1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cái này đồngg chí nên hỏi mấy em ở LS, có kinh nghiệm lắm. Nên làm 1 bình Mẫu Sơn thấy sẽ hết ngay thôi. OK?
    Chán ơi là chán. Hôm nay lại phải trực cơ quan mặc dù ngày hôm qua đã túc trực ở nhà riêng của sếp vì vụ đám ma roài. Mệt dã man. Chán.Ước gì có em ở đây để thấu hiểu nỗi gian truân của nghề này.
  2. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nay thật lâu đã kg thấy lại,mình vui cho mình hay vui cho người, có lẽ là cả hai.Cứ thoải mái như vậy nhiều vào bạn nhé.
  3. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nay thật lâu đã kg thấy lại,mình vui cho mình hay vui cho người, có lẽ là cả hai.Cứ thoải mái như vậy nhiều vào bạn nhé.
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thế theo Ngumo thì tui ko phải là "em ở ls" à? Theo Ngumo thì "kinh nghiệm" là những gì nào?
    Đâu phải mỗi mình tôi chán nhỉ? mặc dù bác nói người ta nhưng bác cũng than chán đó thôi! Tiếc là bác ở xa quá, ko thì tui có thể mời bác " Bình Mẫu Sơn" rùi, thế có chán ko nhỉ???
    Lại chán! Tối nay buồn thật. Đạp xe đi mỏi cả chân thế mà sang thầy ko có nhà, về dọc đường rồi mới gặp thầy ( Thầy ơi ! sao thầy ko về sớm hơn nhỉ?? sao số em nó đen đủi thế này nhỉ???)Chán, lòng vong chẳng biết đi đâu, chui vào Net thì chẳng biết gõ gì, sao dạo nay mình chán thế nhỉ?? Bao giờ đầu óc mình có thể linh hoạt hơn trong mnọi vấn đề nhỉ???
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thế theo Ngumo thì tui ko phải là "em ở ls" à? Theo Ngumo thì "kinh nghiệm" là những gì nào?
    Đâu phải mỗi mình tôi chán nhỉ? mặc dù bác nói người ta nhưng bác cũng than chán đó thôi! Tiếc là bác ở xa quá, ko thì tui có thể mời bác " Bình Mẫu Sơn" rùi, thế có chán ko nhỉ???
    Lại chán! Tối nay buồn thật. Đạp xe đi mỏi cả chân thế mà sang thầy ko có nhà, về dọc đường rồi mới gặp thầy ( Thầy ơi ! sao thầy ko về sớm hơn nhỉ?? sao số em nó đen đủi thế này nhỉ???)Chán, lòng vong chẳng biết đi đâu, chui vào Net thì chẳng biết gõ gì, sao dạo nay mình chán thế nhỉ?? Bao giờ đầu óc mình có thể linh hoạt hơn trong mnọi vấn đề nhỉ???
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chán là kêu cho nó vui chứ mình chán hay ko chỉ là mình biết thui. Thật lòng tui ko chán 1 cái giề bao giờ cả. Ko fải ngợi. Ngumo luôn yêu đời mặc cho chuyện buồn nào qua đi. Luôn là vậy
    Em TTCDLS ko fải ngợi đâu, lúc nào lên LS, anh sẽ mời em 1 bình MS, OK?
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chán là kêu cho nó vui chứ mình chán hay ko chỉ là mình biết thui. Thật lòng tui ko chán 1 cái giề bao giờ cả. Ko fải ngợi. Ngumo luôn yêu đời mặc cho chuyện buồn nào qua đi. Luôn là vậy
    Em TTCDLS ko fải ngợi đâu, lúc nào lên LS, anh sẽ mời em 1 bình MS, OK?
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thoải mái và vui thật. Dọc đường đi thực " cú" L vì con đường tắt nó khuyên mình đi thật kinh khủng,toàn đá và đá, làm bụng ngũ tạng của mình long cả lên. Nhưng về đến quê thì quá tuyệt! Vừa dừng trước cửa nhà ML thì cái Chuyên đã gào ầm lên " Nga C!". Ngày xưa nó là đứa đanh đá nhất tổ mình nhưng lại bé hạt tiêu nhất. Bây giờ là cô giáo rồi mà vẫn bé tí xíu... Cả ML nữa, nhìn nó mặc bộ váy cô dâu mà vẫn nhỏ xíu, nhưng sao xinh thế nhỉ? Hình như cứ làm cô dâu thì xinh? Hay là mai mình đi kiếm... chú rể nhỉ? Nhìn ảnh cưới của chúng nó đẹp dã man...
    Tối nay cả bọn tập trung ở nhà Quỳnh L rồi đi uống nước. Cả lũ con gái đang nắm trong phòng QL thì Ka gọi điện, Rất vui Ka ạ! Mình về quê thì lần nào cũng gặp bạn cũ nhưng ko phải lúc nào cũng đông đủ bạn bè như hôm nay. Quyết định họp lớp đột xuất... Toàn bọn con gái là nhiều. Bọn con trai đều ngà ngà say vì đi ăn tiệc đầy tháng con thằng lớp trưởng. Họp mặt mà cuối cùng lớp trưởng say đứ đừ nằm nhà. Vợ con rồi cũng lắm cái sướng mà cũng lắm cái khổ nhỉ? Ngồi ở cà phê AO, chẳng thèm lấy rượu ra. Toàn Dimah, Yo, bimbim...và chôm chôm Cười như Tết. Lớp mình đông thế mầ đến tận bây giờ mới có một đôi. Chúng nó ngồi cạnh nhau nhìn nGỐ khủng khiếp
    Mai mình đi sớm, nhưng bây giờ vẫn khoẻ...
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 06/08/2004
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thoải mái và vui thật. Dọc đường đi thực " cú" L vì con đường tắt nó khuyên mình đi thật kinh khủng,toàn đá và đá, làm bụng ngũ tạng của mình long cả lên. Nhưng về đến quê thì quá tuyệt! Vừa dừng trước cửa nhà ML thì cái Chuyên đã gào ầm lên " Nga C!". Ngày xưa nó là đứa đanh đá nhất tổ mình nhưng lại bé hạt tiêu nhất. Bây giờ là cô giáo rồi mà vẫn bé tí xíu... Cả ML nữa, nhìn nó mặc bộ váy cô dâu mà vẫn nhỏ xíu, nhưng sao xinh thế nhỉ? Hình như cứ làm cô dâu thì xinh? Hay là mai mình đi kiếm... chú rể nhỉ? Nhìn ảnh cưới của chúng nó đẹp dã man...
    Tối nay cả bọn tập trung ở nhà Quỳnh L rồi đi uống nước. Cả lũ con gái đang nắm trong phòng QL thì Ka gọi điện, Rất vui Ka ạ! Mình về quê thì lần nào cũng gặp bạn cũ nhưng ko phải lúc nào cũng đông đủ bạn bè như hôm nay. Quyết định họp lớp đột xuất... Toàn bọn con gái là nhiều. Bọn con trai đều ngà ngà say vì đi ăn tiệc đầy tháng con thằng lớp trưởng. Họp mặt mà cuối cùng lớp trưởng say đứ đừ nằm nhà. Vợ con rồi cũng lắm cái sướng mà cũng lắm cái khổ nhỉ? Ngồi ở cà phê AO, chẳng thèm lấy rượu ra. Toàn Dimah, Yo, bimbim...và chôm chôm Cười như Tết. Lớp mình đông thế mầ đến tận bây giờ mới có một đôi. Chúng nó ngồi cạnh nhau nhìn nGỐ khủng khiếp
    Mai mình đi sớm, nhưng bây giờ vẫn khoẻ...
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 06/08/2004
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HIc hic, đi ăn cưới có khác, hớn hở tệ. nhìn cái là biết ăn và uống no say. Chắc cô giáo Nga cũng làm được dăm bìh MS nhỉ? Hi hi. Thế mà chả rủ giề cả. Sợ quá cơ.
    Hic hic, ko ngủ đc mới chán chứ, sáng nay mò đến cơ quan khi cậu công an bảo vệ vẫn đang ngủ say, trèo cổng vào , đi đến sân thì thấy gáy lạnh toát. Quay lại thì đã thấy khẩu AK dí ngay vào sau. Nhoẻn miệng cười, cậu kia cũng vưầ ngái ngủ vừa cười , huề cả làng. Rủ nhau đi ăn sáng, xong ko biết làm giề thì lên đây post bài, đợi xe đến đón đi công tác.

Chia sẻ trang này