1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua say quá .Em ơi anh nhớ em quá !!!!!
    Anh tưởng rằng cứ say là có thể quên được em ,nhưng sao càng say anhlại càng nhớ đến em nhỉ ??????
    Cuộc đời này sao lám éo le .Anh dã có thằng bạn thân để tâm sự nhưng ai ngờ nó lai là.............
    Anh thật sự buồn lắm .Mong sao em hiểu được lòng anh ........
  2. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh,có thể là Tình Yêu
    Hay có thể vì ngày xưa quá đẹp
    Khi chia tay,ngõ vào tim đã khép
    Cung đàn xưa ai đã lỡ nhịp rồi
    Kỷ niệm ơi,xin ngủ yên.
  3. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh,có thể là Tình Yêu
    Hay có thể vì ngày xưa quá đẹp
    Khi chia tay,ngõ vào tim đã khép
    Cung đàn xưa ai đã lỡ nhịp rồi
    Kỷ niệm ơi,xin ngủ yên.
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    I close the door behind me!
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    I close the door behind me!
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chả muốn đi ăn cơm. Đằng nào 2h cũng vào lớp rồi.
    Sáng nay buồn cười quá, cả lớp cứ cười ngặt nghẽo. Thầy nghiêm dã man nhưng lại hài hước. Mấy cô già già bắt buộc phải hát mỗi người một bài thì mới được vào lớp vì tội đến lớp muộn. MAy quá, tự dưng hôm nay mình lại đi học sớm! Chứ phải hát hay múa thì mình chết!
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chả muốn đi ăn cơm. Đằng nào 2h cũng vào lớp rồi.
    Sáng nay buồn cười quá, cả lớp cứ cười ngặt nghẽo. Thầy nghiêm dã man nhưng lại hài hước. Mấy cô già già bắt buộc phải hát mỗi người một bài thì mới được vào lớp vì tội đến lớp muộn. MAy quá, tự dưng hôm nay mình lại đi học sớm! Chứ phải hát hay múa thì mình chết!
  8. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tói qua đi chơi về muộn. Sáng nay không có hơi để lên lớp . Biện pháp lúc đó là xin nghỉ. Không biết tuần này mình nghỉ mấy buổi rồi nhỉ? Mà sao lâu được lương thế??????
  9. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tói qua đi chơi về muộn. Sáng nay không có hơi để lên lớp . Biện pháp lúc đó là xin nghỉ. Không biết tuần này mình nghỉ mấy buổi rồi nhỉ? Mà sao lâu được lương thế??????
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua ở lại trường, mấy chị em nằm hàn huyên rất khuya, mình thèm nằm ở nhà khủng khiếp. Hôm nay quyết tâm phải về. Về xin xèn U chứ. Lương với chả lậu. Bao giờ mới có nhỉ? Hôm nay mới mùng 4...
    Mưa to! Gió to! May mà hôm nay về nhà, chứ một mình ở dưới kia mà trời mưa như thế này thì...
    Ka ơi, mình muốn gặp Ka quá!
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 04/08/2004

Chia sẻ trang này