1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hy vọng box caobang_backan sớm ra đời , và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi luôn mong muốn tôi là người đuợc chia sẻ với bạn và giờ đây tôi và bạn luôn đuợc nghe những tâm sự của nhau,tôi cảm thấy dù chưa hiểu hết bạn nhưng tôi rất vui khi gặp bạn, dù bạn có ở ls hay hn tôi vẵn nhớ bạn ,có lên hn thì cứ fone một phát là tôi sẽ đến đón bạn ngay, bạn của tôi nhé,tôi nhớ bạn
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hy vọng box caobang_backan sớm ra đời , và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi luôn mong muốn tôi là người đuợc chia sẻ với bạn và giờ đây tôi và bạn luôn đuợc nghe những tâm sự của nhau,tôi cảm thấy dù chưa hiểu hết bạn nhưng tôi rất vui khi gặp bạn, dù bạn có ở ls hay hn tôi vẵn nhớ bạn ,có lên hn thì cứ fone một phát là tôi sẽ đến đón bạn ngay, bạn của tôi nhé,tôi nhớ bạn
  3. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới toanh, với bao nhiu là chuyện mới lạ. Mình đã fải gửi tin nhắn nhờ giúp đỡ và mình hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Người mình thương cũng đỡ một chút, nhưng anh lại fải mổ mình sợ anh không chịu đựng được (ước gì mình có thể chịu đựng thay anh) Mình luôn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Do vậy mình tin anh sẽ khoẻ và lên với mình...
  4. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới toanh, với bao nhiu là chuyện mới lạ. Mình đã fải gửi tin nhắn nhờ giúp đỡ và mình hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Người mình thương cũng đỡ một chút, nhưng anh lại fải mổ mình sợ anh không chịu đựng được (ước gì mình có thể chịu đựng thay anh) Mình luôn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Do vậy mình tin anh sẽ khoẻ và lên với mình...
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    1/2 làm việc thoải mái và hiệu quả với rất nhiều dự định. Hy vọng sẽ làm được và làm tốt.
    1/2 ngày ko gặp gỡ, ko chia sẻ, qua nhanh như chưa từng...
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    1/2 làm việc thoải mái và hiệu quả với rất nhiều dự định. Hy vọng sẽ làm được và làm tốt.
    1/2 ngày ko gặp gỡ, ko chia sẻ, qua nhanh như chưa từng...
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày mình bị đơ đơ hay sao ấy nhỉ??
    Mọi chuyện cứ......................
    Chẳng biết tối nay sẽ có điều gì thú vị đến với mình ko nhỉ?
    Tối nay fải " mò" sang chỗ mấy " con bạn" đòi quà Hà Nội mới được. hy vọng rằng.............
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày mình bị đơ đơ hay sao ấy nhỉ??
    Mọi chuyện cứ......................
    Chẳng biết tối nay sẽ có điều gì thú vị đến với mình ko nhỉ?
    Tối nay fải " mò" sang chỗ mấy " con bạn" đòi quà Hà Nội mới được. hy vọng rằng.............
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    úi trời! hôm nay mình ngồi online lâu thật đấy, bây giờ về nhà nói với mọi người thế nào nhỉ?. Hy vọng về sẽ ko gặp ai.
    Vật là đi đứt giấc ngủ trưa rùi, bây giờ mà về nhà thì làm cái gì nhỉ. Nhung dù sao thì vẫn fải về thui......... vẫn phải đối mặt với sự thật mà..........
    Chiều đi làm ta lại Online tiếp vậy. Hôm nay tự dưng mình ....
    cả quán này có mỗi mình là con gái ngồi đây online.. Mọi người toàn chơi MU, ở nhà thì bảo dsang học chơi, thế mà sang đây thì lại........ Hay thật.
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    úi trời! hôm nay mình ngồi online lâu thật đấy, bây giờ về nhà nói với mọi người thế nào nhỉ?. Hy vọng về sẽ ko gặp ai.
    Vật là đi đứt giấc ngủ trưa rùi, bây giờ mà về nhà thì làm cái gì nhỉ. Nhung dù sao thì vẫn fải về thui......... vẫn phải đối mặt với sự thật mà..........
    Chiều đi làm ta lại Online tiếp vậy. Hôm nay tự dưng mình ....
    cả quán này có mỗi mình là con gái ngồi đây online.. Mọi người toàn chơi MU, ở nhà thì bảo dsang học chơi, thế mà sang đây thì lại........ Hay thật.

Chia sẻ trang này