1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng quá ! Ta đi bên nhau mà sao chẳng thể cảm nhận được nhau?????? Không muốn có cảm giác này chút nào? vậy sao vẫn cứ đeo bám thế????
    Biết làm thế nào bây giơ????????
  2. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng quá ! Ta đi bên nhau mà sao chẳng thể cảm nhận được nhau?????? Không muốn có cảm giác này chút nào? vậy sao vẫn cứ đeo bám thế????
    Biết làm thế nào bây giơ????????
  3. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Buồn và bực mình. hình như những khi trong lòng mình có những bất ổn thì mọi thứ lại liên tục bao phủ lấy mình.
    Cảm thấy chán nản qúa........... bây giờ mình lại muốn thu gọn mình lại, muốn tự mình gặm nhấm nỗi đau do chính mình tự gây nên..........................
  4. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Buồn và bực mình. hình như những khi trong lòng mình có những bất ổn thì mọi thứ lại liên tục bao phủ lấy mình.
    Cảm thấy chán nản qúa........... bây giờ mình lại muốn thu gọn mình lại, muốn tự mình gặm nhấm nỗi đau do chính mình tự gây nên..........................
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa to, hình như nghe cả tiếng sấm. Hí hửng nghĩ hôm nay trời sẽ nắng.
    Nắng thật! Nồi mứt của mình sẽ nhanh khô. Tui sẽ gửi cho U nhé!
    Dọn dẹp xong nhà cửa. Ba mẹ đi mua cành đào về, thấy ngay không khí Tết. Mình mon men lại gần chỗ mẹ bốc trộm đỗ xanh làm nhân bánh chưng. Thấy mình vẫn như ngày xưa...Vậy mà muốn làm một việc trong ngỳa hôm nay như ngày hôm qua mà sao không được???
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa to, hình như nghe cả tiếng sấm. Hí hửng nghĩ hôm nay trời sẽ nắng.
    Nắng thật! Nồi mứt của mình sẽ nhanh khô. Tui sẽ gửi cho U nhé!
    Dọn dẹp xong nhà cửa. Ba mẹ đi mua cành đào về, thấy ngay không khí Tết. Mình mon men lại gần chỗ mẹ bốc trộm đỗ xanh làm nhân bánh chưng. Thấy mình vẫn như ngày xưa...Vậy mà muốn làm một việc trong ngỳa hôm nay như ngày hôm qua mà sao không được???
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hôm qua với hôm nay ở đây đều mưa cả... hôm nay cả nhà ăn lẩu, trời nồm đi trượt trơn tuột, hơi từ nồi lẩu bốc ra nghi ngút...mà nhà shoneti từ lâu lắm rồi chả còn làm bánh chưng nữa... nhà chị Nga vẫn duy trì được là lý tưởng lắm đó... nhớ lại hồi bé, trời lạnh, cả nhà ngồi làm bánh chưng, vui ơi là vui... mình cảm thấy cuộc sống hồi bé thật đẹp... ước gì bé trở lại được thì hay biết mấy..................!!!
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hôm qua với hôm nay ở đây đều mưa cả... hôm nay cả nhà ăn lẩu, trời nồm đi trượt trơn tuột, hơi từ nồi lẩu bốc ra nghi ngút...mà nhà shoneti từ lâu lắm rồi chả còn làm bánh chưng nữa... nhà chị Nga vẫn duy trì được là lý tưởng lắm đó... nhớ lại hồi bé, trời lạnh, cả nhà ngồi làm bánh chưng, vui ơi là vui... mình cảm thấy cuộc sống hồi bé thật đẹp... ước gì bé trở lại được thì hay biết mấy..................!!!
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa nhận lì xì của mẹ xong là... đi ngủ. Ngủ đến hơn 1h chiều thì dậy. Chả muốn đi đâu. Đang nằm trong chăn nghĩ xem nên soạn bài gì thì em Congaixlang va Anhdangyeu đến. Ba chị em sang nhà Thienthancodon rồi sang nhà Tu_huong. Cuối cùng thì chui vào NET để mừng tuổi chúng nó ( Híc!)
    Bây giờ ko online. Of đi! Em TTCĐ có ý kiến như thế. Nhưng đi đâu nhỉ? Pinks đang trực ở cơ quan...
    Cứ loăng quăng cho hết mùng 1. Mai về Bình Gia sớm đi với bọn lớp cũ cho hết Tết...Năm nay Tết như ko có Tết...Kỳ lạ...
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa nhận lì xì của mẹ xong là... đi ngủ. Ngủ đến hơn 1h chiều thì dậy. Chả muốn đi đâu. Đang nằm trong chăn nghĩ xem nên soạn bài gì thì em Congaixlang va Anhdangyeu đến. Ba chị em sang nhà Thienthancodon rồi sang nhà Tu_huong. Cuối cùng thì chui vào NET để mừng tuổi chúng nó ( Híc!)
    Bây giờ ko online. Of đi! Em TTCĐ có ý kiến như thế. Nhưng đi đâu nhỉ? Pinks đang trực ở cơ quan...
    Cứ loăng quăng cho hết mùng 1. Mai về Bình Gia sớm đi với bọn lớp cũ cho hết Tết...Năm nay Tết như ko có Tết...Kỳ lạ...

Chia sẻ trang này