1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc vô cùng hào hứng mà ko biết vì sao. Sáng đi lúc 7h, 12h30 về đến nhà, nằm 10'' rồi lại đi làm. Thế mà cứ cười. Chẳng biết có tươi như hoa ko nhở? Nhưng sao giờ này ko gặp nhau nhỉ?
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc vô cùng hào hứng mà ko biết vì sao. Sáng đi lúc 7h, 12h30 về đến nhà, nằm 10'' rồi lại đi làm. Thế mà cứ cười. Chẳng biết có tươi như hoa ko nhở? Nhưng sao giờ này ko gặp nhau nhỉ?
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau, cũng chỉ có cười, cười vỡ bụng..ặc ặc...
    Một ngày và một đêm sắp qua rồi, 6h sáng, cảm giác mệt mỏi không hề có...tự thấy hài lòng vì một đêm trắng của mình không lãng phí...đã làm được rất nhiều khi online cũng như soạn hồ sơ, tài liệu...
    Ngày hôm qua mình cũng thật vui, cũng chẳng hiểu sao vui...có thể đó là vì...mình được chia sẻ, cảm giác hạnh phúc và thoải mái...Thêm một chút ngạc nhiên nữa về những con người mới, những con người "vĩ đại"...cũng chẳng phải ngoa, gặp được hai người có khả năng vừa chat, vừa ăn ngô, vừa nghe nhạc vừa spam...cũng thấy mình may mắn....
    Vui vì đã trở lại, một ngày mới của mình sẽ bắt đầu bằng một giấc ngủ ngon, khà khà...ngủ ngày cày đêm...làm việc ban đêm thích thật, mạng chạy nhanh, đầu óc yên tĩnh, tìm đâu được đó...Chiều nay hình như có lương thì phải...2 tháng rồi không biết đến mùi lương bổng nó thế nào...chà...ước gì you ở đây nhỉ...tớ sẽ...khì khì...
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau, cũng chỉ có cười, cười vỡ bụng..ặc ặc...
    Một ngày và một đêm sắp qua rồi, 6h sáng, cảm giác mệt mỏi không hề có...tự thấy hài lòng vì một đêm trắng của mình không lãng phí...đã làm được rất nhiều khi online cũng như soạn hồ sơ, tài liệu...
    Ngày hôm qua mình cũng thật vui, cũng chẳng hiểu sao vui...có thể đó là vì...mình được chia sẻ, cảm giác hạnh phúc và thoải mái...Thêm một chút ngạc nhiên nữa về những con người mới, những con người "vĩ đại"...cũng chẳng phải ngoa, gặp được hai người có khả năng vừa chat, vừa ăn ngô, vừa nghe nhạc vừa spam...cũng thấy mình may mắn....
    Vui vì đã trở lại, một ngày mới của mình sẽ bắt đầu bằng một giấc ngủ ngon, khà khà...ngủ ngày cày đêm...làm việc ban đêm thích thật, mạng chạy nhanh, đầu óc yên tĩnh, tìm đâu được đó...Chiều nay hình như có lương thì phải...2 tháng rồi không biết đến mùi lương bổng nó thế nào...chà...ước gì you ở đây nhỉ...tớ sẽ...khì khì...
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày căng thẳng. Nếu như ko gặp và ko nói chuyện thì sao? Tui ko quen được. Dù biết mình đang cố gắng.
    Mai sẽ là buổi sáng nhiều áp lực và căng thẳng hơn. Hy vọng mọi việc sẽ tốt.
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày căng thẳng. Nếu như ko gặp và ko nói chuyện thì sao? Tui ko quen được. Dù biết mình đang cố gắng.
    Mai sẽ là buổi sáng nhiều áp lực và căng thẳng hơn. Hy vọng mọi việc sẽ tốt.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Quay trở lại cơ quan cũ, thấy mọi người nhìn mình và cười một cách e ngại. Thật sự buồn!Hôm nay đến CQ mà thấy chán kinh khủng. Không biết lúc nào thì mình mới trở lại đc con ng bình thường đây?Lúc nào đây??????
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Quay trở lại cơ quan cũ, thấy mọi người nhìn mình và cười một cách e ngại. Thật sự buồn!Hôm nay đến CQ mà thấy chán kinh khủng. Không biết lúc nào thì mình mới trở lại đc con ng bình thường đây?Lúc nào đây??????
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Xong! Hết ngày! Chẳng có gì phải căng thẳng nữa rồi. Tối nay tha hồ ngủ. Bác nào lo lắng chán nản cứ chán nản lo lắng nhé, giờ thấy thoải mái quá là thoải mái!
    Về nhà làm gì? Về ngủ thôi!
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Xong! Hết ngày! Chẳng có gì phải căng thẳng nữa rồi. Tối nay tha hồ ngủ. Bác nào lo lắng chán nản cứ chán nản lo lắng nhé, giờ thấy thoải mái quá là thoải mái!
    Về nhà làm gì? Về ngủ thôi!

Chia sẻ trang này