1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chẳng có hứng thú làm gì cả. Chỉ vì cái tin nhắn của thằng em trai đêm qua khiến mình chỉ muốn chạy vù về nhà thôi. Ước gì nhà mình không cách Hà Nội quá xa thế này.
    Một ngày với bộ dạng tự mình nhìn mình còn thấy chán, nói chi đến người khác nhìn mình. Vậy mà sáng nay vẫn vác cái bộ mặt đó đến phỏng vấn. Chẳng biết kết quả sẽ thế nào. Còn cuộc phỏng vấn 2h30 chiều nay nữa. Hi vọng là sẽ tốt đẹp hơn. Giờ cầm bút để viết cái đơn xin việc thấy oải lắm rồi. Mà sao họ toàn yêu cầu đơn xin việc viết tay mới chết chứ! Một ngày bận rộn nhưng không sao. Cho dù có cả tuần bận rộn, 2 tuần bận rộn hoặc có thể là n tuần bận rộn để có một công việc mình yêu thích thì có gì là ngại đâu. Cố lên tôi!
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    đã nói ko rịu mà có làm được đâu?
    đã bảo hôm nay đi khám, roài chó làm được đâu?
    đã bảo ko đi hội, mà vẫn a nhô cho hắn?!
    đã bảo ko nhớ nhưng có làm được đâu?!
    sợ thật?!
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Sáng bật dậy lúc 7h30. Sau khi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và make up. 8h30 đi khỏi phòng với 2 bộ hồ sơ xin việc cùng với tâm thái tự tin và sẵn sàng. Có lẽ vì đi phỏng vấn nhiều rồi nên không cảm thấy lo lắng hay sợ sệt gì nữa chăng? Với hai cuộc phỏng vấn này mình cảm thấy hài lòng và hi vọng cho một kết quả tốt đẹp sẽ được họ phản hồi vào đầu tuần sau. Chờ nhé tôi!
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm đầu tư thời gian cho môn học photoshop, bao lần bảo học mà nào có học được. Tự dưng hôm nay có cảm hứng làm cái gì đó. Cảm hứng bắt nguồn từ câu nói này: "Cái gì không biết thì phải học em à."
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn tháng nữa. Với tình hình này chắc chẳng kịp tăng kí nào đâu. Một mình, lười ăn uống, lại còn ngủ ít nữa.
    Đang học, đột nhiên dừng lại bởi vài suy nghĩ mà có lẽ lo lắng, hồi hộp thì đúng hơn. Một ly cafe liệu có giúp mình lấy lại tập trung để tiếp tục bài học không nhỉ?
  6. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi roài, đi ngẩu thoai... làm nhìu việc mệt fết... kekeke
    Chúc mọi ng ngẩu ngon, mơ về @tu_huong ná... hehehe
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng cái PC dở chứng. Hì hục cả buổi trưa, giờ mới được. Hơn nửa ngày đã trôi qua, chưa làm được cái gì ra hồn cả.
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Quyết định thế nào đây? Lại phải vắt óc ra mà nghĩ này. Chẳng thể mơ mộng như cái ngày chưa ra trường nữa. Đúng là chẳng sợ thất nghiệp, chỉ sợ không được làm công việc mình yêu thích thôi... Tự cho mình suy nghĩ hết tuần này. Khó thật đó!
  9. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    lantimxulang làm chị nhớ lại ngày ra trường có chút tiếng Trung - hàng độc thời đó nên bon chen đc vào một phòng mà trc đó thấp nhất là trình độ thạc sỹ, ấy thế mà lương trưởng phòng có 2tr, thử việc như mình có 600tr, trả tiền thuê nhà, điện, nước, xăng xe xong thì uống nước lã và sống bằng niềm tin
    Cũng từng vỡ mộng, từng thấy tương lai tối như hũ nút, vẫn đi làm, vẫn bám vào thể diện "cơ quan nhà nước" thế mà nhờ những kiến thức học mót khi ở đó nên đã áp dụng đc rất nhiều cho công việc bây h - 1 công việc mà mình yêu thích
    Ko có gì tốt bằng làm việc, kiến thức, kinh nghiệm và cơ hội cho "công việc mình yêu thích" sẽ đến trong quá trình làm việc. Suy nghĩ trong khi hành động - chúc em sớm toại nguyện
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị Lan. Những lời tâm sự của chị thật ý nghĩa đối với em. Tất cả hãy vì công việc mình yêu thích. Cho dù hiện tại công việc đó chưa "đến" với mình, phải không chị? Em cũng chúc chị sẽ thành công hơn nữa trong công việc.

Chia sẻ trang này