1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ra khỏi nhà cậu, gặp T nó vẫn cười cười như trêu mình vụ đêm hôm qua. Hôm qua thật buồn mà lại thật vui. Sau bao nhiêu năm trời, mấy đứa chơi với nhau từ hồi bé tí xíu lại ngồi với nhau trước cửa nhà cũ của mình, bây giờ là nhà của T. Ngồi nhắc lại những chuyện ngày xửa ngày xưa, từ chuyện sáng nào cũng tụ tập ở sân nhà bà Nháy để nhảy dây, chơi bi, chơi trốn tìm... cho tới chuyện đi suối tập bơi, rồi tập bơi cả ở ao nhà cu Giới. Nói rồi cười và... uống! Chẳng nghĩ lại nhanh như thế. Cu Giới bây giờ đã là thầy giáo dạy Thể Dục, Thức thì vừa học lái xe xong, Tuấn vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Còn thằng Toàn ngày xưa luôn bị cả bọn tẩy chay thì chuẩn bị học phổ cập vì ngày xưa bỏ học. Mình chẳng nhẹ người như mọi lần về thị trấn nhưng lần này là lần đầu tiên mấy đứa ngồi với nhau như thế này. Có thể chẳng có lần sau nữa...
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vừa hết trận Thuỵ Sĩ và Croatia thì Tuấn cầm đèn pin sang, rồi mấy người nữa. Hoá ra đi lang thang để chờ trận Anh và Pháp. Lại ngồi nói chuyện. Toàn những chuyện ngày xửa ngày xưa...
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vừa hết trận Thuỵ Sĩ và Croatia thì Tuấn cầm đèn pin sang, rồi mấy người nữa. Hoá ra đi lang thang để chờ trận Anh và Pháp. Lại ngồi nói chuyện. Toàn những chuyện ngày xửa ngày xưa...
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngồi hàng nét đau hết lưng.. làm bài thii không được tốt tý nào cả.. hic hic.. nhưng mà hôm nay mua được hai cái tranh cát về rắc.. hi`.. không biết tác phẩm sẽ thế nào đây.. hôm nay đi đòi cái cam với micro phone về để chat cho nó đú.. hi hi...
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngồi hàng nét đau hết lưng.. làm bài thii không được tốt tý nào cả.. hic hic.. nhưng mà hôm nay mua được hai cái tranh cát về rắc.. hi`.. không biết tác phẩm sẽ thế nào đây.. hôm nay đi đòi cái cam với micro phone về để chat cho nó đú.. hi hi...
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa ở quê. Chỉ có ăn và ngủ. Sắp thành Tiên rồi. Tối nào lũ bọn nó cũng lôi mình đi, hết cà phê, karaoke thì lại.. MS. Mai mình về thôi, không thì chưa kịp thành Tiên thì lại hoá điên mất!
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa ở quê. Chỉ có ăn và ngủ. Sắp thành Tiên rồi. Tối nào lũ bọn nó cũng lôi mình đi, hết cà phê, karaoke thì lại.. MS. Mai mình về thôi, không thì chưa kịp thành Tiên thì lại hoá điên mất!
  8. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
  9. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay còn ở thị trấn, còn cười như mùa thu toả nắng khi gặp mấy đứa đi trường ôn thi cho bọn HS vào lớp 10, bây giờ lại ở thành phố - ồn ào và bụi bặm. Không thành Tiên mà là Nin-da với khẩu trang, kính đen kín mít...
    Vừa đưa anh Bình và anh Bảo ra xe về Hà Nội, tự dưng lại nghĩ đến những ngày vừa qua ở quê, sao lúc nào cũng cảm thấy không khí trong lành và yên ả thế không biết... Thèm lúc đứng giữa thác Đăng Mò, mát lạnh và bình yên!

Chia sẻ trang này