1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ ngon thì mọi người bị đánh thức. Mới có 6h mà ồn quá. Giật mình. Trường hôm nay thi tuyển sinh. Vội vàng dậy không thì chút nữa bị nhốt trong trường. Báo hại mình, tối qua ngủ muộn. Mắt nhắm, mắt mở đi ăn sáng. Không biết ớt cay hay là thèm ngủ mà mắt mình rơm rớm.
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    mạng thần kinh, gửi thư mãi không được.. chả nhẽ lại chuyển qua dùng yahoo.. cay cú
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    mạng thần kinh, gửi thư mãi không được.. chả nhẽ lại chuyển qua dùng yahoo.. cay cú
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và nay là một ngày đi mua đường. 154km đi và 154km về cộng *** km đi lòng lòng ở Hà Nội trong 2 ngày...
    Mỏi như chưa bao giờ mỏi nhưng vui. Cũng có cái buồn nhưng may mà chưa " trào" ra ngoài như nỗi buồn chị H nói.
    Giờ này hôm qua đang ngồi uống cafe ở Hà Nội. Giờ đã lại ở LS. Kinh dị!
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và nay là một ngày đi mua đường. 154km đi và 154km về cộng *** km đi lòng lòng ở Hà Nội trong 2 ngày...
    Mỏi như chưa bao giờ mỏi nhưng vui. Cũng có cái buồn nhưng may mà chưa " trào" ra ngoài như nỗi buồn chị H nói.
    Giờ này hôm qua đang ngồi uống cafe ở Hà Nội. Giờ đã lại ở LS. Kinh dị!
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mỏi như chưa bao giờ mỏi nhưng vui. Cũng có cái buồn nhưng may mà chưa " trào" ra ngoài như nỗi buồn chị H nói
    HIc hic, buồn gì thế này? Off 2 trận, vui thế mà lại buồn. Khó hiểu nhỉ.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mỏi như chưa bao giờ mỏi nhưng vui. Cũng có cái buồn nhưng may mà chưa " trào" ra ngoài như nỗi buồn chị H nói
    HIc hic, buồn gì thế này? Off 2 trận, vui thế mà lại buồn. Khó hiểu nhỉ.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đi xa về, mọi chuyện dường như chán nản hẳn vì đã bị đi, ko off đc lại còn bị đổ kế hoạch ở nhà. Chán thế. Sếp quyết định gác công việc mình đã mất bao nhiêu công làm mới đau sờ cau. Nói chung là chán chường, mệt mỏi và ....Đến bao giờ mình mới thoát được tình trạng này nhỉ.Chán
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đi xa về, mọi chuyện dường như chán nản hẳn vì đã bị đi, ko off đc lại còn bị đổ kế hoạch ở nhà. Chán thế. Sếp quyết định gác công việc mình đã mất bao nhiêu công làm mới đau sờ cau. Nói chung là chán chường, mệt mỏi và ....Đến bao giờ mình mới thoát được tình trạng này nhỉ.Chán
  10. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 2, sao chan thế cơ chứ. Chẳng có việc gì làm cả. Lang thang mãi rồi cũng chán, uống cafe nhiều thì no bụng.... Chả biết làm cái gì nữa....
    Người yêu ơi..... giờ này em đang ở đâu, có hạnh phuúc không, sao lâu rồi không liên lạc với anh vậy. Không biết em có cón nhớ đến anh ko...

Chia sẻ trang này