1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    To Na

    Hihi ko biết bạn có nhận ra tên bạn ở đây ko??
    Cảm ơn bạn đã gọi cho mình tối qua! Cuộc trò chuyện rất thú vị từ khi tớ ở trên LS. Hôm qua, tinh thần mình ko tốt vì 1 số chuyện, nhưng qua nói chuyện với bạn, mình cũng bớt suy nghĩ và có hứng hơn! Dù sao, có bất cứ chuyện gì mình cũng ko bỏ cuộc, bỏ dở "cuộc sống" của mình!
    Dù sao cũng cảm ơn bạn đã tranh thủ gọi cho mình!
    cảm ơn Na rất nhiều!
    Hihi tớ chờ con gà bạn mang đến!
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    To motthoang.........
    hihi cảm ơn em nhiều!
    Uh, dù muộn còn hơn ko????
    Thi thoảng động viên Bình giúp chị với nhé!
    Hôm qua có nghe 1 người nói về em, hihiiiiiiiii đúng là........ko hổ danh em Lan Trai hahaaaaaa
    Hi vọng có dịp về Hải Phòng sẽ được gặp em
    Thân,
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hum nay đc 1 bữa no! hic hic.....lâu lắm rùi nhỉ??? Có cá tươi này, trứng này và.......thịt nữa! hihi no thật!
    Mình đùa, giá có chết lúc này cũng sướng vì đc chết no!
    Nghĩ mà thấy cứ xót xa thế nào ấy! Nhưng cuộc sống thế mà! Vẫn phải chấp nhận và.......chấp nhận!
    No thật, sướng!
    hihi
    Lại thấy thèm cháo gà của bạn Na, hihi,,,,,,,,,,,
    Mai là 1 ngày mới! Và mình sẽ thế nào nhỉ.???? Hum nay làm công việc mới, chắc phải thức khuya đây!
    Thôi, tiến từ từ và tin tưởng!!!!!
    Đã liên lạc đc với thằng Dương - mừng quá!
    Thế là chị em ko còn xa cách nữa, hic hic.....yêu nó lắm cơ!!!!!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ớ ờ nói rì xế nhở?. Mà iem cũng đoán ra nội rung òy
    Còn Bình thì iem cũng chưa gặp đâu, thi thoảng chị iem nói chiện trên box Thái thui
    Mờ ai nói về iem xế chị?Nại 1 fen hâm mộ giấu mặt chăng? chẹp chẹp
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Trời lạnh khủng khiếp!
    Vẫn được danh là ko biết rét, thế mà giờ đây ngực đau nhói vì lạnh!
    Bố khỉ!
    Được cái trời phù hộ, vẫn khỏe chán, ko bị ốm gì cả!
    Áo mặc bao nhiêu vẫn thấy rét, mà có bao nhiêu áo nhỉ??? hờ hờ.....đếm làm gì! Mặc nhiều, mãi ko khô thì làm đc gì chứ????
    Lạnh,
    Bích nói sẽ về quê ăn Tết, mình mún đi về theo nhưng............đường xa tốn kém, liệu có kinh phí mà về ko nhỉ???? Lại trót hứa với những người bạn ở LS sẽ chờ đón Tết, hờ hờ..........làm sao nhỉ???
    Thoai, nếu có xiền thì sẽ về. Ai biết ngày mai thế nào đâu!!!!
    Chờ tin béo mãi ko thấy! Đến nỗi ngủ cũng mơ nó gọi điện, bố khỉ!
    Buồn. Muốn lên Nét 1 phát để viết mà...........ngại! Lóp ngóp đội mưa bò ra đây! hơ hơ.........lạnh, ướt áo nhưng có cái hay!
    Ở TT mắc nét nhưng thà tốn 1 ít xiền cho bình yên còn hơn............
    -----------------
    Có đứa trong mình bảo mình sướng! Uh, ăn+ngủ+đọc báo, cuộc đời ko sướng thì là gì???
    Đi tu - uh, đang tu!
    Mặc kệ sự đời, gỡ bỏ hồng trần, thoát tục!
    Ngắm mây, gió, trăng, sao, và sương giá! Cũng thú vị lắm đấy!
    Bên lũ trẻ, mọi cám dỗ, bon chen dần chìm lắng! Trong sáng và đôi khi có chút gợn buồn! Trách sao đc, xã hội nó thế!
    Lạnh lẽo!
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Chiến binh thầm lặng -nó tự phong cho mình như thế!
    Uh, mãi mãi vẫn là chiến binh, chỉ có điều giờ là thầm lặng!
    Khoác lên mình tấm áo tàng hình xù xì. Lặng lẽ sống, âm thầm sống!
    Chả biết là gì nữa!
    Còn duy nhất trong mình là "chiến binh của thần mặt trời" cứ thầm lặng, thầm lặng ....................
    Cần ai biết và biết đến ai!???
    Mình đang sống à??? Thật à???? hay mình đã chết??????????????????
    chả biết!!!!
    Sự cam chịu đến tài giỏi! Sao nhỉ??? chả biết!
    Thoát dần trần tục, mỉm cười thật nhiều!
    Bài hát "đứa bé" như đang cổ vũ cho mình, uh, đành vậy!!!!
    Mình chả mún làm gì cả, lặng lẽ, lặng lẽ..............chờ thời gian qua đi! hic hic
    Nước mắt cứ khô dần, ko khóc được.
    Sao mình lại thế chứ???? tại sao??????????????
    Chẳng ai hiểu đc cái mình cần! bạn bè???? sắp tối, liệu có ai mong mình về ko nhỉ??? chán chả muốn làm gì hết!
    ko hò hét, ko giục, ko nói năng. Lặng lẽ mà!!!!!
    Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Mình nhớ những đứa trẻ của mình, mình muốn vui đùa với chúng thật vô tư! Mình muốn nhìn thấy Kẹo, muốn nghe Luyến nói. Trời ạ, lại hâm hâm rùi!!!!
    ------------------------
    Viết đc thật nhiều thế mà loáng 1 phát, vụt mất, hic hic.............
    Phí của!!!!
    rõ chán,
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    chả biết tâm trạng thế nào nữa!
    Chán ngắt, vớ vỉn, linh tinh, tầm thường!
    ui cha,....................
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Nắng ấm đã về!
    1 đêm mưa gào, gió rú! Thật sợ hãi! Lạnh. Co quắp người mà ngủ ko yên! Từng tiếng rắc rắc vang lên, cứ tưởng tường rào đổ! Cứ trấn tĩnh, sẽ ko có kẻ trộm nào mò vào đâu! Nghĩ thế cho nhẹ!
    Mưa như trút! gần 1 tháng mưa. Mưa lặng thầm. Mưa ào ào. Mưa tí tách! Rét căm căm. Mưa cứ dấm dẳng như thể tiếng lòng. Mưa gào qua tim!!! Như khóc hết 1 lần để rồi hôm sau, trời quang mây tạnh. Sương khói bay lượn. Trời và đất thật gần.
    Cũng như tiếng lòng đã lắng xuống, âm ấm lên. Hôm qua gói bánh bác chào nó ra về! Uh, có lẽ, mọi chuyện đã lắng xuống.
    Nó quen dần sự thanh tịnh, sự thiếu thốn, và xa dần chốn hồng trần. Quen dần cuộc sống nơi đây.
    Nỗi đau cũng lắng xuống, nỗi nhớ cũng bớt dày vò. Có ích gì đâu!!!
    Mưa đã tạnh, đã hết. Liệu có phải sẽ ko còn cảnh mưa dầm như thế nữa!
    Lạnh, buốt. xót.
    Nó đã thấy nong nóng trong người! Ngày qua đi thật nhanh! Bộn bề, cũng chả nghĩ đc gì cả, ko suy tư ko vướng bận sự đời! Cứ thế ngày qua ngày..............
    Dường như mỗi người phải tự cứu lấy cuộc đời mình!
    Mai làm tết cho lũ trẻ! Lại tất bật!
    Tết về.
    tết. Là gì nhỉ????
    Dường như ở cái tuổi sắp 30, mọi thứ trở nên thật nhạt nhẽo và vô vị!
    Mình như con mụ già ý! hic hic...............
    Nắng ấm lên nhé! Bao phủ tất cả sự ấm áp yêu thương nhé! Để cho những cõi lòng luôn thấy ấm bởi tình yêu!!!
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tết đến nơi rồi vậy mà mình lại bị " giời leo". Vậy là năm nay ngồi nhà - Hết tết.
  10. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    tớ thích bài này lém. tết bị jời leo cũng tôt, đỡ fải đi chơi, đỡ thêm một bệnh nhân vào bệnh viện vì tai nận jao thông. Bệnh viện chúng ta đang quá tải kìa Hôm qua 40 bệnh nhân vào cấp cứu kìa

Chia sẻ trang này