1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Cố lên nào!
    Mình chả thích nói từ đó chút nào, nhưng để tồn tại thì vẫn phải nói! hờ hờ.............
    Mấy hôm nay, chả làm đc tí dự án nào! có cái gì đó cứ níu chân lại! Tài liệu thì phiêu du tận Hà Nội, hic hic............
    Khi bắt gặp dự án, thấy mình khoẻ hẳn lên, thấy mình vẫn còn đó lòng tình nguyện, thấy mình cần phaỉ sống để làm nó. Vậy mà, qua mấy ngày, mất hết cả hứng khởi!
    Chả có cái gì là dễ cả!
    Đôi khi tự hỏi, mình cố gắng tất cả vì điều gì nhỉ???? Tại sao mình chưa đi đi???
    Tại sao????????????????
    Thật khó nói!
    Tháng 3, thế là còn gần 2 tháng nữa. Mình sẽ thế nào nhỉ???? Mấy người doạ bỏ đi, làm mình cũng phải nghĩ cho "tương lai". Đêm, suy tư với câu nói của Macxim Gorki mà thấy đúng quá! Rõ ràng Gorki phải từng trải, rõ ràng trong chính tâm hồn ông ấy đã có sự day dứt, phân vân.
    Hahaaaaaa........... lựa chọn 1 con đường
    Nỗi nhớ nhạt nhoà, chỉ còn trong ký ức ngày xưa.
    Thôi, cố làm cho xong dự án, đến đâu thì tới. Nhỉ????
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật ngọt ngào ... Cảm ơn thần Tình yêu và cảm ơn anh nữa ...
  3. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Chế rồi lantim có ngươi yêu rồi!
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hihihi. Anh chúc mừng em đi.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh Hoàng chúc mừng chị Lantim đi
    Cứ cho thèng nèo í là người yêu chị Lantim, còn anh sẽ là chồng, sợ dek rì mà hông chúc mừng nhể?
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay mua chân giò, hạt sen, đỗ đen về. Bỏ hết vào nồi áp suất. Bật bếp ga. Ninh nhừ.
    Chồng không về.
    Mở nồi.
    Múc ra bát to.
    Ăn vã.
    Ăn một mình chả bị hóc.
    Thế mà có người bảo: Ăn một mình... chả ngon.
    Sao lại không ngon nhờ?
    Vừa ăn vừa Online.
    Lầm bầm: Cái Lan tím xứ lạng, Cái Một thoáng Hanoi, cái... quên ... *****àng Lờ Ét kia, cứ thoải mái Spam đi, rồi chị cho lên cột điện mà hóng gió ... đông nhé!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Riêng cái nài thì còn mơ ná, chỉ Admin mới treo được noá lên thoai
    Vì noá cùng chung số phận bị chất độc màu da cam giống chị
    Ah mà iem chưa chuyển xiền lên cho chị được đâu, yên tâm nà iem nhớ, hông lờ đi đâu
  8. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi em một thoáng đúng là hiểu anh đấy ! cứ như nà 1íi !
    @ Mod Nga a! lantím&motthoang&và hoangls là 1 gia đình táo thời @ đấy jhjhjhj 1ông táo và 2 bà táo ! đấy được họi là gia đình hạnh phúc
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ui ui iu xế
    Dưng mờ cũng hơi sợ cảnh : Kẻ đắp chăn bông - Kẻ lạnh lùng
    É té khẩn trương hông pà Hồ Xuân Hương lườm
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay bùn thía?! tự nhiên fải quyết định 1 thứ, khó khăn quá... nhưng giờ đã sảy ra nuối tiếc cũng chỉ vậy mà thôi...

Chia sẻ trang này