1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 2, sao chan thế cơ chứ. Chẳng có việc gì làm cả. Lang thang mãi rồi cũng chán, uống cafe nhiều thì no bụng.... Chả biết làm cái gì nữa....
    Người yêu ơi..... giờ này em đang ở đâu, có hạnh phuúc không, sao lâu rồi không liên lạc với anh vậy. Không biết em có cón nhớ đến anh ko...
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui vì gặp bạn bè. Buồn vì gặp người vẫn nghĩ là cả cuộc đời không thể quên được, cả cuộc đời chỉ yêu người ta, thế mà khi gặp lại chẳng còn cảm giác gì! Buồn và sợ quá đi chứ! Hoá ra mình mất nơron thần kinh YÊU rồi. May thật! Ka bảo nên vui mừng. Chính xác! Đỡ phải lo lắng!
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vui vì gặp bạn bè. Buồn vì gặp người vẫn nghĩ là cả cuộc đời không thể quên được, cả cuộc đời chỉ yêu người ta, thế mà khi gặp lại chẳng còn cảm giác gì! Buồn và sợ quá đi chứ! Hoá ra mình mất nơron thần kinh YÊU rồi. May thật! Ka bảo nên vui mừng. Chính xác! Đỡ phải lo lắng!
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lang thang 1 mình qua những chỗ ngày xưa thân quen nhưng sao thấy nó khác thế. Quán bia cũ giờ thay thế bằng một cái quán cũng bán bia nhưng to vật, uống thấy nhạt toẹt. Đến lại quán rượu đã từng chôn đời sinh viên năm cuối của mình nhưng thấy ng bán hàng ko còn là bà cụ già mà là một thằng mặt mũi bặm trợn. Ghét. Quay về quán trà của U già. Hình như còn mỗi U là còn giữ những kỷ niệm của con, U nhỉ. Con không biết đi đâu bây giờ, nhà con không có ai cả, lạnh vắng đến ghê người sau giờ đi làm về. Con sợ về nhà 1 mình lắm U ơi. Thôi, con ngối với U đến 7h tối vậy.
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lang thang 1 mình qua những chỗ ngày xưa thân quen nhưng sao thấy nó khác thế. Quán bia cũ giờ thay thế bằng một cái quán cũng bán bia nhưng to vật, uống thấy nhạt toẹt. Đến lại quán rượu đã từng chôn đời sinh viên năm cuối của mình nhưng thấy ng bán hàng ko còn là bà cụ già mà là một thằng mặt mũi bặm trợn. Ghét. Quay về quán trà của U già. Hình như còn mỗi U là còn giữ những kỷ niệm của con, U nhỉ. Con không biết đi đâu bây giờ, nhà con không có ai cả, lạnh vắng đến ghê người sau giờ đi làm về. Con sợ về nhà 1 mình lắm U ơi. Thôi, con ngối với U đến 7h tối vậy.
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ăn cơm với 2 vợ chồng L và cu Bi. Thằng nhóc nghịch kinh khủng. Nó không chịu ngồi yên một tí nào. Miệng thì cứ toe toét cười.
    Mình chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa, gặp bao nhiêu chuyện linh tinh, không muốn nghĩ cứ phải nghĩ. Mình chỉ mong tất cả đều yên ổn. Mình muốn như bây giờ. Mình sợ những lời hứa hẹn và cả những lời làm mình nổi gai ốc. Có lẽ HP không đến với mình bằng thứ tình cảm đặc biệt ấy. Hãy để tất cả được yên bình.
    Ka, nếu mình sai và gây nên một điều gì thì thực lòng xin lỗi.
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ăn cơm với 2 vợ chồng L và cu Bi. Thằng nhóc nghịch kinh khủng. Nó không chịu ngồi yên một tí nào. Miệng thì cứ toe toét cười.
    Mình chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa, gặp bao nhiêu chuyện linh tinh, không muốn nghĩ cứ phải nghĩ. Mình chỉ mong tất cả đều yên ổn. Mình muốn như bây giờ. Mình sợ những lời hứa hẹn và cả những lời làm mình nổi gai ốc. Có lẽ HP không đến với mình bằng thứ tình cảm đặc biệt ấy. Hãy để tất cả được yên bình.
    Ka, nếu mình sai và gây nên một điều gì thì thực lòng xin lỗi.
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Giá như hôm nay mình về nhà được nhỉ? Mưa to quá!
  9. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Giá như hôm nay mình về nhà được nhỉ? Mưa to quá!
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Về nhà! Về đến nhà là thấy nhẹ người. Nhưng biết ngay lại gặp chuyện không vui mà. Cảm ơn Ka, bạn đã gọi cho mình đúng lúc mình rất bực bội và căng thẳng.
    Mình ra phố cũng không biết đi đâu, ghé Net đọc tất cả những gì mình thích. Rất lâu rồi mới lại có Email. Cảm ơn bạn thật nhiều, Ka ạ, về tất cả!

Chia sẻ trang này