1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay nóng muốn chết. Lại còn cắt điện đúng giờ ăn cơm làm mình phải nhịn đói đi ngủ.Chán thì lại online. Mà online lại không thèm nói chuyện với ai. Nói với mỗi người yêu, TTVNOL!
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chán đời. Cả đêm đi trực, cuối buổi sếp chạy ra động viên anh em và nói: Với nhiệm vụ mới này của các cậu, tuy hơi nguy hiểm nhưng thú vị Và, cuối cùng, sếp cho mỗi anh em 20000Đ để ăn phỏ, thế có ky bo ko cơ chứ.
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chán đời. Cả đêm đi trực, cuối buổi sếp chạy ra động viên anh em và nói: Với nhiệm vụ mới này của các cậu, tuy hơi nguy hiểm nhưng thú vị Và, cuối cùng, sếp cho mỗi anh em 20000Đ để ăn phỏ, thế có ky bo ko cơ chứ.
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thật bực mình. Vừ phóng gần 100km từ nhà về đến quê thì nhận được điện thoại. Đang hí hửng được nghỉ một tháng tha hồ đi chơi cùng bạn bè và gia đình thì tự dưng lại có giấy gọi đi học. Mất cả hứng!
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thật bực mình. Vừ phóng gần 100km từ nhà về đến quê thì nhận được điện thoại. Đang hí hửng được nghỉ một tháng tha hồ đi chơi cùng bạn bè và gia đình thì tự dưng lại có giấy gọi đi học. Mất cả hứng!
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Anh cố gắng bao nhiêu thì em ccó gắng tránh anh bấy nhiêu. Làm gì bây giờ?
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Anh cố gắng bao nhiêu thì em ccó gắng tránh anh bấy nhiêu. Làm gì bây giờ?
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ka bảo cứ đi ngủ rồi 1h45 sẽ gọi dậy xem bóng đá. Mình đi ngủ ngay. Nhưng chẳng biết điện thoại kêu lúc nào, tỉnh dậy đã thấy 2 đội lóc nhóc chạy trên sân!
    Tiếc quá, Hy Lạp của mình vô địch thì lẽ ra sáng nay "Cu" phải khao mình phở bò Nam Định nhưng 6h sáng mình đã phải xuống trường, đã nghỉ mất 2 buổi học rồi, chả lẽ lại nghỉ buổi nữa vì ... bát phở bò?
    Nóng thật! Ngồi trong lớp chỉ nghĩ đến cái bể bơi dù chưa bao giờ đi bơi Nhưng tuần này học cái môn English đỡ căng thẳng bao nhiêu, tha hồ quay ngang quay dọc. KHông bù cho cái môn Văn học phương Tây cứ phải căng đầu ra nghe và chép... Đói thế nhỉ?
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ka bảo cứ đi ngủ rồi 1h45 sẽ gọi dậy xem bóng đá. Mình đi ngủ ngay. Nhưng chẳng biết điện thoại kêu lúc nào, tỉnh dậy đã thấy 2 đội lóc nhóc chạy trên sân!
    Tiếc quá, Hy Lạp của mình vô địch thì lẽ ra sáng nay "Cu" phải khao mình phở bò Nam Định nhưng 6h sáng mình đã phải xuống trường, đã nghỉ mất 2 buổi học rồi, chả lẽ lại nghỉ buổi nữa vì ... bát phở bò?
    Nóng thật! Ngồi trong lớp chỉ nghĩ đến cái bể bơi dù chưa bao giờ đi bơi Nhưng tuần này học cái môn English đỡ căng thẳng bao nhiêu, tha hồ quay ngang quay dọc. KHông bù cho cái môn Văn học phương Tây cứ phải căng đầu ra nghe và chép... Đói thế nhỉ?
  10. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ÔI trời ơi! Được ngày chúng nó kéo về nhà chơi thì mất điện. Chẳng đi đâu chơi. Cả bọn kéo nhau ra sân ngắm trăng. Chỉ tội cho mấy tên bạn mình ở nhà, rủ mãi không có đứa nào chịu đi chơi. Tụi nó kêu bạn của mình kiêu???

Chia sẻ trang này