1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Thức đến hơn 4h sáng, 10h dậy.. tính ra mới có 6h.. thiếu mất 2h.. kiểu gì bây giờ toàn thân lờ đờ? giao thừa đầu năm vào mạng mất phựt offline, tập thể dục liên tục vì mạng nghẽn? hic.. vào ttvnol thì chậm đến tàn nhẫn.. 20?T mà mở được 4page.. hic?
    Tự nhiên nghe bài Vì yêu thấy hay hay
    ?..Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu, xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu, muôn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi?..
    Mình lười quá, bỏ lỡ mất mấy cơ hội mừng tuổi? liệu có nên rủ bọn kia đi chơi không nhỉ? sợ nhất là hôm đấy bụp phát lại bận? Tết nhất chả học hành được chữ nào, mà thầy cô thì thi nhau giao bài về nhà như học sinh phổ thông.. cơ chế trường mình ngày càng giống nhà trẻ rồi lại lai căng phổ thông.. chán cái trường này quá? cơ mà hôm trước làm quả trắc nghiệm thấy mình học đúng lĩnh vực, kiểu này bắn sang ngành nghề kia cũng không vấn đề lắm? thấy trong cái rủi cũng có cái may.. hé hé?
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Thức đến hơn 4h sáng, 10h dậy.. tính ra mới có 6h.. thiếu mất 2h.. kiểu gì bây giờ toàn thân lờ đờ? giao thừa đầu năm vào mạng mất phựt offline, tập thể dục liên tục vì mạng nghẽn? hic.. vào ttvnol thì chậm đến tàn nhẫn.. 20?T mà mở được 4page.. hic?
    Tự nhiên nghe bài Vì yêu thấy hay hay
    ?..Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu, xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu, muôn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi?..
    Mình lười quá, bỏ lỡ mất mấy cơ hội mừng tuổi? liệu có nên rủ bọn kia đi chơi không nhỉ? sợ nhất là hôm đấy bụp phát lại bận? Tết nhất chả học hành được chữ nào, mà thầy cô thì thi nhau giao bài về nhà như học sinh phổ thông.. cơ chế trường mình ngày càng giống nhà trẻ rồi lại lai căng phổ thông.. chán cái trường này quá? cơ mà hôm trước làm quả trắc nghiệm thấy mình học đúng lĩnh vực, kiểu này bắn sang ngành nghề kia cũng không vấn đề lắm? thấy trong cái rủi cũng có cái may.. hé hé?
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy đã gàn 10 giờ. Sướng thật, mấy hôm nay tha hồ... nướng!
    Hôm nay ăn cơm cũng thật ngon. Rau luộc, hành muối, cứ thế mà chén tì tì.
    Đang ăn thì Pinks đến chúc Tết. Cô nàng lúc nào cũng tươi tắn và xinh xắn như búp bê.
    Lên nhà T chúc Tết, bế thằng con bụ bẫm của nó lại thích... lấy chồng, hì...
    Lên nhà Lụa nhìn phòng hai vợ chồng nó đẹp như trong phim Hàn cũng lại thích lấy chồng. Uống với chồng nó 2 ly rồi, chắc cuối năm nay "thử" cưới xem sao...
    Em nhớ anh lắm, chú ơi...
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy đã gàn 10 giờ. Sướng thật, mấy hôm nay tha hồ... nướng!
    Hôm nay ăn cơm cũng thật ngon. Rau luộc, hành muối, cứ thế mà chén tì tì.
    Đang ăn thì Pinks đến chúc Tết. Cô nàng lúc nào cũng tươi tắn và xinh xắn như búp bê.
    Lên nhà T chúc Tết, bế thằng con bụ bẫm của nó lại thích... lấy chồng, hì...
    Lên nhà Lụa nhìn phòng hai vợ chồng nó đẹp như trong phim Hàn cũng lại thích lấy chồng. Uống với chồng nó 2 ly rồi, chắc cuối năm nay "thử" cưới xem sao...
    Em nhớ anh lắm, chú ơi...
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sáng vừa chui ra khỏi chăn đã nghe đưọc câu nói chẳng muốn nghe , 8h ra khỏi nhà , một minh lang thang dưới mưa qua hết những con đường..........mà mình đã từng đi qua - đã từng cảm thấy bình yên .....
    Chẳng biết đi đâu?? Lại chui vào hàng Nét - online - cũng đã qua một buổi sáng rồi ............... Thời gian sao mà chậm chạp thế ?????? có lẽ cả ngày hôm nay chắc mình ngồi online mất thôi ..............
    Chờ đợi ....................
    "Có khi bưóc trên đưòng hun hút em tự hỏi mình ta đang đi vê đâu , nếu ngày ấy em ko di ve phia anh , khong gap nhau ....... gio nay ta the nao? co khi nhin kim dong ho quay .. em tu hoi minh khi nghe nhung phut giay, neu ngay ay vao mot phut giây khác có chắc mình trông thấy nhau........... Nếu thời gian có quay trở lại , ngày em gặp anh ............"
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sáng vừa chui ra khỏi chăn đã nghe đưọc câu nói chẳng muốn nghe , 8h ra khỏi nhà , một minh lang thang dưới mưa qua hết những con đường..........mà mình đã từng đi qua - đã từng cảm thấy bình yên .....
    Chẳng biết đi đâu?? Lại chui vào hàng Nét - online - cũng đã qua một buổi sáng rồi ............... Thời gian sao mà chậm chạp thế ?????? có lẽ cả ngày hôm nay chắc mình ngồi online mất thôi ..............
    Chờ đợi ....................
    "Có khi bưóc trên đưòng hun hút em tự hỏi mình ta đang đi vê đâu , nếu ngày ấy em ko di ve phia anh , khong gap nhau ....... gio nay ta the nao? co khi nhin kim dong ho quay .. em tu hoi minh khi nghe nhung phut giay, neu ngay ay vao mot phut giây khác có chắc mình trông thấy nhau........... Nếu thời gian có quay trở lại , ngày em gặp anh ............"
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bảo ko đi chơi ,cuối cùng ko chịu được phải lên net .Mọi người đến nhà mình chơi rùi mỗi người một nơi ,để mình phải lên net thế này .
    Hix hix buồn quá trời à .
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bảo ko đi chơi ,cuối cùng ko chịu được phải lên net .Mọi người đến nhà mình chơi rùi mỗi người một nơi ,để mình phải lên net thế này .
    Hix hix buồn quá trời à .
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    vậy là cũng hết một ngày lang thang - vui - say ...............
    Lần đầu tiên cảm nhận được thế naò là say rươu.................. Bước chân vào nhà chẳng dám nhìn mặt ai........ Lại tìm cớ ra hàng Nét........ Cảm giác nhói đau..........
    Về thôi.......... về tự giỗ mình trong giấc ngủ - Hy vọng mọi điều sẽ qua đi.........................
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    vậy là cũng hết một ngày lang thang - vui - say ...............
    Lần đầu tiên cảm nhận được thế naò là say rươu.................. Bước chân vào nhà chẳng dám nhìn mặt ai........ Lại tìm cớ ra hàng Nét........ Cảm giác nhói đau..........
    Về thôi.......... về tự giỗ mình trong giấc ngủ - Hy vọng mọi điều sẽ qua đi.........................

Chia sẻ trang này