1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nó sang đón mình đi ăn sáng lúc 8h30. Và 15h đưa mình về. Hai chị em đi ăn sáng hết 7 tiếng đồng hồ. Kinh khủng. Nó là ai, mọi người biết ko?
  2. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nó sang đón mình đi ăn sáng lúc 8h30. Và 15h đưa mình về. Hai chị em đi ăn sáng hết 7 tiếng đồng hồ. Kinh khủng. Nó là ai, mọi người biết ko?
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ngày Cn ai cũng có chỗ đi chơi vui vẻ, còn riêng mình... . Chán như con gián...
    Sáng ra bị lôi đi làm thay ca, quán thì đông - nhức cả đầu.
    Chiều muốn đi chơi, dắt xe ra khỏi nhà ... chợt nhận ra rằng mình chẳng biết đi đâu chơi, đi chơi với ai? ai chơi với mình? Gọi điện định rủ người ta đi chơi, thì lại được nghe câu nói " Nó đi chơi từ trưa rồi cháu ạ" - Hết cảm xúc.
    Chui vào quán Nét, Online mà chẳng hiểu mình Online làm gì ...
    Thế có điên không nhỉ???....
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Ngày Cn ai cũng có chỗ đi chơi vui vẻ, còn riêng mình... . Chán như con gián...
    Sáng ra bị lôi đi làm thay ca, quán thì đông - nhức cả đầu.
    Chiều muốn đi chơi, dắt xe ra khỏi nhà ... chợt nhận ra rằng mình chẳng biết đi đâu chơi, đi chơi với ai? ai chơi với mình? Gọi điện định rủ người ta đi chơi, thì lại được nghe câu nói " Nó đi chơi từ trưa rồi cháu ạ" - Hết cảm xúc.
    Chui vào quán Nét, Online mà chẳng hiểu mình Online làm gì ...
    Thế có điên không nhỉ???....
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    mình có lẽ tham gia viết bài lần cuối, vì mình ko muốn tham gia nữa? mình ko hỉu nổi chính mình nữa? mình không biết mình fải làm gì nữa? từ đáy lòng mình không muốn như vây? mình chỉ muốn là mình của trước mà thui.. giờ mình không như trước được nữa mình đón nhận tình yêu bao giờ cũng vội vã.. mà cảm tưởng như lần nào cũng vây? nhưnng lần này thì # mình cũng có một chút gì đó từ khi minh gật đâu? ôi, giá mà mình hỉu được mình bây giờ nhỉ??
    chúc mọi người hạnh phúc, chúc cho tình yêu của mình mãi bền lâu ?
  6. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    mình có lẽ tham gia viết bài lần cuối, vì mình ko muốn tham gia nữa? mình ko hỉu nổi chính mình nữa? mình không biết mình fải làm gì nữa? từ đáy lòng mình không muốn như vây? mình chỉ muốn là mình của trước mà thui.. giờ mình không như trước được nữa mình đón nhận tình yêu bao giờ cũng vội vã.. mà cảm tưởng như lần nào cũng vây? nhưnng lần này thì # mình cũng có một chút gì đó từ khi minh gật đâu? ôi, giá mà mình hỉu được mình bây giờ nhỉ??
    chúc mọi người hạnh phúc, chúc cho tình yêu của mình mãi bền lâu ?
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chị lại thấy buồn khi thêm Tu_huong định rời xa Box. Bất cứ chuyện gì cũng có thể vượt qua. Hôm Ngumo nói giống như em chị cũng đã ngạc nhiên. Bởi với chị và có thể là nhiều người thì Box LS là một người bạn thân thiết. Những ngày chị vừa đến với Box là những ngày vô cùng căng thẳng. Nếu ko có Box và những người bạn có thể chị đã gục ngã, đã ko như bây giờ.
    Em hãy tin, dù có chuyện gì thì Box LS vẫn là ngôi nhà chung của chúng ta. Mọi người sẽ luôn ở bên em.
    Nếu chỉ vì một chuyện tình cảm mơ hồ. Nếu như chỉ vì một vài lý do ko quan trọng. Thì chị nghĩ ko cần phải day dứt...Phải ko em?
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chị lại thấy buồn khi thêm Tu_huong định rời xa Box. Bất cứ chuyện gì cũng có thể vượt qua. Hôm Ngumo nói giống như em chị cũng đã ngạc nhiên. Bởi với chị và có thể là nhiều người thì Box LS là một người bạn thân thiết. Những ngày chị vừa đến với Box là những ngày vô cùng căng thẳng. Nếu ko có Box và những người bạn có thể chị đã gục ngã, đã ko như bây giờ.
    Em hãy tin, dù có chuyện gì thì Box LS vẫn là ngôi nhà chung của chúng ta. Mọi người sẽ luôn ở bên em.
    Nếu chỉ vì một chuyện tình cảm mơ hồ. Nếu như chỉ vì một vài lý do ko quan trọng. Thì chị nghĩ ko cần phải day dứt...Phải ko em?
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ tạm nghỉ một thời gian lấy lại bình tĩnh.. lấy lại sức sống, của mình.. lúc đó mình sẽ trở lại.. chứ mình cũng không muốn rời xa đâu? mình rất yêu các bạn mà, các bạn là nguồn sống của tu_huong mà
    mong mọi chuyện qua nhanh
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ tạm nghỉ một thời gian lấy lại bình tĩnh.. lấy lại sức sống, của mình.. lúc đó mình sẽ trở lại.. chứ mình cũng không muốn rời xa đâu? mình rất yêu các bạn mà, các bạn là nguồn sống của tu_huong mà
    mong mọi chuyện qua nhanh

Chia sẻ trang này