1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một sự nhầm lẫn đáng tiếc quá thầy ơi .Bao nhiêu dòng tâm sự em gửi cho tthầy vậy mà thầy đâu có đọc được nó đúng không ạ? Từ ngày thầy cho cả lớp biết nick ,có biết bao tin nhắn em gửi đến thầy vậy mà em không biết rằng mình đã gửi nhầm nick .Chả trách cái hôm 20-11 ngày Nhà Giáo VN ,em nhận được dòng tin nhắn từ "thầy" : "mình không phải là thầy giáo " .Vậy mà em vẫn không tin. Đến mãi chiều nay khi chuẩn bị đến giờ thi môn của thầy em mới biết mình đã add nhầm nick ...thì ra người mà em đã gửi tin nhắn nhầm đó là một anh SV học trường DH Kinh Tế QD .Anh ấy có cái nick gần giống nick của thầy ...Từ giờ em sẽ không thể nhầm nữa rồi thầy ạ .Thầy là nvquypearl cơ mà chứ không phải quypearl.......
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Một sự nhầm lẫn đáng tiếc quá thầy ơi .Bao nhiêu dòng tâm sự em gửi cho tthầy vậy mà thầy đâu có đọc được nó đúng không ạ? Từ ngày thầy cho cả lớp biết nick ,có biết bao tin nhắn em gửi đến thầy vậy mà em không biết rằng mình đã gửi nhầm nick .Chả trách cái hôm 20-11 ngày Nhà Giáo VN ,em nhận được dòng tin nhắn từ "thầy" : "mình không phải là thầy giáo " .Vậy mà em vẫn không tin. Đến mãi chiều nay khi chuẩn bị đến giờ thi môn của thầy em mới biết mình đã add nhầm nick ...thì ra người mà em đã gửi tin nhắn nhầm đó là một anh SV học trường DH Kinh Tế QD .Anh ấy có cái nick gần giống nick của thầy ...Từ giờ em sẽ không thể nhầm nữa rồi thầy ạ .Thầy là nvquypearl cơ mà chứ không phải quypearl.......
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy mà cái buồn đã chiếm hầu hết tâm trạng mình ,ngồi nghĩ linh tinh mà mình không hiểu là đang nghĩ đến điều gì ...lâu lâu rồi giờ mới thấy cái tâm trạng kỳ lạ này ...không hiểu thế nào nữa ?Mà đến giờ đi thi ,chả muốn đi thi tí nào nữa¨cả nhưng mà không thể bỏ thi được rồi..........thầy ui !.........
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy mà cái buồn đã chiếm hầu hết tâm trạng mình ,ngồi nghĩ linh tinh mà mình không hiểu là đang nghĩ đến điều gì ...lâu lâu rồi giờ mới thấy cái tâm trạng kỳ lạ này ...không hiểu thế nào nữa ?Mà đến giờ đi thi ,chả muốn đi thi tí nào nữa¨cả nhưng mà không thể bỏ thi được rồi..........thầy ui !.........
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đói mà chẳng muốn đi ăn.. Biết đi cùng ai giờ này nhỉ? U về quê hôm nào lên đây? Muốn lang thang cùng U đâu đó quá! Nhưng U cũng ko ở đây, .
    Còn Người - Sao không gọi điện, hay nhắn gì vậy?? đã biết ta chẳng bao giờ .... khi không có người hoặc U. vậy mà....................
    Ta GHÉT NGƯỜI....... Ta GHÉT NGƯỜI....... Ta GHÉT NGƯỜI....... Ta GHÉT NGƯỜI.......
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đói mà chẳng muốn đi ăn.. Biết đi cùng ai giờ này nhỉ? U về quê hôm nào lên đây? Muốn lang thang cùng U đâu đó quá! Nhưng U cũng ko ở đây, .
    Còn Người - Sao không gọi điện, hay nhắn gì vậy?? đã biết ta chẳng bao giờ .... khi không có người hoặc U. vậy mà....................
    Ta GHÉT NGƯỜI....... Ta GHÉT NGƯỜI....... Ta GHÉT NGƯỜI....... Ta GHÉT NGƯỜI.......
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đang vội vàng bước thật nhanh bỗng gặp thằng bạn thân:"Đi đâu mà vội vàng thế? Tớ bị muộn giờ thi rùi...Vậy thì nhanh lên..." Ngồi đợi ở bến xe buýt đến là xót ruột ...chẳng thể ngồi chờ thêm được nữa đành phải gọi xe ôm vậy .Dường như chú xe ôm cũng hiểu tâm trạng mình khi ấy,chú phóng xe khá nhanh ...đây rùi ,trường cháu đây rồi .Gửi tiền cho chú xe ôm xong mình liền chạy một mạch vào lớp ...ui thì ra ca 1 vẫn đang làm bài chưa đến ca 2 mình mà .May quá ,lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm...Rồi cũng đến lượt mình vào phòng thi.Mỗi người một đề ,mình ẵm chúng cái đề khá là "xương "...pascal sao mà dài quá vậy ta ,câu Foxpro này mình được làm chưa nhỉ...Tự dưng cứ cuống hết cả lên nhưng không sao ,bắt đầu làm bài đây....Có ai có đáp án phần "tìm kiếm " không ?đưa cho tớ mượn ,câu ấy mình vẫn chưa làm được ...phần này thầy cho về nhà làm mà đã có ai làm đâu.Vậy thì nguy to rồi.Tạm thời bỏ qua phần này vậy...cuối cùng cũng đến lúc Ctrl+F9-->chạy rùi bà con ơi ...Sang đến làm bài Fox .Bài nỳ thấy quen quen -hình như mình được làm một lần rùi.Đang làm được một nửa thì thầy thông báo hết giờ .Thầy tiến lại chỗ mình đây :"làm xong chưa cô bé?" Quái lạ chưa bao giờ thầy gọi mình là cô bé .Sao hôm nay thầy lại gọi thế nhỉ mà mình cũng thấy hay hay ,mình chả đã từng muốn mọi người gọi mình là cô bé còn gì." Bài dài qúa em chưa kịp làm xong thầy ạ"...Rồi ...Chấm xong rồi...Về đi...Mình chào thầy ra về mà trong lòng thấy vui vui.
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đang vội vàng bước thật nhanh bỗng gặp thằng bạn thân:"Đi đâu mà vội vàng thế? Tớ bị muộn giờ thi rùi...Vậy thì nhanh lên..." Ngồi đợi ở bến xe buýt đến là xót ruột ...chẳng thể ngồi chờ thêm được nữa đành phải gọi xe ôm vậy .Dường như chú xe ôm cũng hiểu tâm trạng mình khi ấy,chú phóng xe khá nhanh ...đây rùi ,trường cháu đây rồi .Gửi tiền cho chú xe ôm xong mình liền chạy một mạch vào lớp ...ui thì ra ca 1 vẫn đang làm bài chưa đến ca 2 mình mà .May quá ,lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm...Rồi cũng đến lượt mình vào phòng thi.Mỗi người một đề ,mình ẵm chúng cái đề khá là "xương "...pascal sao mà dài quá vậy ta ,câu Foxpro này mình được làm chưa nhỉ...Tự dưng cứ cuống hết cả lên nhưng không sao ,bắt đầu làm bài đây....Có ai có đáp án phần "tìm kiếm " không ?đưa cho tớ mượn ,câu ấy mình vẫn chưa làm được ...phần này thầy cho về nhà làm mà đã có ai làm đâu.Vậy thì nguy to rồi.Tạm thời bỏ qua phần này vậy...cuối cùng cũng đến lúc Ctrl+F9-->chạy rùi bà con ơi ...Sang đến làm bài Fox .Bài nỳ thấy quen quen -hình như mình được làm một lần rùi.Đang làm được một nửa thì thầy thông báo hết giờ .Thầy tiến lại chỗ mình đây :"làm xong chưa cô bé?" Quái lạ chưa bao giờ thầy gọi mình là cô bé .Sao hôm nay thầy lại gọi thế nhỉ mà mình cũng thấy hay hay ,mình chả đã từng muốn mọi người gọi mình là cô bé còn gì." Bài dài qúa em chưa kịp làm xong thầy ạ"...Rồi ...Chấm xong rồi...Về đi...Mình chào thầy ra về mà trong lòng thấy vui vui.
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra sáng thứ 7 là mình có quyền ngủ nướng. Thế mà phải dậy từ... 8h30 để đi họp. Vớ vẩn...Lại chuẩn bị làm kỷ niệm 22/12. Ước gì ngày xưa mình học Toán chứ ko học Văn. Biết gì khổ nấy! Các cụ nói ko sai tí nào. Cái chương trình ấy nghe hay hay, ngẫm lại tháy dở hơi quá. Kiểu này mình sẽ làm cho nó dở hơi hẳn.
    Kinh khủng! Tháng 12. Một núi công việc.
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra sáng thứ 7 là mình có quyền ngủ nướng. Thế mà phải dậy từ... 8h30 để đi họp. Vớ vẩn...Lại chuẩn bị làm kỷ niệm 22/12. Ước gì ngày xưa mình học Toán chứ ko học Văn. Biết gì khổ nấy! Các cụ nói ko sai tí nào. Cái chương trình ấy nghe hay hay, ngẫm lại tháy dở hơi quá. Kiểu này mình sẽ làm cho nó dở hơi hẳn.
    Kinh khủng! Tháng 12. Một núi công việc.

Chia sẻ trang này