1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua ở lại trường, mấy chị em nằm hàn huyên rất khuya, mình thèm nằm ở nhà khủng khiếp. Hôm nay quyết tâm phải về. Về xin xèn U chứ. Lương với chả lậu. Bao giờ mới có nhỉ? Hôm nay mới mùng 4...
    Mưa to! Gió to! May mà hôm nay về nhà, chứ một mình ở dưới kia mà trời mưa như thế này thì...
    Ka ơi, mình muốn gặp Ka quá!
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 04/08/2004
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ra cửa mình bước chân gi nhỉ?(du ko mê tín nhưng cũng cần fải hỏi mình một tý !)Tối nay là một tối xui xẻo hay sao ấy. ko biết có tai số mình ko nhỉ? Nếu như mình đến nhà thầy thì liệu có gặp những chuyện buồn như thế này ko nhỉ??. Tưởng được một tối lòng vòng đi chơi cho thoái mái thế mà ...
    Mưa to quá, nãy mình lo là ko biết có về được ko? thế mà bây giờ ngang qua quan Nét tự dưng lại nổi hứng vào ngồi đây, chẳng biết gõ gì nhỉ? chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng thôi.
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ra cửa mình bước chân gi nhỉ?(du ko mê tín nhưng cũng cần fải hỏi mình một tý !)Tối nay là một tối xui xẻo hay sao ấy. ko biết có tai số mình ko nhỉ? Nếu như mình đến nhà thầy thì liệu có gặp những chuyện buồn như thế này ko nhỉ??. Tưởng được một tối lòng vòng đi chơi cho thoái mái thế mà ...
    Mưa to quá, nãy mình lo là ko biết có về được ko? thế mà bây giờ ngang qua quan Nét tự dưng lại nổi hứng vào ngồi đây, chẳng biết gõ gì nhỉ? chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng thôi.
  4. dtt_ls

    dtt_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua mà chẳng làm được việc gì cả, chán thật!Sáng nay cũng thế vẫn chưa làm được việc gì ngoài việc đi ăn sáng va online.Kiểu này không điên cũng hoá điên mất,có muốn bận rộn một chút cũng khó quá, chănngr nhẽ cuộc đời lại vô vị thế sao. Ngẫm lại mới thấy các cụ nhà ta nói đúng "nhàn cư vi bất thiện"
  5. dtt_ls

    dtt_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua mà chẳng làm được việc gì cả, chán thật!Sáng nay cũng thế vẫn chưa làm được việc gì ngoài việc đi ăn sáng va online.Kiểu này không điên cũng hoá điên mất,có muốn bận rộn một chút cũng khó quá, chănngr nhẽ cuộc đời lại vô vị thế sao. Ngẫm lại mới thấy các cụ nhà ta nói đúng "nhàn cư vi bất thiện"
  6. dtt_ls

    dtt_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ngươi ở nơi đâu mà ta tìm hoài chẳng thấy.Người ta nói sống để yêu thế mà mình cứ sống để mà sống thế này thì chán quá.Có ai hiểu nỗi lòng của tôi không!Cứ mỗi ngày trôi qua thì càng cảm thấy mình như sắp điên.Ôi cuộc đời!
  7. dtt_ls

    dtt_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ngươi ở nơi đâu mà ta tìm hoài chẳng thấy.Người ta nói sống để yêu thế mà mình cứ sống để mà sống thế này thì chán quá.Có ai hiểu nỗi lòng của tôi không!Cứ mỗi ngày trôi qua thì càng cảm thấy mình như sắp điên.Ôi cuộc đời!
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Ở nhà học mãi ko vào đầu được chữ nào cả, sao mình ngu thế nhi???? Lên mạng thì chẳng gặp ai, chẳng biết gõ gì?? Bây giờ đầu óc chỉ cảm thấy trống rỗng thế này, ko biết cứ tình trạng này thì cuối tháng mình sẽ thi như thế nào nhỉ??.
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Ở nhà học mãi ko vào đầu được chữ nào cả, sao mình ngu thế nhi???? Lên mạng thì chẳng gặp ai, chẳng biết gõ gì?? Bây giờ đầu óc chỉ cảm thấy trống rỗng thế này, ko biết cứ tình trạng này thì cuối tháng mình sẽ thi như thế nào nhỉ??.
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cái này đồngg chí nên hỏi mấy em ở LS, có kinh nghiệm lắm. Nên làm 1 bình Mẫu Sơn thấy sẽ hết ngay thôi. OK?
    Chán ơi là chán. Hôm nay lại phải trực cơ quan mặc dù ngày hôm qua đã túc trực ở nhà riêng của sếp vì vụ đám ma roài. Mệt dã man. Chán.Ước gì có em ở đây để thấu hiểu nỗi gian truân của nghề này.

Chia sẻ trang này