1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Hok đâu, sắp 30, cũng trải wa nhiều điều, cũng chai lì sau 1 số thứ, nhưng:
    - Vẫn buồn vẩn vơ sau khi thấy một cảnh bất bình bên đường
    - Vẫn cười ngớ ngẩn 1 mình khi nhớ lại câu chuyện vui
    - Vẫn nhận thấy tiếng chim hót ríu rít trong vườn
    - Vẫn yêu không khí của núi rừng sau cơn mưa
    - Vẫn mê mải ngắm những chồi non trên cành
    - Vẫn thấy rộn ràng khi cánh đào nở sớm báo xuân về
    - Vẫn vô tình ngước theo những cánh én chao nghiêng
    - Chợt nhận ra tay khẽ rung lên khi gặp lại ai đó dù 1 năm chỉ gặp nhau 1 lần vào dịp Tết
    Và dù bao nhiêu năm nữa, kể cả khi tóc bạc da mồi, chừng nào trái tim còn yêu thương hờn giận, còn biết cảm nhận sắc màu cuộc sống, khi đó tôi - bạn đều còn rất trẻ!
    "Nắng ấm lên nhé!" Mùa xuân đang đến, rất gần bạn đó!
    Được duoxiele sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 09/02/2008
  2. yeu_nhiu_hon_noi

    yeu_nhiu_hon_noi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    mình đang tự phá hủy chính mình.... đang hành hạ chính mình...
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Trời trở lạnh,
    Đã mùng 5 rồi, có lẽ hôm nay lũ trẻ sẽ ra nhiều!
    Tết, bực mình với chúng! Hẹn ra để đi chơi thế mà cũng tất bật với bạn bè, quên béng chị. Em với chả ún!!!
    Tết, 2 con bé ở lại kéo nhau đi suốt ngày, còn một mình trông cái nhà rộng ngoác! Kể cũng lạ, tự bao giờ mình có thể quen đc cuộc sống lặng lẽ như thế, 1 cái gì đó cứ âm thầm diễn ra. Sao thế nhỉ????
    Hôm nay, ăn cho no rùi khoác cái máy ảnh lang thang. Mẹ cười, lũ trẻ cũng cười. Đi bộ ư??? Trời lạnh thế này mà! Uh, đi bộ lang thang ngắm đường phố, ngắm con người.
    Lang thang, là thú vui duy nhất trên đời của nó! .
    Hôm trước lên tp, ngồi trong oto cứ tiếc của những cảnh đẹp. Hic, nó chỉ muốn nhảy xuống xe và....tách tách..........
    Bất chợp nhận ra hình như máu nghệ sĩ nổi lên. Hình như cái tồn tại duy nhất, niềm vui duy nhất cuả nó là thiền và lang thang với cái máy ảnh!
    Thiền. Nó nhận làm đệ tử của Shihan. 2 thằng cứ tranh cãi về việc ngồi thiền. Và có lẽ, mỗi người sẽ tự điều chỉnh theo cách của mình.
    Dường như sau khi trải qua mọi khổ đau, dằn vặt con người ta trở nên nhẹ nhõm và muốn về cõi Phật! Thanh tịnh, tâm bằng phẳng.
    Hắn cứ sống, lặng lẽ vậy thôi! Hắn muốn hắn mãi là Lan Trai như hắn từng muốn và như ước vọng của hắn muốn gửi gắm vào cái tên "nghe ngồ ngộ" ấy!
    Lạnh,
    Hôm nay là ngày em đi. 3 năm qua đi, nó cứ thấy trong lòng có điều gì đó! Quá khứ thật khó quên!
    Và mai, nó sẽ khẽ hát bài hát ấy để nhớ về em, tưởng niệm em. "Em đi, nắng cũng theo đi, chỉ còn bên chị là bóng dáng của nắng, chẳng còn ấm nữa!"
    Hôm mùng 2 đi chúc tết nhà bác ở cơ quan. Gặp bác gái mà nó thấy nhớ Kẹo quá! Giọng bác ấy nói làm quá khứ của nó và em chạy về! Nhớ thằng bé!
    Hôm qua, có người về Hà Nội, muốn gửi chút gì cho em mà nghĩ mãi chả biết gửi gì! Muốn gặp em quá!!!!
    Hình như, hình như cuộc sống vẫn cứ trôi!!!!!!!!
    Lạnh thật!!!
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tròn 30 năm ngày ba mẹ cưới, đám cưới Bạc. Cả nhà sum họp đông đủ, cả gia đình bác cả và gia đình dì. Còn 15 ngày nữa là tròn 1 năm ngày cưới của mình. 29 năm nữa - đám cưới Bạc của mình sẽ như thế nào nhỉ? Èo ơi, nghĩ mà thấy run cả người. 29 năm "kéo cày" đây mà!
    Đã mùng 6 Tết rồi. Lại thêm đợt rét đậm nữa. Chẳng biết đến ngày đi làm đã hết rét chưa. Học sinh nghỉ học nhiều quá rồi. Nghỉ lâu quá lên lớp nói lại méo méo mó mó thì buồn cười lắm...
    Thôi, chả gõ nữa, buốt cả tay!
  5. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế lantrai à! gặp bạn thật hp nhưng mãi kô thể gửi tin nhắn cho bạn
  6. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hihi sao thế???? Chỉ cần nhấp chuột 1 phát là gửi đc tin nhắn! Chỉ cần lôi con dế ra, làm vài thao tác là gửi đc ngay! hihi có gì đâu mà khó nhỉ????!!!!
    Hic hic mình thấy mình đã cười khi đọc dòng bạn viết! Chẳng biết tại sao nữa!
    Cảm ơn mọi người đã đến thăm LT và bọn trẻ! Hi vọng sẽ còn đc gặp lại các bạn tại nơi mình sống - làm việc!
  7. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Va lung tung,
    Ra phố photo, thấy cảnh vật cũng nhuốm màu yêu thương nhiều hơn! Có lẽ,
    Cậu bé nhem nhuốc cầm bông hồng đỏ thắm
    Mấy anh thanh niên tỉ mỉ chọn hoa, chọn quà!
    Mấy cô gái trông duyên dáng hơn ngày thường thì phải.
    Dường như cuộc sống trôi chậm lại...............
    Hôm nay nhóc con về tp, hic hic chẳng đi đc! Đôi khi cứ như có con mọn vậy! Chậc, có lúc cũng......ứa nước mắt vì những cái cá nhân của mình phải stop lại! Cuộc sống mà, có cái gì là chu tất đâu nhỉ?!
    Lạnh.
    Tháng giêng, tháng hội hè! Hờ hờ........mình lại được lang thang rùi!!!!!
    2 hôm về nhà trẻ! Mệt phờ nhưng vui và thú vị. Gần gũi với chúng hơn! Hiểu biết thêm về cuộc sống nơi đây.
    Mình thích những đồi thông bạt ngàn. Đường đi quanh co quanh quả đồi vừa sợ vừa thích! Không khí trong lành, mát lạnh!
    Được 1 bữa cơm của người Nùng ăn thật ngon dù......chỉ có rau xanh!
    Có lẽ, nhiều khi phải bỏ đi hình ảnh chúng để suy nghĩ chín chắn hơn - như Trung nói! Mà bây giờ mình chả muốn nghĩ gì cả, đau đầu! Khổ thật,
    "công chúa bong bóng" - bản sao của Lọ Lem - đang suy nghĩ nhiều, muốn đi theo. Hic hic.....mình nên vui hay buồn khi có 1 bản sao nhỉ??? Mà tại sao ko phải là chùa mà lại là ở đây???? Tại sao????????
    Đấy, lẽ ra mình nên vui vì có bạn ấy, cơ hội cho ước mơ xưa kia dễ thành hiện thực hơn., thế mà mình chả có cảm giác gì cả! Hâm,
    Hôm nay, va lung tung. Mình từng chợt mơ sẽ nhận được thư và tin vui, nhưng tất cả đã khép lại.
    Valungtung, mình nghe nói đến 1 bạn đã cẩn thận làm thiệp, ghi những lời yêu thương để tặng bạn bè, chỉ đơn giản là tặng những người mình yêu quý thôi. Nghe hay hay và sáng sớm, mình thử! Viết từng từ yêu thương gửi cho bạn bè! hihi ko biết họ nhận đc nghĩ gì nhỉ??? và có vui ko khi nhận đc????
    Lắng nghe tiếng thời gian, như chầm lại. Người thì đã đi xa mãi, chỉ còn là hoài niệm.
    Chúc cho những ai đang yêu sẽ hạnh phúc, cho ai sắp yêu sẽ được yêu, cho ai chưa yêu sẽ tìm đc nửa đích thực của mình.
    Chúc tất cả các bạn hạnh phúc, yêu thương.
    Chúc ngày va lung tung thật ấm áp!!!
    Chúc cho trái tim mình cũng thấy ấm áp hơn bên lũ trẻ!
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Với khát khao được gặp anh HoangLS. Hôm nay lần đầu tiên được đặt chân đến Đồng Mỏ, việc đầu tiên khi bước xuống xe là ... nhìn trước ngó sau nhưng chẳng thấy anh đâu cả.
    Đồng Mỏ gió thổi vù vù khiến mình rét run. Trời ơi! Gió gì mà to thế! hehehe.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lần nào đi chơi về, bước vào nhà cũng là 1 câu : Hi hi con chào mẹ
    Tối qua mẹ bảo con gái tung hoành ghê quá, mẹ sợ nước mình gia nhập WTO nên con cũng hội nhập & trên đà phát triển .Con đã chấn an mẹ bằng nụ cười điềm tĩnh, mẹ hãy yên tâm rằng con gái mẹ giờ có lớn ( nhưng có cả khôn nữa )
    Về nhà, về bên mẹ là con thuyền như đã gặp bến đỗ bình yên nhất
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Rời bỏ ánh đèn phố xá nhộn nhịp, Lọ Lem lại khoác lên mình chiếc áo nhọ nhem!
    Nó đã ở Tp trọn 1ngày, từ 10h hôm trước có mặt ở Tp cho đến 10h hôm sau ra về!
    Nó đã chứng kiến toàn cảnh Tp trong từng ấy thời gian, trog từng ấy hơi thở của Tp!
    Tất cả vờ như hối hả, vờ như chậm rãi! Nó - giương con mắt chầm chậm quan sát tất cả! Hình như, ai cũng tất bật cả, riêng nó, vẫn thơ thẩn, ngơ ngẩn ngắm nhìn!.......
    Hình như hơn 1 tháng giam mình trong bóng tối, nó đã quen với cuộc sống ấy! Những con đường hào nhoáng,những nam thanh nữ tú, những món ăn hấp dẫn,............tất cả như xa lạ với nó! Dửng dưng thay,
    Có 1 điều nó thật buồn, nó tưởng chiếc áo Lọ Lem sẽ bay khỏi người nó. Nhưng ko, chiếc áo vẫn còn và nó nuốt lệ chấp nhận chiếc áo ấy!
    Hình như, Lọ Lem đi suốt cuộc đời nó?????
    Đau đớn thay,
    Trở về với bộn bề công việc!
    Giờ lại thêm thằng bé , nó phải quản lý suốt ngày, đêm. Hic, hic......... Tranh thủ nó ngủ, trốn đi!
    Than ôi! 3 tháng liệu có lôi được cái tôi của mình về???? Mìh ở lại hay ra đi???????
    Tuấn đang chuẩn bị giấy tờ thành lập TT, nó nhen nhóm chút hi vọng cuối cùng cho cuộc đời nó!
    Liệu có ngã rẽ cuộc đời????
    Cái chân muốn thò ra, lại muốn rụt vào!!!!!
    Dường như sự cám dỗ ko còn sức mạnh nữa! Dường như khi xoá tan đi cái riêng của mình, nó mới thấy nhẹ nhõm! Dường như khi ko là mình, nó mới thấy ý nghĩa cuộc sống!
    Dường như................

Chia sẻ trang này