1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ÔI trời ơi! Được ngày chúng nó kéo về nhà chơi thì mất điện. Chẳng đi đâu chơi. Cả bọn kéo nhau ra sân ngắm trăng. Chỉ tội cho mấy tên bạn mình ở nhà, rủ mãi không có đứa nào chịu đi chơi. Tụi nó kêu bạn của mình kiêu???
  2. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thảo bảo:
    _ Quốc khánh Mĩ mày không về à?
    Tệ thật, mình đã hứa là sẽ về vậy mà... Sinh nhật H mình không có mặt, không biết chúng nó có giận mình không nhỉ? Chắc hôm qua bọn này rủa mình ghê lắm??? Có cách 20km mà không về được.
  3. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thảo bảo:
    _ Quốc khánh Mĩ mày không về à?
    Tệ thật, mình đã hứa là sẽ về vậy mà... Sinh nhật H mình không có mặt, không biết chúng nó có giận mình không nhỉ? Chắc hôm qua bọn này rủa mình ghê lắm??? Có cách 20km mà không về được.
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mưa cả đêm hôm qua. Lạnh hết cả người vì không đem chăn dày xuống. Gọi điện về nhà, chưa ai nhấc máy thì mình cúp máy. Thế nào ba cũng nổi cáu!
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mưa cả đêm hôm qua. Lạnh hết cả người vì không đem chăn dày xuống. Gọi điện về nhà, chưa ai nhấc máy thì mình cúp máy. Thế nào ba cũng nổi cáu!
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tự dưng bị cảm. Chắc tại bị trúng mưa lúc đi học về. Mình chẳng bị như vậy bao giờ, sợ kinh khủng. Chẳng có ai ở cạnh. Đành liều gọi bác ở phòng bên. Bác ấy tốt bụng thật, mấy ngày mình ở đây bác ấy quan tâm như con gái. Nghe bác bảo con gái bác cũng phải đi xa nhà như mình làm mình sắp khóc lên được. Nếu đêm qua không có bác đánh gió cho mình thì sao nhỉ? Có lẽ đi Ma Cao rồi.
    Sáng nay Ka bảo lúc 3h định gọi điện cho mình nhưng sợ mình cằn nhằn. Cũng chẳng biết lúc ấy mình có cằn nhằn không nhỉ! Ka không gọi nhưng mấy người bạn ở quê lại gọi. Rồi mấy cái tin nhắn và những lời nghe mà buồn... Sao gọi đúng lúc thế không biết. Mấy đứa ở quê chỉ hay nháy máy khi mình đang học để trêu ngươi mình.Lúc ấy người rã rời, chỉ muốn đang ở nhà. Một đêm kinh khủng!
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 07/07/2004
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tự dưng bị cảm. Chắc tại bị trúng mưa lúc đi học về. Mình chẳng bị như vậy bao giờ, sợ kinh khủng. Chẳng có ai ở cạnh. Đành liều gọi bác ở phòng bên. Bác ấy tốt bụng thật, mấy ngày mình ở đây bác ấy quan tâm như con gái. Nghe bác bảo con gái bác cũng phải đi xa nhà như mình làm mình sắp khóc lên được. Nếu đêm qua không có bác đánh gió cho mình thì sao nhỉ? Có lẽ đi Ma Cao rồi.
    Sáng nay Ka bảo lúc 3h định gọi điện cho mình nhưng sợ mình cằn nhằn. Cũng chẳng biết lúc ấy mình có cằn nhằn không nhỉ! Ka không gọi nhưng mấy người bạn ở quê lại gọi. Rồi mấy cái tin nhắn và những lời nghe mà buồn... Sao gọi đúng lúc thế không biết. Mấy đứa ở quê chỉ hay nháy máy khi mình đang học để trêu ngươi mình.Lúc ấy người rã rời, chỉ muốn đang ở nhà. Một đêm kinh khủng!
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 07/07/2004
  8. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, mấy đứa trong lớp đi ăn ốc. Nói là ăn chứ có lẽ uống cũng không kém. Cũng biết con gái uống rượu là ''''chưa được hay'''' nhưng hôm qua đứa nào cũng nhiệt tình.
    10h mới về trường. Lại còn bị bảo vệ kêu một trận. Lâu không được ngủ ở trường có khác. Thật khó ngủ.
  9. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, mấy đứa trong lớp đi ăn ốc. Nói là ăn chứ có lẽ uống cũng không kém. Cũng biết con gái uống rượu là ''''chưa được hay'''' nhưng hôm qua đứa nào cũng nhiệt tình.
    10h mới về trường. Lại còn bị bảo vệ kêu một trận. Lâu không được ngủ ở trường có khác. Thật khó ngủ.
  10. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cả bọn hẹn nhau ngày mai lên nhà T ăn lê. Chiều nay chờ mãi không thấy Đ sang đón. Chắc tên này vẫn còn ''''dư âm'''' của tối qua.
    V sang đón cả 2 đứa, lại còn đi 3 nũa chứ. Ba tên dang mê man kể chuyện thì...giao thông. V đỗ xe lại, H đang chạy cũng dừng lại. H kêu không mang giấy tờ xe. Năm đứa cứ đứng dó cười. V bảo gửi xe máy đi bộ qua. H nói luôn:- Lên xin các chú đó. Ba đứa coi xe ở dưới cười ngặt ngẽo, hai đứa lên xin cười cũng không kém. Nhìn từ xa các chú cũng không thể nhịn cười được. H mở lời:_ Chú ạ.
    _ Có việc gì?_ trông mặt nghiêm lắm.
    xe bọn cháu không mang giấy tờ, bọn cháu chỉ có bằng thôi. Chú cho bọn cháu đi qua.
    _Có mấy xe, mấy người?_Chú công an hỏi.
    V nhanh nhảu:_dạ. hai xe, năm người.
    _Ừ. Nhưng không được đi ba.
    kế hoạch được vạch ra, một tên ở lại chờ quay lại đón. Cả bọn đi qua vẫn còn thấy các chú cười bọn này. Thật la` được một phen sợ và cười nhe hết răng.

Chia sẻ trang này