1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết thời gian ở ktx rồi. Không biết ngày mai mình ở đâu nhỉ? Thèm được về nhà quá. Nhớ, nhớ mùi chè, nhớ những buổi tối cả bọn đi bắt ốc. Sao mình không thể bỏ tất cả để về?
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tự dưng mất ngủ. 4h sáng mới leo lên giường với bé Út. Bực mình thế chứ. Lại mất đi mấy ... lạng rồi! Thức dậy thì không thấy ai ở nhà. Có mấy cái tin nhắn, xem xong không gửi lại được. Cứ tưởng tại nghẽn mạng. Ô hay, hoá ra hết tiền. Chán thế nhỉ? Sao mãi chưa đến cuối tháng!
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tự dưng mất ngủ. 4h sáng mới leo lên giường với bé Út. Bực mình thế chứ. Lại mất đi mấy ... lạng rồi! Thức dậy thì không thấy ai ở nhà. Có mấy cái tin nhắn, xem xong không gửi lại được. Cứ tưởng tại nghẽn mạng. Ô hay, hoá ra hết tiền. Chán thế nhỉ? Sao mãi chưa đến cuối tháng!
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đang đói kém, tự nhiên mò được tiền.. sướng không hcịu được
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đang đói kém, tự nhiên mò được tiền.. sướng không hcịu được
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Trực xong, mệt mỏi và buồn tự nhiên có người rủ đi uống rượu đêm, mà lại là con gái mới chết. Thế mà lại phải từ chối vì mình bây giờ đã là con người khác. Bây giờ, mình đã là một thằng con trai có người để yêu, pahỉ phấn đấu cho người đó tin tưởng mình chứ.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Trực xong, mệt mỏi và buồn tự nhiên có người rủ đi uống rượu đêm, mà lại là con gái mới chết. Thế mà lại phải từ chối vì mình bây giờ đã là con người khác. Bây giờ, mình đã là một thằng con trai có người để yêu, pahỉ phấn đấu cho người đó tin tưởng mình chứ.
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa nên ngủ ngon quá! Chuông báo thức kêu mình tắt đi. 30 phút sau mẹ gọi cũng ậm ừ rồi ngủ tiếp. Lúc dắt xe ra cửa, hàng xóm hỏi Chủ nhật mà đi học à làm chán hết cả người. Chả thèm đi nhanh như mọi hôm, cứ 60km/h tà tà mà đi, đằng nào cũng đã muộn.May mà trốn 2 tiết đầu cô giáo không nói gì. Sướng thế không biết. Một ngày mới bắt đầu khá thoải mái!
    Nhưng chiều nay chả thoải mái tí nào. Thấy mệt kinh khủng. Mưa nhiều cũng mệt.
    Chỉ buồn cười trong giờ học mấy cô cao tuổi chưa học Anh văn bao giờ nên nói nghe ngộ ơi là ngộ làm cả lớp cười nghiêng ngả!
    Tối nay lại một mình một phòng với cái tivi. Đống đĩa VCD thì xem hết rồi. Kinh khủng....Ở cái thị trấn bé tí xíu này, không bạn bè thì đi đâu nhỉ? Mình cũng chưa ra khỏi phòng vào buổi tối lần nào từ hôm xuống đây học. Gạ gẫm mãi cái đứa bạn thân vẫn chưa xuống. Bạn với chả bè...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa nên ngủ ngon quá! Chuông báo thức kêu mình tắt đi. 30 phút sau mẹ gọi cũng ậm ừ rồi ngủ tiếp. Lúc dắt xe ra cửa, hàng xóm hỏi Chủ nhật mà đi học à làm chán hết cả người. Chả thèm đi nhanh như mọi hôm, cứ 60km/h tà tà mà đi, đằng nào cũng đã muộn.May mà trốn 2 tiết đầu cô giáo không nói gì. Sướng thế không biết. Một ngày mới bắt đầu khá thoải mái!
    Nhưng chiều nay chả thoải mái tí nào. Thấy mệt kinh khủng. Mưa nhiều cũng mệt.
    Chỉ buồn cười trong giờ học mấy cô cao tuổi chưa học Anh văn bao giờ nên nói nghe ngộ ơi là ngộ làm cả lớp cười nghiêng ngả!
    Tối nay lại một mình một phòng với cái tivi. Đống đĩa VCD thì xem hết rồi. Kinh khủng....Ở cái thị trấn bé tí xíu này, không bạn bè thì đi đâu nhỉ? Mình cũng chưa ra khỏi phòng vào buổi tối lần nào từ hôm xuống đây học. Gạ gẫm mãi cái đứa bạn thân vẫn chưa xuống. Bạn với chả bè...
  10. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay Hoa gọi điện nhắn về nhà ngày mai họp lớp. Lại có lí do để về nhà rồi. Chỉ nghĩ về là mình muốn về luôn bây giờ. Nhưng chiều nay bận,ngày mai vậy. Về chỉ việc ăn thôi, không phải làm. Sướng nha.....

Chia sẻ trang này