1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đi làm cả ngỳa, chẳng muốn nói nữa mà vẫn phải nói. Thấy bảo lương tăng, chưa thấy lương đâu mà vào hàng hoa quả mua cóc đã thấy cóc tăng 1000đ/kg. Khiếp!
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đi làm cả ngỳa, chẳng muốn nói nữa mà vẫn phải nói. Thấy bảo lương tăng, chưa thấy lương đâu mà vào hàng hoa quả mua cóc đã thấy cóc tăng 1000đ/kg. Khiếp!
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em bực mình với cack sử sự của chị? ko những đối với em mà còn đối với cả người khác đấy , em nói thật nhé chj xử sự như vậy thì ko có ai là ko giận chị cả
    hình ảnh chị lúc này ngoài sức tưởng tượng của em
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    em bực mình với cack sử sự của chị? ko những đối với em mà còn đối với cả người khác đấy , em nói thật nhé chj xử sự như vậy thì ko có ai là ko giận chị cả
    hình ảnh chị lúc này ngoài sức tưởng tượng của em
  5. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chuyện gì mà cô bé xinh đẹp kia có vẻ giận dỗi thế nhỉ? Em ơi, có chuyện gì cũng bỏ qua nhé...hãy vui lên...hôm Chủ nhật này gặp,....anh dạy cho kiểu cười thứ 36, cứ mỗi lần buồn hay bực gì thì cười cho sảng khoái nhé !
    Hôm nay NguyenthiquynhNga dọn dẹp box roài, tớ thấy hợp lí đó. Đôi khi chúng ta vì nhiệt tình mà không để ý, mở quá nhiều topic làm diễn đàn loãng đi nhiều. Có một topic về kế hoạch gặp gỡ giao lưu và offline roài. Mỗi lần offline, mod chỉ cần sửa tên chủ đề thôi chứ không cần mở topic mới. Box tớ cũng làm như vậy rồi, chứ nếu mỗi buổi offline, mỗi hoạt động của box mà làm một topic thì chỉ 3 tháng box bị lụt ngay.
    Lẽ ra tớ viết trong topic đóng góp ý kiến nhưng sợ có người bảo mình "câu bài" nên viết luôn vào đây vậy. Mọi người nên chú ý một chút. Đôi khi người ta vẫn nói "nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá hoại" tất nhiên ở đây không ai ngu dốt cả nhưng mỗi người nên nghĩ về cái chung trước khi nghĩ đến cái riêng của mình. Chúc các bạn vui và thoải mái sau một ngày mệt mỏi !
  6. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chuyện gì mà cô bé xinh đẹp kia có vẻ giận dỗi thế nhỉ? Em ơi, có chuyện gì cũng bỏ qua nhé...hãy vui lên...hôm Chủ nhật này gặp,....anh dạy cho kiểu cười thứ 36, cứ mỗi lần buồn hay bực gì thì cười cho sảng khoái nhé !
    Hôm nay NguyenthiquynhNga dọn dẹp box roài, tớ thấy hợp lí đó. Đôi khi chúng ta vì nhiệt tình mà không để ý, mở quá nhiều topic làm diễn đàn loãng đi nhiều. Có một topic về kế hoạch gặp gỡ giao lưu và offline roài. Mỗi lần offline, mod chỉ cần sửa tên chủ đề thôi chứ không cần mở topic mới. Box tớ cũng làm như vậy rồi, chứ nếu mỗi buổi offline, mỗi hoạt động của box mà làm một topic thì chỉ 3 tháng box bị lụt ngay.
    Lẽ ra tớ viết trong topic đóng góp ý kiến nhưng sợ có người bảo mình "câu bài" nên viết luôn vào đây vậy. Mọi người nên chú ý một chút. Đôi khi người ta vẫn nói "nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá hoại" tất nhiên ở đây không ai ngu dốt cả nhưng mỗi người nên nghĩ về cái chung trước khi nghĩ đến cái riêng của mình. Chúc các bạn vui và thoải mái sau một ngày mệt mỏi !
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC HIC CHUYỆN RIÊNG TƯ MÀ BÁC, EM VÀO ĐÂY TRÚT GIẬN VÌ TỨC BÀ CHỊ Ý MÀ
    OK HÔM NÀO BÁC DẠY CHO EM .....KIỂU CƯỜI THỨ 36 NHÉ
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC HIC CHUYỆN RIÊNG TƯ MÀ BÁC, EM VÀO ĐÂY TRÚT GIẬN VÌ TỨC BÀ CHỊ Ý MÀ
    OK HÔM NÀO BÁC DẠY CHO EM .....KIỂU CƯỜI THỨ 36 NHÉ
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, post bài muộn xem cảm giác ra sao? Một ngày trôi qua như bao ngày khác. Mình vẫn đi làm và nhớ người ấy vô cùng mình chỉ muốn mình có mặt ở đó mà thui. Mình không biết mình yêu anh đến vậy? Có bao nhiêu người hơn anh nhưng mình không chọn mình lại chọn anh.. ôi chẳng biết như thế nào nữa... Chuyện này không biết có kết quả gì không nữa???
    Bạn bè xung quanh mình thật là tốt họ luôn bảo ban chỉ lối cho mình đi lên. Mình cám ơn nhiều lắm nhưng có người vẫn không hỉu mình? Mình buồn lắm nhưng không biết fải nói như thế nào nữa? Mình chỉ mong mọi người vẫn chỉ bảo cho mình trong cuộc sống nhưng có lúc sự chỉ bảo và lời tận tâm hơi quá. Mình không mong như vậy chút nào cả?
    Cám ơn mọi người đã dành cho mình những tình cảm tốt đẹp trong thời gian qua.. Và hy vọng mọi chuyện sắp tới vẫn có các bạn ở bên cạnh mình..
    Ôi nhớ
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, post bài muộn xem cảm giác ra sao? Một ngày trôi qua như bao ngày khác. Mình vẫn đi làm và nhớ người ấy vô cùng mình chỉ muốn mình có mặt ở đó mà thui. Mình không biết mình yêu anh đến vậy? Có bao nhiêu người hơn anh nhưng mình không chọn mình lại chọn anh.. ôi chẳng biết như thế nào nữa... Chuyện này không biết có kết quả gì không nữa???
    Bạn bè xung quanh mình thật là tốt họ luôn bảo ban chỉ lối cho mình đi lên. Mình cám ơn nhiều lắm nhưng có người vẫn không hỉu mình? Mình buồn lắm nhưng không biết fải nói như thế nào nữa? Mình chỉ mong mọi người vẫn chỉ bảo cho mình trong cuộc sống nhưng có lúc sự chỉ bảo và lời tận tâm hơi quá. Mình không mong như vậy chút nào cả?
    Cám ơn mọi người đã dành cho mình những tình cảm tốt đẹp trong thời gian qua.. Và hy vọng mọi chuyện sắp tới vẫn có các bạn ở bên cạnh mình..
    Ôi nhớ

Chia sẻ trang này