1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cả bọn hẹn nhau ngày mai lên nhà T ăn lê. Chiều nay chờ mãi không thấy Đ sang đón. Chắc tên này vẫn còn ''''dư âm'''' của tối qua.
    V sang đón cả 2 đứa, lại còn đi 3 nũa chứ. Ba tên dang mê man kể chuyện thì...giao thông. V đỗ xe lại, H đang chạy cũng dừng lại. H kêu không mang giấy tờ xe. Năm đứa cứ đứng dó cười. V bảo gửi xe máy đi bộ qua. H nói luôn:- Lên xin các chú đó. Ba đứa coi xe ở dưới cười ngặt ngẽo, hai đứa lên xin cười cũng không kém. Nhìn từ xa các chú cũng không thể nhịn cười được. H mở lời:_ Chú ạ.
    _ Có việc gì?_ trông mặt nghiêm lắm.
    xe bọn cháu không mang giấy tờ, bọn cháu chỉ có bằng thôi. Chú cho bọn cháu đi qua.
    _Có mấy xe, mấy người?_Chú công an hỏi.
    V nhanh nhảu:_dạ. hai xe, năm người.
    _Ừ. Nhưng không được đi ba.
    kế hoạch được vạch ra, một tên ở lại chờ quay lại đón. Cả bọn đi qua vẫn còn thấy các chú cười bọn này. Thật la` được một phen sợ và cười nhe hết răng.
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy chú CSGT không túm cổ bọn này nhỉ? Cho em H nhà mình hết xe đi tung tăng! Cho Đ và V nằm dài ở nhà luôn. Đáng đời cái bọn đi ăn ốc khi chị không ở nhà!
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy chú CSGT không túm cổ bọn này nhỉ? Cho em H nhà mình hết xe đi tung tăng! Cho Đ và V nằm dài ở nhà luôn. Đáng đời cái bọn đi ăn ốc khi chị không ở nhà!
  4. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chị Nga à! Các chú ấy không "ác" như chị đâu . Mà chị này hôm qua không có Hải đi cùng đâu mà là Hương đấy. Không biết tên V nhà chị ăn lê về có ăn được cơm nữa không. Còn em á? Không thể nào ăn nổi.
  5. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chị Nga à! Các chú ấy không "ác" như chị đâu . Mà chị này hôm qua không có Hải đi cùng đâu mà là Hương đấy. Không biết tên V nhà chị ăn lê về có ăn được cơm nữa không. Còn em á? Không thể nào ăn nổi.
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa về đến nhà thì mưa. Mưa to và gió mạnh như bão vậy làm ngủ ngon kinh dị! Ngủ luôn cả chiều nay. Dậy cứ tưởng mình thành Tiên rồi!
    Đang ngồi với mẹ và mấy cô hàng xóm ở cửa nói chuyện, thì Ka nhắn tin bảo ra Net. May quá! Mọi người đang nói về chuyện mình không chịu lấy chồng mà chỉ nghĩ đến việc đi học. Mình có cớ chạy luôn.Phù!
    Tối nay cầu trời đừng mưa! Đi cà phê với mấy nguời trong Box chưa gặp nhau bao giờ đã!
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa về đến nhà thì mưa. Mưa to và gió mạnh như bão vậy làm ngủ ngon kinh dị! Ngủ luôn cả chiều nay. Dậy cứ tưởng mình thành Tiên rồi!
    Đang ngồi với mẹ và mấy cô hàng xóm ở cửa nói chuyện, thì Ka nhắn tin bảo ra Net. May quá! Mọi người đang nói về chuyện mình không chịu lấy chồng mà chỉ nghĩ đến việc đi học. Mình có cớ chạy luôn.Phù!
    Tối nay cầu trời đừng mưa! Đi cà phê với mấy nguời trong Box chưa gặp nhau bao giờ đã!
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tối nay hẹn nhau ở cà phê Thanh Trúc. Pinks đến sau. Không nghĩ sẽ nói chuyện vui và thoải mái như thế, dù gặp mấy người lần đầu. Nói đi nói lại thì cũng đều biết nhau.! Hôm nào mọi người ở Hà Nội lên thì vào Thanh Trúc thôi. Quá tuyệt!Trời hôm nay mưa nhưng chả thấy con muỗi nào! Lúc gần về thì được nghe mấy bản tình ca Nga không lời, nhẹ hết cả người!
  9. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tối nay hẹn nhau ở cà phê Thanh Trúc. Pinks đến sau. Không nghĩ sẽ nói chuyện vui và thoải mái như thế, dù gặp mấy người lần đầu. Nói đi nói lại thì cũng đều biết nhau.! Hôm nào mọi người ở Hà Nội lên thì vào Thanh Trúc thôi. Quá tuyệt!Trời hôm nay mưa nhưng chả thấy con muỗi nào! Lúc gần về thì được nghe mấy bản tình ca Nga không lời, nhẹ hết cả người!
  10. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết thời gian ở ktx rồi. Không biết ngày mai mình ở đâu nhỉ? Thèm được về nhà quá. Nhớ, nhớ mùi chè, nhớ những buổi tối cả bọn đi bắt ốc. Sao mình không thể bỏ tất cả để về?

Chia sẻ trang này