1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày nghỉ. Nhưng lại dậy sớm hơn mọi hôm. Thế mà lạnh cóng lên đến nhà học sinh thì... ko có ai ở nhà. Mất toi buổi sáng của mình!!!
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày nghỉ. Nhưng lại dậy sớm hơn mọi hôm. Thế mà lạnh cóng lên đến nhà học sinh thì... ko có ai ở nhà. Mất toi buổi sáng của mình!!!
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Offline...overnight... mất toi cả nửa ngày hôm nay để ngủ...từ nay xin các chú tha cho anh...anh còn dưỡng già mí lị lo cho vợ cho con...ặc ặc...khiếp quá...
    Giấc ngủ ngon của nửa ngày buổi sáng...mình lại chẳng về thăm thầy u được...nhớ thầy u, nhớ nhóc con nhà mình quá...
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Offline...overnight... mất toi cả nửa ngày hôm nay để ngủ...từ nay xin các chú tha cho anh...anh còn dưỡng già mí lị lo cho vợ cho con...ặc ặc...khiếp quá...
    Giấc ngủ ngon của nửa ngày buổi sáng...mình lại chẳng về thăm thầy u được...nhớ thầy u, nhớ nhóc con nhà mình quá...
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mãi em chỉ là một đưa vô duyên mà thôi
    CỨ ĐỂ EM TỰ GIẢI THOÁT EM NHƯ THẾ
    BÌNH YÊN ĐƯỢC KIẾM TÌM
    TRONG BÃO GIÔNG GIĂNG KHẮP PHÍA
    EM BƯỚC ĐI MỘT MÌNH
    VÀ SẼ TỰ HỒI SINH
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mãi em chỉ là một đưa vô duyên mà thôi
    CỨ ĐỂ EM TỰ GIẢI THOÁT EM NHƯ THẾ
    BÌNH YÊN ĐƯỢC KIẾM TÌM
    TRONG BÃO GIÔNG GIĂNG KHẮP PHÍA
    EM BƯỚC ĐI MỘT MÌNH
    VÀ SẼ TỰ HỒI SINH
  7. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nói một cái gì đó, muốn làm một cái gì đó.. nhưng không thể? ôi cuộc sống! Mình muốn lập Box mới nhưng không được? Mình muốn thăm người iu nhưng không thể? Mình muốn..? Rất nhiều thứ nhưng không làm được cái gì cả?
    Một ngày mới tưởng chừng như rất thú vị nhưng không fải vậy? thật là nhàn chán và tẻ nhạt.. Ôi ước gì??? Mình không muốn như vậy tẹo nào cả. Nhớ anh nhưng không thể làm được gì?
    Ôi
  8. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nói một cái gì đó, muốn làm một cái gì đó.. nhưng không thể? ôi cuộc sống! Mình muốn lập Box mới nhưng không được? Mình muốn thăm người iu nhưng không thể? Mình muốn..? Rất nhiều thứ nhưng không làm được cái gì cả?
    Một ngày mới tưởng chừng như rất thú vị nhưng không fải vậy? thật là nhàn chán và tẻ nhạt.. Ôi ước gì??? Mình không muốn như vậy tẹo nào cả. Nhớ anh nhưng không thể làm được gì?
    Ôi
  9. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không vào được YM do mạng tự nhiên bị dis toàn bộ, giờ chỉ vào được web...chẳng có ai nói chuyện vào buổi tối như thế này cũng thấy buồn...hằng ngày có người nói chuyện thành ra quen...không có thấy thiếu thiếu cái gì đó...thật khó nói...
    Định về quê mà không về được, ngày mai dù sao cũng nhận được quà của mẹ gửi ra, cũng thấy ấm lòng cho KẺ LANG THANG như mình, lại được sống cảm giác như trẻ con mong chờ đến Tết vậy...
    Ngày mai có lẽ nhiều việc do đón vip LS xuống HN và tổ chức offline giao lưu 2 box, cũng có cảm giác là lạ trong người...lâu...cũng chưa thể nói là lâu nhưng cảm giác mong ngóng đến ngày được gặp vẫn ngự trị từng ngày...lạ thật...đôi khi mình cũng hâm thật...bi giờ ngồi viết mấy dòng này tự nhiên thấy mình chọn sai topic...lẽ ra phải viết trong topic Nhật kí dành cho người điên...
    Chẳng lẽ mình hâm và điên thật giống như những gì các mem nói trong mấy ngày nay à...
    Ngày mai tự trả lời câu hỏi của chính mình...
  10. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không vào được YM do mạng tự nhiên bị dis toàn bộ, giờ chỉ vào được web...chẳng có ai nói chuyện vào buổi tối như thế này cũng thấy buồn...hằng ngày có người nói chuyện thành ra quen...không có thấy thiếu thiếu cái gì đó...thật khó nói...
    Định về quê mà không về được, ngày mai dù sao cũng nhận được quà của mẹ gửi ra, cũng thấy ấm lòng cho KẺ LANG THANG như mình, lại được sống cảm giác như trẻ con mong chờ đến Tết vậy...
    Ngày mai có lẽ nhiều việc do đón vip LS xuống HN và tổ chức offline giao lưu 2 box, cũng có cảm giác là lạ trong người...lâu...cũng chưa thể nói là lâu nhưng cảm giác mong ngóng đến ngày được gặp vẫn ngự trị từng ngày...lạ thật...đôi khi mình cũng hâm thật...bi giờ ngồi viết mấy dòng này tự nhiên thấy mình chọn sai topic...lẽ ra phải viết trong topic Nhật kí dành cho người điên...
    Chẳng lẽ mình hâm và điên thật giống như những gì các mem nói trong mấy ngày nay à...
    Ngày mai tự trả lời câu hỏi của chính mình...

Chia sẻ trang này