1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Hứa mí đằng í ko ai làm mình tớ khác làm tớ có lý do riêng chúc đằng í may mắn?!
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hơ nhầm, chương trình ngày 13/4 tổ chức ở UBND Lộc Bình chứ ko fai ở Tp! Thế mà mình cứ tưởng! Ui cha, ko còn cơ hội gặp mọi người rùi! Bác nào rảnh hôm đó lên dự với TT nhé
    TT trao tặng xe lăn cho người khuyết tật mà!
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cắm cơm rồi, đi mua đồ ăn về rồi. Thế mà chúng nó không ở lại ăn cơm. Ăn sao được hết từng này.
    Ho, ù tai, khàn tiếng khiến mình khó chịu quá trời. Thèm gặp một người mà không có được. Chán...
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày cuối tuần sao mà trôi đi nhanh quá! Thế là you đã về Sài Gòn rồi. Chẳng kịp đưa you đi chơi nhiều nơi nhưng ít nhiều cũng đã đưa you đến được nơi mà you mong đến nhất. Quả là hai ngày vô cùng ý nghĩa. Giây phút chia tay chẳng hứa hẹn điều gì, chỉ mong sẽ còn được gặp lại nhau.
  5. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay, mình trêu đùa với TY của 1 người! cảm giác thật hay ho! haha......
    Thế là, trên con đường chinh chiến gần 30 năm, mình cũng có chỗ dừng chân nghỉ ngơi!
    Thế là đã có người quan tâm đến mình, lo lắng cho mình. Thay vì suốt ngày lo lắng, quan tâm người khác, chí ít mình cũng đc an ủi đôi chút!
    Than ôi!
    Liệu cuộc đời của Ly có được hưởng hạnh phúc đôi lứa ko???
    Chua chát quá!
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có gì là mới mẻ, luôn thường trực cảm giác buồn, bất an. Muốn chia sẻ với ai đó nhưng người ta cũng đang buồn vì mình. Người ta nhắn tin đang một mình lang thang trên đường phố... Người ta giận mình. Còn mình cũng đang giận một người khác. Người ta là bạn của mình, giận hờn chắc cũng mau qua thôi. Còn người mà mình đang giận kia mới thật là ... khó hiểu. Mình chỉ muốn thẳng thắn, dứt khoát thôi. Cứ như thế này thấy ngột ngạt quá.
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ngày sinh nhật you đến rồi. Dự định gửi điện hoa cho you đã bị đổ vỡ nên đành gửi tin nhắn chúc mừng you vậy. Không thấy you Reply, chắc you đang ... khò khò rồi . hì hì. Mong cho tuổi 27 của you sẽ có một tình yêu thật hạnh phúc.
    Ngó qua list một cái, chỉ còn thấy mỗi nick sếp (cũ) sáng. Có lẽ mình cũng đi ngủ thôi.
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 18/04/2008
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Tối nay, nó đã nói thẳng với em: ko gặp nhau nữa!
    Thế là hết. Nó về nghe nhạc. Nước mắt nó đã rơi, vì em ư??? Bài hát ấy nó đã nghe khi nhận đơợc tin nhắn của em, đầy yêu thương chăm chút. Nó đã hạnh phúc, rơi nước mắt vì đã có người quan tâm nó. Và hôm nay, nó khóc vì phải để mất điều đó, phải mất em.
    Tình yêu là gì mà ai cũng khao khát , muốn có. Thế mà sao nó cứ dửng dưng thế ko biết??? Em đến, cho nó sự run rẩy của yêu thương, hấp dẫn thật đấy mà sao nó cứ lạnh lùng đứng ngoài cuộc???
    Nó vừa cho đi tình cảm với 1 người bạn. Nó vừa từ vết thương đứng lên. Và nó hiểu tình yêu của em dành cho nó - như nó dành cho người bạn ấy. Nó khuyên em nên từ bỏ cái tình cảm đó đi vì nó ko có tình cảm với em. Nó nói rằng, nó vượt qua được thời gian khó khăn đó, thì em cũng vượt qua được. Em nhất quyết ko chịu đầu hàng. Em kiên trì với tình cảm của mình.
    Em kể về cuộc sống của mình, kể về những người bạn một thời dọc ngang. Nó thấy thương em hơn là yêu em. Nó sợ, nếu bỏ em, em sẽ tiếp tục chôn vùi cuộc sống của mình vào những điều vô bổ, sẽ sống 1 cuộc sống vô ích! Nó sợ!
    Nó lúng túng giữa việc tiếp tục và dừng lại. Nó không tìm được câu trả lời. Nó không có hành động nào là từ chối. Nó chấp nhận để em theo đuổi!
    Như mầm xanh khao khát nước. Nó thấy vui vui. Nó vẫn mong chờ 1 ngày nào đó, "hoàng tử" của nó sẽ đến, sẽ kiên trì theo đuổi nó, sẽ yêu thương nó thật lòng, hết mình. Em nói, đã hi sinh tất cả vì nó. Em cũng nói, nó là cuộc sống, là ánh sáng của đời nó. Là bến bờ bình yên của em. Tất cả những gì em đang có trong cảm giác của mình đều là những điều nó đã trải qua!
    Em- chàng trai 24 tuổi sắp tốt nghiệp ĐH. Hàng ngày vẫn bận rộn đi làm: Sáng đi học, chiều đi làm, tối đi dạy thêm. Cuộc sống cứ tất bật như thế và tăm tối như thế khi có thêm những người bạn ko tốt.
    Nó cứ nghĩ, "Hoàng tử" của nó sẽ chững chạc hơn, sẽ mời nó đi chơi và không cần vào quán trà đá ven đường! Nó cứ nghĩ, hoàng tử của nó sẽ là bến bình yên của nó, cho nó dựa. Cuộc sống của nó quá nhiều nước mắt, mà nó thì chẳng thế mạnh mẽ mãi được, cũng yếu đuối lắm, cũng mệt mỏi lắm và cần lắm 1 chỗ dựa tinh thần, 1 thế giới bình yên của riêng mình.
    Bên em, nó ko thấy bình yên! Nó chua chát về cuộc tình của mình. Tại sao ông trời ko cho nó được bình yên, được sống thoải mái bên người yêu mình và người mình yêu??? Tại sao??????
    27 tuổi, bỡ ngỡ như 1 con bé lạc vào thế giới tình yêu rộng lớn và huyền bí! Quen sống độc lập, tự do không ràng buộc, giờ thêm 1 người bên cạnh, cũng không thấy thoải mái lắm!
    Nó cũng chẳng biết tại sao ko dừng ngay lại, cứ để em yêu nó nhiều hơn, mà nó thì chẳng có chút tình cảm nào cả! Thế giới tình yêu hấp dẫn quá, làm con bé chả nỡ bỏ đi.
    Và rồi, như mọi TY khác, vẫn phải có sự va chạm. Và nó ko chịu được sự va chạm ấy. Nó chống cự. Nó bỏ chạy. Nó nói thẳng: không gặp nhau nữa.
    Chấm dứt 1 cuộc tình chóng vánh! Như điều tất yếu cho 1 tình yêu khuyết một bên.
    Nó chua chát nhận ra hình như mình không hợp với những cử chỉ yêu thương. Hình như mình chỉ quen cho đi mà ko quen nhận lại. Hình như mình chẳng thể chịu hi sinh về người mình thích, hình như trái tim mình chỉ có chỗ cho bọn trẻ thôi, cho những công việc từ thiện. Hình như....mình chỉ quen sống độc lập, tự do. Hình như mình chỉ quen chịu đau khổ một mình. Hình như mình chỉ quen đứng một mình. Hình như..................
    Tình yêu là gì??? Tại sao nó có thể hi sinh tất cả cho lũ trẻ, có thể yêu lũ trẻ 1 cách dễ dàng mà với một chàng trai, sao khó thế???? Tại sao????
    Thế là từ đây, nó sẽ ko còn nhận được những tin nhắn ngọt ngào yêu thương. Cũng ko còn nhận ra mình có thể quan trọng với một người. Mình lại lang thang và sống độc lập, tự do.
    Tình yêu là gì???
  9. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Sắp qua rồi một ngày có thể gọi là tồi tệ đối với mình. Sáng mai thức dậy, sẽ là một bình minh thật đẹp. Mọi chuyện đã xong rồi. Cứng rắn và mạnh mẽ lên ta.

Chia sẻ trang này