1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hi`, bây giờ nóng thật.. uống sữa nóng lị mát ra mới khoái... ngày mai là thi xong.. chả biết có làm được bài không.. mình vẫn hưa có gì trong đầu cả.. chắc lại trắng đêm nay rồi
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thật là kinh khủng khi nóng như thế này mà không được ở nhà mình!
    Thật kinh khủng khi trời nóng như thế này mà phải ngồi trong phòng học người đông như kiến mà 2 cái quạt trần như bị đơ đơ!
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thật là kinh khủng khi nóng như thế này mà không được ở nhà mình!
    Thật kinh khủng khi trời nóng như thế này mà phải ngồi trong phòng học người đông như kiến mà 2 cái quạt trần như bị đơ đơ!
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng! Nóng! Nóng hơn cả những ngày hè mình du hí phương Nam!
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng! Nóng! Nóng hơn cả những ngày hè mình du hí phương Nam!
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình ngồi 4 tiếng trong lớp. Nhưng cô giáo còn " siêu sao" hơn, cô nói suốt được từ 7h15 đến 10h45. Cô trẻ măng, trẻ hơn khối sinh viên trong lớp. Nhìn và nghe, lại mơ cũng có ngày mình được nói như cô!
    Ngày xưa đã học về Molie nhưng hôm nay mới thấy thích khi nghe cô giảng về Tactuyp, về Lidxơ, Lão hà tiện...
    Mà cô về Hà Nội chiều nay rồi, cô tên gì nhỉ? Mình quên chưa hỏi
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình ngồi 4 tiếng trong lớp. Nhưng cô giáo còn " siêu sao" hơn, cô nói suốt được từ 7h15 đến 10h45. Cô trẻ măng, trẻ hơn khối sinh viên trong lớp. Nhìn và nghe, lại mơ cũng có ngày mình được nói như cô!
    Ngày xưa đã học về Molie nhưng hôm nay mới thấy thích khi nghe cô giảng về Tactuyp, về Lidxơ, Lão hà tiện...
    Mà cô về Hà Nội chiều nay rồi, cô tên gì nhỉ? Mình quên chưa hỏi
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nghe thầy nói chỉ học hết trưa thứ 7 này là nghỉ thấy nhẹ hết cả người. Không thể chịu nổi cảnh ngồi 5 người một bàn rồi hý hoáy ghi chép nữa. Đầu tháng 8 mới phải xuống học tiếp. Hy vọng lúc ấy trời đã mát mẻ hơn!
    To: 0000
    Không buồn là không buồn. Dù bây giờ hình như rất đau...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nghe thầy nói chỉ học hết trưa thứ 7 này là nghỉ thấy nhẹ hết cả người. Không thể chịu nổi cảnh ngồi 5 người một bàn rồi hý hoáy ghi chép nữa. Đầu tháng 8 mới phải xuống học tiếp. Hy vọng lúc ấy trời đã mát mẻ hơn!
    To: 0000
    Không buồn là không buồn. Dù bây giờ hình như rất đau...
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cắt điện, cắt nước vào đúng ngày nóng nực! Chỉ học có sáng mai nữa thôi nhưng chiều nay mình vẫn phải phóng xe về nhà sau khi tan lớp. Ở lại không khéo lại thêm một đêm không ngủ được.
    Về đến nhà thấy nhẹ cả người. Chưa bao giờ thoái mái như này. Thế mà đã có lúc mình chẳng muốn về nhà...

Chia sẻ trang này