1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở nhà mọi người đang làm gì nhỉ? Giờ mà ở nhà chắc mình đang ngoài vườn. Có bao giờ ở nhà mình ngủ trưa đâu. Mà hình như vườn nho nhà mình chín rồi. Thèm quá.
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày không đẹp trời nhưng lại vui thế! Mình ngủ như 2 em Miu nhà mình mà không bị ai quấy rầy. Chắc mấy người cán sự lớp đang thắc mắc sao mình vắng mặt? Thì vắng mặt đồng nghĩa với ốm chứ có gì lạ đâu. Ốm đã khỏi mà vẫn nghỉ? Thế mới vui! Nghĩ một mình phóng xe 35km xuống trường rồi chiều lại phóng xe về tự dưng... lười. Lười thì ở nhà. Hy vọng vẫn đủ điều kiện thi. Đừng như Ka mấy lần trốn học để ra Net gặp mình rồi lại bị cấm thi! Ka nhỉ?
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày không đẹp trời nhưng lại vui thế! Mình ngủ như 2 em Miu nhà mình mà không bị ai quấy rầy. Chắc mấy người cán sự lớp đang thắc mắc sao mình vắng mặt? Thì vắng mặt đồng nghĩa với ốm chứ có gì lạ đâu. Ốm đã khỏi mà vẫn nghỉ? Thế mới vui! Nghĩ một mình phóng xe 35km xuống trường rồi chiều lại phóng xe về tự dưng... lười. Lười thì ở nhà. Hy vọng vẫn đủ điều kiện thi. Đừng như Ka mấy lần trốn học để ra Net gặp mình rồi lại bị cấm thi! Ka nhỉ?
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Được ở nhà hai ngày thấy thoải mái kinh khủng!
    Đang ngủ thì chị Oanh gọi điện. Hoá ra mọi người vừa từ HN lên đi lễ. Mình sang đền Kỳ Cùng thì trời mưa. Ngồi trò chuyện cùng toàn người lớn nhưng thoải mái và vui! Nếu C cũng lên đây cùng mọi người thì sẽ ra sao nhỉ? Rất lâu rồi anh chưa trở lại LS. Bảo rất muốn trở lại... Nhưng... Bao giờ? Mình không post bài ở topic dành cho anh nữa rồi. Những gì buồn thì thôi không nhắc lại nữa vậy. Người ta cần sống bằng hiện tại và hướng tới tương lai, một người bạn đã nói với em như vậy C ạ. Chị Oanh vẫn cởi mở, hiền và gần gũi như mấy năm trước. Tiếc là chưa nói được gì nhiều thì mọi người phải lên Đồng Đăng đi lễ tiếp, lại cả Tân Thanh nữa. Mọi người lên LS cứ thích đi Tân Thanh nhỉ? Mình đang nhớ cảm giác lúc nãy, đứng cạnh chị Oanh trong đền, lại nhớ lần đi chùa Hương. Anh nhớ ko?
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Được ở nhà hai ngày thấy thoải mái kinh khủng!
    Đang ngủ thì chị Oanh gọi điện. Hoá ra mọi người vừa từ HN lên đi lễ. Mình sang đền Kỳ Cùng thì trời mưa. Ngồi trò chuyện cùng toàn người lớn nhưng thoải mái và vui! Nếu C cũng lên đây cùng mọi người thì sẽ ra sao nhỉ? Rất lâu rồi anh chưa trở lại LS. Bảo rất muốn trở lại... Nhưng... Bao giờ? Mình không post bài ở topic dành cho anh nữa rồi. Những gì buồn thì thôi không nhắc lại nữa vậy. Người ta cần sống bằng hiện tại và hướng tới tương lai, một người bạn đã nói với em như vậy C ạ. Chị Oanh vẫn cởi mở, hiền và gần gũi như mấy năm trước. Tiếc là chưa nói được gì nhiều thì mọi người phải lên Đồng Đăng đi lễ tiếp, lại cả Tân Thanh nữa. Mọi người lên LS cứ thích đi Tân Thanh nhỉ? Mình đang nhớ cảm giác lúc nãy, đứng cạnh chị Oanh trong đền, lại nhớ lần đi chùa Hương. Anh nhớ ko?
  6. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi đăng ký xong,dự định sáng nay ra nổ vài phát.Đọc xong tin nhắn tự dưng run.Run quá..... sáng nay đâu uóng cafê nhỉ.
  7. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi đăng ký xong,dự định sáng nay ra nổ vài phát.Đọc xong tin nhắn tự dưng run.Run quá..... sáng nay đâu uóng cafê nhỉ.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mưa, buồn, ra ngoài uống cà fê, xong đi mua báo, những 22 tờ các loại, về CQ ướt như chuột lột. Cởi trần, ngồi làm, ối giời ơi, sếp bước vào phòng với mỗi 1 chiếc quần đùi, cười tươi, hỏi thăm xem mình đi mưa có lạnh ko. Hê hê.
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mưa, buồn, ra ngoài uống cà fê, xong đi mua báo, những 22 tờ các loại, về CQ ướt như chuột lột. Cởi trần, ngồi làm, ối giời ơi, sếp bước vào phòng với mỗi 1 chiếc quần đùi, cười tươi, hỏi thăm xem mình đi mưa có lạnh ko. Hê hê.
  10. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua say quá .Em ơi anh nhớ em quá !!!!!
    Anh tưởng rằng cứ say là có thể quên được em ,nhưng sao càng say anhlại càng nhớ đến em nhỉ ??????
    Cuộc đời này sao lám éo le .Anh dã có thằng bạn thân để tâm sự nhưng ai ngờ nó lai là.............
    Anh thật sự buồn lắm .Mong sao em hiểu được lòng anh ........

Chia sẻ trang này