1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh giấc đã quá giờ... Mình online nhưng Invisible, tưởng Ka cũng ngủ. Hoá ra ngồi chờ để ... tóm cổ mình. Kinh dị thật!
    Bảo post xong thì về ăn cơm. Mạng chán thật, lúc đươc lúc không. Vaò TMG để thông báo cho mọi người ở Box biết. Nhìn đồng hồ đã hết gờ... ăn trưa. Ka quay lại, buồn cười chết mất, Ka ạ...Khổ mà sướng! Sướng mà khổ! tí nữa về mua cái gì mà mình thèm nhất cho bõ... dạ dày!
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh giấc đã quá giờ... Mình online nhưng Invisible, tưởng Ka cũng ngủ. Hoá ra ngồi chờ để ... tóm cổ mình. Kinh dị thật!
    Bảo post xong thì về ăn cơm. Mạng chán thật, lúc đươc lúc không. Vaò TMG để thông báo cho mọi người ở Box biết. Nhìn đồng hồ đã hết gờ... ăn trưa. Ka quay lại, buồn cười chết mất, Ka ạ...Khổ mà sướng! Sướng mà khổ! tí nữa về mua cái gì mà mình thèm nhất cho bõ... dạ dày!
  3. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 2h20 mẹ đã gọi dậy rồi. Buồn ngủ sắp chết. Cứ mỗi lần mình đi là đêm đó mẹ mất ngủ cả đêm, đến bao giờ thì đi học mẹ không bị thức đêm? Thương quá nhưng không làm sao được. Mà sao xe đi sớm thế?
    sáng lên được đây thì chẳng làm việc gì ra hồn. Ngủ từ ság đến chiều. Tệ quá nhưng mắt cứ đòi nhắm.
    Thôi tối ngủ bù!
  4. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 2h20 mẹ đã gọi dậy rồi. Buồn ngủ sắp chết. Cứ mỗi lần mình đi là đêm đó mẹ mất ngủ cả đêm, đến bao giờ thì đi học mẹ không bị thức đêm? Thương quá nhưng không làm sao được. Mà sao xe đi sớm thế?
    sáng lên được đây thì chẳng làm việc gì ra hồn. Ngủ từ ság đến chiều. Tệ quá nhưng mắt cứ đòi nhắm.
    Thôi tối ngủ bù!
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    thức đến 3h sáng rồi, chắc sắp tới lại sai nhịp sinh học rồi..
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    thức đến 3h sáng rồi, chắc sắp tới lại sai nhịp sinh học rồi..
  7. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    4 đêm rồi thức trắng, kể như mọi việc đã xong...vừa thở phào một cái thì đã 4h kém 3''. Vào box LS...hơ...nhóc Shoneti vẫn online và đang spam kìa...PM mà không trả lời...không có ai chat ngoài mấy ông bạn già ở nước ngoài...chán thật....Phù...Làm việc tiếp...hi vọng ngày mai sẽ xong để kết thúc một tuần vất vả...
  8. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    4 đêm rồi thức trắng, kể như mọi việc đã xong...vừa thở phào một cái thì đã 4h kém 3''. Vào box LS...hơ...nhóc Shoneti vẫn online và đang spam kìa...PM mà không trả lời...không có ai chat ngoài mấy ông bạn già ở nước ngoài...chán thật....Phù...Làm việc tiếp...hi vọng ngày mai sẽ xong để kết thúc một tuần vất vả...
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    sắp bắt đầu 1 nàgy đau khổ, thể nào hôm nay mình cũng ngủ gật
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    sắp bắt đầu 1 nàgy đau khổ, thể nào hôm nay mình cũng ngủ gật

Chia sẻ trang này