1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 10-10 là ngày cuối cùng post bài trong box? nghỉ ngơi đã
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 10-10 là ngày cuối cùng post bài trong box? nghỉ ngơi đã
  3. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mình đã biết sự thực, vậy là em chẳng yêu gì mình đâu? em chỉ coi đó là chuyện bình thường .. ôi em, em muốn anh fải làm sao fải nhĩ gì bây giờ. anh đã yêu em rất thật lòng và trân tình rùi.. giờ vắng em anh làm sao sống nổi hả em yêu.. anh chỉ mong em thẳng thắn từ trước để anh không gặp tình trạng như bây giờ. em yêu ạ! anh nhớ ngày anh em mình gặp nhau quá.. nhớ mỗi tình của chúng mình..
    giờ mọi thứ đang dần vào dĩ vãng ..
  4. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mình đã biết sự thực, vậy là em chẳng yêu gì mình đâu? em chỉ coi đó là chuyện bình thường .. ôi em, em muốn anh fải làm sao fải nhĩ gì bây giờ. anh đã yêu em rất thật lòng và trân tình rùi.. giờ vắng em anh làm sao sống nổi hả em yêu.. anh chỉ mong em thẳng thắn từ trước để anh không gặp tình trạng như bây giờ. em yêu ạ! anh nhớ ngày anh em mình gặp nhau quá.. nhớ mỗi tình của chúng mình..
    giờ mọi thứ đang dần vào dĩ vãng ..
  5. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn thê thảm !sáng ra đến trường với một tâm trạng mệt mỏi và chán chường mà trước đây chưa từng có.Dù không ốm đau gì nhưng vẫn phải giả vờ để cho mọi người đánh cảm ,mùi dầu gió đầy người.Có lẽ người ấy ra đi thật ! lòng người thật khó lường1
  6. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn thê thảm !sáng ra đến trường với một tâm trạng mệt mỏi và chán chường mà trước đây chưa từng có.Dù không ốm đau gì nhưng vẫn phải giả vờ để cho mọi người đánh cảm ,mùi dầu gió đầy người.Có lẽ người ấy ra đi thật ! lòng người thật khó lường1
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Sáng đến CQ thấy vắng toe, 1 mình với chiếc máy tính, 1 mình với căn phòng trống trải mà thấy vừa vui vừa lạnh lẽo. Lạnh lẽo vì chẳng có ai. Vui vì không phải tranh giành máy tính với ai cả, cứ thế mà ngồi làm việc và post bài ầm ầm.
    Tự dưng cứ thấy vắng vắng 1 cái gì đó. À, mọi hôm lên mạng đã có em yêu chào buổi sáng ngay. Hôm nay, em ko đi làm để ở nhà ôn bài. Hic hic. Buồn ghê.Lạnh lẽo dã man.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Sáng đến CQ thấy vắng toe, 1 mình với chiếc máy tính, 1 mình với căn phòng trống trải mà thấy vừa vui vừa lạnh lẽo. Lạnh lẽo vì chẳng có ai. Vui vì không phải tranh giành máy tính với ai cả, cứ thế mà ngồi làm việc và post bài ầm ầm.
    Tự dưng cứ thấy vắng vắng 1 cái gì đó. À, mọi hôm lên mạng đã có em yêu chào buổi sáng ngay. Hôm nay, em ko đi làm để ở nhà ôn bài. Hic hic. Buồn ghê.Lạnh lẽo dã man.
  9. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cũng như mọi hôm, anh nhớ em vô cùng ước gì em ở nơi đây. anh không muốn xa em chút nào cả .. ôi giá mà chuyện đó đừng sảy ra có lẽ anh mãi có em có fải không? tự nhiên anh cảm thấy hụt hẵng quá em ơi..
    sáng anh đi làm bị mất mạng bực điên được
  10. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cũng như mọi hôm, anh nhớ em vô cùng ước gì em ở nơi đây. anh không muốn xa em chút nào cả .. ôi giá mà chuyện đó đừng sảy ra có lẽ anh mãi có em có fải không? tự nhiên anh cảm thấy hụt hẵng quá em ơi..
    sáng anh đi làm bị mất mạng bực điên được

Chia sẻ trang này