1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu nổi bây giơ em đang nghĩ gì nữa - cũng không hiểu cả anh nữa???
    Chiều nay em quyết định cắt tóc - mái tóc mà từ khi quen anh em đã nhủ sẽ nuôi nó dài. vậy mà......................
    Em tự minh quyết định thế, tự nhủ với lòng sẽ chẳng ......... vậy mà sao trong sâu thăm trái tim em vẫn thấy minh nhói đau......
    Bây giờ em thèm có cảm giác được yêu thưong, đưọc vỗ về ........ sẽ chẳng phải lo nghĩ những điều........
    Em đang tự hỏi mình những điêu em làm có đúng không??? Liệu có thay đổi đuợc những gì mà chúng ta đã cố gắng vun đắp không???? Em cũng chẳng biết nữa??
    Em chỉ muốn mọi chuyện sẽ qua đi....... cuốn bay theo những gì chiều nay em vừa trút bỏ...... hãy cứ bay theo những cơn gió nhé.............
    Em mong và hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta..........
    Mong..........
    Đừng nhìn em với ánh mắt .............

  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu nổi bây giơ em đang nghĩ gì nữa - cũng không hiểu cả anh nữa???
    Chiều nay em quyết định cắt tóc - mái tóc mà từ khi quen anh em đã nhủ sẽ nuôi nó dài. vậy mà......................
    Em tự minh quyết định thế, tự nhủ với lòng sẽ chẳng ......... vậy mà sao trong sâu thăm trái tim em vẫn thấy minh nhói đau......
    Bây giờ em thèm có cảm giác được yêu thưong, đưọc vỗ về ........ sẽ chẳng phải lo nghĩ những điều........
    Em đang tự hỏi mình những điêu em làm có đúng không??? Liệu có thay đổi đuợc những gì mà chúng ta đã cố gắng vun đắp không???? Em cũng chẳng biết nữa??
    Em chỉ muốn mọi chuyện sẽ qua đi....... cuốn bay theo những gì chiều nay em vừa trút bỏ...... hãy cứ bay theo những cơn gió nhé.............
    Em mong và hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta..........
    Mong..........
    Đừng nhìn em với ánh mắt .............

  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình thật ngốc đi yêu những kẻ dở hơi...
    Tao đang vui vì mình chẳng yêu ai? chính điều đó làm cho tao cảm thấy mình thật hạnh phúc mày ạ...
    ....
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình thật ngốc đi yêu những kẻ dở hơi...
    Tao đang vui vì mình chẳng yêu ai? chính điều đó làm cho tao cảm thấy mình thật hạnh phúc mày ạ...
    ....
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ dậy thấy mất điện - hí hửng tưởng được nghỉ sẽ được đi chơi...... vậy mà....... hi''c gọi điện đến quán hỏi có mất điện không - nghe được câu trả lời ......
    Sao không mất điện cả cái thành phố naỳy đi nhi? hay mất điện cái khu này đi....... hi''c .. chán thế không biết.
    Mọi người đi chơi còn mình chết dí ở đây................
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ dậy thấy mất điện - hí hửng tưởng được nghỉ sẽ được đi chơi...... vậy mà....... hi''c gọi điện đến quán hỏi có mất điện không - nghe được câu trả lời ......
    Sao không mất điện cả cái thành phố naỳy đi nhi? hay mất điện cái khu này đi....... hi''c .. chán thế không biết.
    Mọi người đi chơi còn mình chết dí ở đây................
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bình minh lúc 11h. Ăn sáng bằng bún đậu mắm tôm lúc 11h30. Ăn trưa bằng bún chả lúc 12h15 với Tu_huong và Giangvan. Trời ấm và nắng. Nhìn GV chở TH bằng xe đạp mà thèm. Hôm nào lôi xe đạp ra bắt "hắn" chở mình đi loanh quanh mới được.Chủ nhật ra chủ nhật. Bây giờ lại thấy thèm... khẩu sli mà mấy em mua cho Giangvan mang về Hà Nội....
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bình minh lúc 11h. Ăn sáng bằng bún đậu mắm tôm lúc 11h30. Ăn trưa bằng bún chả lúc 12h15 với Tu_huong và Giangvan. Trời ấm và nắng. Nhìn GV chở TH bằng xe đạp mà thèm. Hôm nào lôi xe đạp ra bắt "hắn" chở mình đi loanh quanh mới được.Chủ nhật ra chủ nhật. Bây giờ lại thấy thèm... khẩu sli mà mấy em mua cho Giangvan mang về Hà Nội....
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    tự hứa nhưng kô làm gì được đã thế từ nay buông thả.. cám ơn mọi người đã dành cho mình tình cảm tốt đẹp nhất.. người nhỏ tuổi nhất nhưng hâm nhất .. chưa nao h mình uốn nhìu như mấy hôm nay.. mình uốn kô hẳn vì bùn mà mình vui.. tham gia vào diễn đàn mình có được thêm nhìu người bạn biết nhìu hơn về cuộc sống.. cám ơn...
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    tự hứa nhưng kô làm gì được đã thế từ nay buông thả.. cám ơn mọi người đã dành cho mình tình cảm tốt đẹp nhất.. người nhỏ tuổi nhất nhưng hâm nhất .. chưa nao h mình uốn nhìu như mấy hôm nay.. mình uốn kô hẳn vì bùn mà mình vui.. tham gia vào diễn đàn mình có được thêm nhìu người bạn biết nhìu hơn về cuộc sống.. cám ơn...

Chia sẻ trang này