1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chán thật ! bụng kêu đói mà chẳng muốn về nhà.....Mà về để làm gì nhỉ? Chán thật.
    Thôi ngồi đây post bài cho cho đỡ tức vậy..........
    Bao giờ mới hết ngày nhỉ? chán quá.......................
    ước gì có U ở đây giờ này nhỉ? có U hai đứa có thể đạp xe lang thang qua hết các ngả đường Bên Tỉnh. Hôm nay trời đẹp lắm U biết không?????????...
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Chán thật ! bụng kêu đói mà chẳng muốn về nhà.....Mà về để làm gì nhỉ? Chán thật.
    Thôi ngồi đây post bài cho cho đỡ tức vậy..........
    Bao giờ mới hết ngày nhỉ? chán quá.......................
    ước gì có U ở đây giờ này nhỉ? có U hai đứa có thể đạp xe lang thang qua hết các ngả đường Bên Tỉnh. Hôm nay trời đẹp lắm U biết không?????????...
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ, mai đậy sớm online......mấy giwò nhỉ.. 5h30''...liệu có dậy đuwpoc không nhỉ
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ, mai đậy sớm online......mấy giwò nhỉ.. 5h30''...liệu có dậy đuwpoc không nhỉ
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gió mùa Đông Bắc về. Sáng mở cửa ra thì chỉ muốn chui vào chăn ngủ tiếp. Thế mà lại phải vác xe đi dạy.
    Ngồi chờ xe đến đón mấy người bạn về HN lại thấy mùa đông hay hay... nhưng vẫn lạnh quá!
    Chiều nay vào trường chắc ko chịu được mất. Giá mà lại mùa... hè!!!
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gió mùa Đông Bắc về. Sáng mở cửa ra thì chỉ muốn chui vào chăn ngủ tiếp. Thế mà lại phải vác xe đi dạy.
    Ngồi chờ xe đến đón mấy người bạn về HN lại thấy mùa đông hay hay... nhưng vẫn lạnh quá!
    Chiều nay vào trường chắc ko chịu được mất. Giá mà lại mùa... hè!!!
  7. cool_killer779

    cool_killer779 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nhiều quá rồi...chẳng thể nói lên được một điều gì cả...Một ngày và sẽ còn nhiều ngày như thế này nữa...Khi em biết về anh, đã hiểu về anh thì tất cả đã quá muộn...
    Ngày mai, khi bình minh bắt đầu, anh sẽ lại là anh...và có thể, em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh như anh vẫn thường thế...hãy hiểu nhé...Đơn giản là anh không muốn hi vọng, không muốn chờ đợi hay bất cứ thứ gì như thế...Anh đã cố gắng mở rộng cánh cửa trái tim mình để đón và nhận một tình yêu mới, đã thật cố gắng nhưng cuối cùng vẫn vậy...
    Hãy hiểu, và hãy xem thời gian qua là một kỉ niệm thật đẹp nhé...
  8. cool_killer779

    cool_killer779 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ nhiều quá rồi...chẳng thể nói lên được một điều gì cả...Một ngày và sẽ còn nhiều ngày như thế này nữa...Khi em biết về anh, đã hiểu về anh thì tất cả đã quá muộn...
    Ngày mai, khi bình minh bắt đầu, anh sẽ lại là anh...và có thể, em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh như anh vẫn thường thế...hãy hiểu nhé...Đơn giản là anh không muốn hi vọng, không muốn chờ đợi hay bất cứ thứ gì như thế...Anh đã cố gắng mở rộng cánh cửa trái tim mình để đón và nhận một tình yêu mới, đã thật cố gắng nhưng cuối cùng vẫn vậy...
    Hãy hiểu, và hãy xem thời gian qua là một kỉ niệm thật đẹp nhé...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh hơn, lại còn mưa nữa. Chỉ chui vào chăn nằm là sung sướng nhất. Thế mà mình vẫn có động lực để online. Chết thật...
    Mưa ơi là mưa! Rét ơi là rét!
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh hơn, lại còn mưa nữa. Chỉ chui vào chăn nằm là sung sướng nhất. Thế mà mình vẫn có động lực để online. Chết thật...
    Mưa ơi là mưa! Rét ơi là rét!

Chia sẻ trang này