi vậy!
    Mãi chả thấy chú Cương gọi chúc mừng gì cả!
    Cũng ko thấy ZZ gọi,
    Hừm,
    hic
    Thôi, cố lên, chả cần nữa!
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn nhé. Chúc bạn thêm một tuổi mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Kể ra đi xe buýt cũng có nhiều cái hay. Chàng trai ấy cũng tuyệt thật, chàng ngồi bên cạnh mình, bỗng dưng:
    - "Bạn có nghe nhạc không?" và đồng thời đưa cho mình một tai nghe.
    - "Ôi! Tuyệt vời! Cho tớ nghe với."
    - "Bạn thích bài gì, tớ bật cho bạn."
    - "Uhm! Thôi nghe bài này đi. Tớ thấy bài này hay".
    Gần một tiếng ngồi trên xe buýt, chặng đường cuối cùng khi chàng sắp phải xuống, chàng tặng mình một bài hát, giai điệu dễ thương nhưng không biết đầu đề là gì nữa để nghe lại. Hihihi.
    Cám ơn một chàng trai có nụ cười thật ngộ.
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tệ nhất trong năm...
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Còn một ngày được gọi là đồng nghiệp, còn một ngày để ngồi một nơi thân quen này. Rồi ngày mai mọi việc sẽ khác, đồng nghiệp sẽ trở thành những người bạn. Ai cũng buồn, cũng tiếc...
    Mong được nghỉ Tết sớm, vậy mà lại được nghỉ quá sớm...
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thất nghiệp, sao mà buồn ghê!
    Cuối cùng chọn việc đi mua sắm để ... hết buồn. Quả là hết buồn thật, trở về nhà với nhiều đồ mới, chẳng mua được cho ai, toàn mua cho mình thôi à (mình tham thật), quần áo, giầy dép và mái tóc ... thẳng tưng. Lần này ép tóc thấy ổn hơn mọi khi, không biết trông mình có xinh hơn không nhỉ? hihihi. Nhưng mà mải mua sắm, làm đẹp hết cả tiền rồi... ha ha ha
    Đã chuẩn bị mọi thứ để mai về quê, bất ngờ chiều nay lại có người gọi điện mai đến nộp hồ sơ xin việc (số mình cũng may mắn thật, nghỉ việc một cái lại có người gọi đi luôn). Sau một hồi suy nghĩ, mình vẫn quyết định về quê nghỉ Tết. Cuối năm rồi, có lẽ nên dành thời gian nghỉ ngơi, còn công việc để đầu năm mới sẽ tính. Mình chẳng sợ thất nghiệp.
    Chợt nhớ rằng, về nhà chẳng được online, chẳng được vào diễn đàn như những ngày qua để "quậy phá" lung tung, hẳn sẽ nhớ lắm, nhớ mọi người và thèm được post bài. Chắc chắn là như vậy rồi.
    ...
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bạn nhiều!
    ở đây mình nhận thấy nhiều điều và rất cám cảnh!
    Nếu trên 64 tỉnh thành đều có 1 nơi như thế này, chắc......VN mãi vẫn là VN thôi, không khá lên được! hic hic..........
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hơi mụn tí dưng mà méo mó có hơn không (hông bít hông có tội à nhà )
    Happy Birthday to [nick] LanTrai[/nick]
    [​IMG]
    Hoa nài
    [​IMG]
    Bánh nài
    [​IMG]
    Bạn bè nài
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình tham gia cùng các em học sinh chương trình đi bộ hưởng ứng cuộc vận động giảm kỳ thị và tránh phân biệt với người nhiễm HIV của Sở GD tổ chức. Đi từ trường TH Tam Thanh qua Dốc Đồn, qua Trần Đăng Ninh, Tam Thanh rồi quay về Lê Hồng Phong. Chân không mỏi như những lần phải đi bộ nhưng tay thì lạnh buốt. May mà hôm nay ấm hơn hôm qua rồi. Lạnh như muốn long cả óc ra. Chết mất thôi! Cứ như này, thể nào Mẫu Sơn cũng lại có tuyết cho mà xem. Mà có tuyết, chắc mình cũng chả có can đảm phi lên đó xem. Mình dị ứng với cái lạnh như này. Di ứng! Dị ứng!
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thế này cũng cố gắng " trút hận" vào blog, vậy mầ post rồi lại mất,Bực cả mình, hai tay cóng hết rồi, thôi thì chẳng thèm gõ lại nữa, Đành tự an ủi mình cho qua vậy. Sáng nay mình trốn làm là hành động sáng suốt của mình rồi,chứ với nhiệt độ thế này phóng xe lên đến cơ quan rồi lại phóng xe về chắc về đến nhà mình thành một khối thịt đông đóng băng mất.
    Lạnh thế này chỉ khổ cho nhóc tỳ nhà mình thôi, phải chịu cuốn bao nhiêu áo và chăn trong cái " tổ kén" đến nỗi không cựa được mình. Đúng là trời rét đậm rét hại

Chia sẻ trang này