1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Biển hay gọi cho mình. Nói chuyện vô tư thật. Mấy đứa bảo sao lại có thể vô tư như vậy. MÌnh chả biết. Chỉ thấy cũng vui vui. Dù gì thì cũng đã giữ được một tình bạn rất đẹp sau một tình yêu.
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận lớp, nhận phân công giảng dạy, nhẹ hết cả người vì không phải làm công tác chủ nhiệm nữa. Cười tít cả mắt...
    Nhưng về thì lại có "vấn đề". Thế mà mình lại chờ. Chờ làm gì nhỉ? Kiên nhẫn là tốt, phải ko? Mình kiên nhẫn? Kể cũng lạ. Có lẽ là linh cảm. Thế thôi.
    Mẹ bảo công việc nhàn nhã hơn thì tìm việc mà làm. Vui vẻ thôi. Làm để đi biển chứ, Ka nhỉ?
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận lớp, nhận phân công giảng dạy, nhẹ hết cả người vì không phải làm công tác chủ nhiệm nữa. Cười tít cả mắt...
    Nhưng về thì lại có "vấn đề". Thế mà mình lại chờ. Chờ làm gì nhỉ? Kiên nhẫn là tốt, phải ko? Mình kiên nhẫn? Kể cũng lạ. Có lẽ là linh cảm. Thế thôi.
    Mẹ bảo công việc nhàn nhã hơn thì tìm việc mà làm. Vui vẻ thôi. Làm để đi biển chứ, Ka nhỉ?
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    5h dậy và phóng xe từ Bình Gia đi. Sương mù sao nhiều thế không biết. Mặc áo khoác rồi mà vẫn rét. Thế là mặc y nguyên như thế đi làm. Các cô cười ầm lên nhưng chạm vào tay mình thì xuýt xoa. Hừ, ai bảo cười sớm lắm vào!!!
    Đang dán chữ cho buổi lễ ngày mai ở trên tầng 2 thì Biển gọi. Ái chà, lại buôn dưa lê! Chắc là được Sếp thưởng hay sao mà gọi lâu thế. Đứng trên đỉnh đồi nên lúc có sóng, lúc mất sóng. Mất sóng thì gọi lại, nói và nói như...MC. Sao ngày xưa ko nói nhiều như bây giờ đi, có phải... ko như bây giờ ko...
    Lại còn bảo thừa tiền thì gửi vào. Lương kỹ sư gấp lương mình hàng mấy chục lần. Vớ vỉn!!!
    Sao lại nhắc tới ngày xưa nhiều thế? Tết hẹn về Bình Gia rồi nhá!!!! Hỏi thăm gì ko hỏi, chỉ hỏi mất đứa trẻ con ngày xưa và lũ bạn uống rượu như uống nước lã. Bọn trẻ con bây giờ thành người lớn hết rồi. Về Bg bây giờ mình là người già. Vậy mà mình vẫn là trẻ con đối với Biển à?
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    5h dậy và phóng xe từ Bình Gia đi. Sương mù sao nhiều thế không biết. Mặc áo khoác rồi mà vẫn rét. Thế là mặc y nguyên như thế đi làm. Các cô cười ầm lên nhưng chạm vào tay mình thì xuýt xoa. Hừ, ai bảo cười sớm lắm vào!!!
    Đang dán chữ cho buổi lễ ngày mai ở trên tầng 2 thì Biển gọi. Ái chà, lại buôn dưa lê! Chắc là được Sếp thưởng hay sao mà gọi lâu thế. Đứng trên đỉnh đồi nên lúc có sóng, lúc mất sóng. Mất sóng thì gọi lại, nói và nói như...MC. Sao ngày xưa ko nói nhiều như bây giờ đi, có phải... ko như bây giờ ko...
    Lại còn bảo thừa tiền thì gửi vào. Lương kỹ sư gấp lương mình hàng mấy chục lần. Vớ vỉn!!!
    Sao lại nhắc tới ngày xưa nhiều thế? Tết hẹn về Bình Gia rồi nhá!!!! Hỏi thăm gì ko hỏi, chỉ hỏi mất đứa trẻ con ngày xưa và lũ bạn uống rượu như uống nước lã. Bọn trẻ con bây giờ thành người lớn hết rồi. Về Bg bây giờ mình là người già. Vậy mà mình vẫn là trẻ con đối với Biển à?
  6. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều khi mình thấy bất mãn với cuộc sống này thế nhỉ.Ông trời ơi sao mà bất công đến thế.Đã cố gắng làm mọi viêcthật chăm chỉ ,vậy mà kết quả thu được vẫn chỉ là một con số 0 méo sẹo ..chẹp...Nguời ăn không hết kẻ lần chẳng ra.
    ..... Mình chỉ còn 7 năm X 365 ngày ..=30 tuổi .Cuộc đời mình sẽ như thế nào nhỉ.có khả quan không nhỉ hay vẫn chỉ như thế này.[
    Tiền chỉ là tờ giấy sao uy lực của nó lớn thế hix hix
    Được ChuyenDaQua sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 04/09/2004
  7. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều khi mình thấy bất mãn với cuộc sống này thế nhỉ.Ông trời ơi sao mà bất công đến thế.Đã cố gắng làm mọi viêcthật chăm chỉ ,vậy mà kết quả thu được vẫn chỉ là một con số 0 méo sẹo ..chẹp...Nguời ăn không hết kẻ lần chẳng ra.
    ..... Mình chỉ còn 7 năm X 365 ngày ..=30 tuổi .Cuộc đời mình sẽ như thế nào nhỉ.có khả quan không nhỉ hay vẫn chỉ như thế này.[
    Tiền chỉ là tờ giấy sao uy lực của nó lớn thế hix hix
    Được ChuyenDaQua sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 04/09/2004
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ngồi tính toán cả ngày hôm nay mà vẫn không hiểu vì sao lại có đáp số này. Chắc tại dân khối C nên ngu quá!
  9. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ngồi tính toán cả ngày hôm nay mà vẫn không hiểu vì sao lại có đáp số này. Chắc tại dân khối C nên ngu quá!
  10. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sao nhớ nhà thế không biết, thèm 1 không khí trong lành của Ls giữa 1 thủ đô ồn ã... Gọi điện về cho tụi bạn , chúng nó bảo về đi , nhiều na lắm... híc thèm quá đi mất.. Sắp hết mùa na rồi mà chưa được 1 bữa ăn thoả thích..Gọi điện về nhà ,gào ầm với mẹ con thèm na lắm rồi mẹ bảo thôi cố chờ ai đó về mẹ gửi xuống cho , híc híc bao giờ mới có người xuống hn chứ? ... có lẽ tuần này phải về thôi..Nhớ LS kinh khủng.. hì vậy mà còn đòi về quê người ta( xa Ls quá trời)! Làm sao mà chịu nổi chứ?

Chia sẻ trang này