1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Biết thế mời nhóc này vài chén nữa cho nó ngồi hát ở quán ốc luôn!
    Thế mà lúc ngồi ở quán ốc lại dẻo tay châm tửu thế ko biết.
    Cuối cùng valentine của mình lại là một trận rượu ốc và online như thế này. Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Biết thế mời nhóc này vài chén nữa cho nó ngồi hát ở quán ốc luôn!
    Thế mà lúc ngồi ở quán ốc lại dẻo tay châm tửu thế ko biết.
    Cuối cùng valentine của mình lại là một trận rượu ốc và online như thế này. Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    năm nay có lẽ là một cái tết đáng nhớ, một valentien đáng nhớ nhưng.......em sẽ lưu giữ mãi kỷ niệm đẹp này, hôm nay online em gặp thảo ko biết có phải thảo online hay ko hay là ai vào nich thảo nhưng em có một cảm giác thảo khác lắm thảo ko còn như ngày xưa giờ đây tự dưng hình ảnh và những lời nói của thảo khác quá , em sẽ có dịp sẽ xuống chỗ thảo nói chuyện cho rõ ràng em ko muốn trong em vẫn có một chút khúc mắc nào về thảo cả, 2 đứa em là bạn thân từ hồi phổ thông nhưng sao giờ đây có phải thảo đã đổi thay........bất chợt em cảm thấy buồn
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    năm nay có lẽ là một cái tết đáng nhớ, một valentien đáng nhớ nhưng.......em sẽ lưu giữ mãi kỷ niệm đẹp này, hôm nay online em gặp thảo ko biết có phải thảo online hay ko hay là ai vào nich thảo nhưng em có một cảm giác thảo khác lắm thảo ko còn như ngày xưa giờ đây tự dưng hình ảnh và những lời nói của thảo khác quá , em sẽ có dịp sẽ xuống chỗ thảo nói chuyện cho rõ ràng em ko muốn trong em vẫn có một chút khúc mắc nào về thảo cả, 2 đứa em là bạn thân từ hồi phổ thông nhưng sao giờ đây có phải thảo đã đổi thay........bất chợt em cảm thấy buồn
  5. loi_noi_tinh_yeu_ls

    loi_noi_tinh_yeu_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tú luc tôi di chat tôi gâp môt ngươi tôi dã yêu cô ta ngưng cô ây ko yêu tôi
  6. loi_noi_tinh_yeu_ls

    loi_noi_tinh_yeu_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tú luc tôi di chat tôi gâp môt ngươi tôi dã yêu cô ta ngưng cô ây ko yêu tôi
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn lạnh. Sáng thấy mưa bụi bay. Lẽ ra sẽ đi hội Bắc Nga nhưng lại lười. Thấy bảo cái đền ở đấy thiêng lắm. Nhưng thôi, thiêng mà đi một mình cũng chả có ý nghĩa.
    Hôm nay mình thấy thoải mái. Nói chuyện qua điện thoại xong mới online. Message nào cũng buồn cười và nhớ lắm. Mai mà gặp nhỉ?
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn lạnh. Sáng thấy mưa bụi bay. Lẽ ra sẽ đi hội Bắc Nga nhưng lại lười. Thấy bảo cái đền ở đấy thiêng lắm. Nhưng thôi, thiêng mà đi một mình cũng chả có ý nghĩa.
    Hôm nay mình thấy thoải mái. Nói chuyện qua điện thoại xong mới online. Message nào cũng buồn cười và nhớ lắm. Mai mà gặp nhỉ?
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Em sợ những khoảng thời gian trống đối với chính mình quá ! chưa bao giờ em sợ những khoảnh khắc đó như bây giơ.........
    Ngày xưa mỗi khi buồn em vẫn tự giỗ mình trong những giấc ngủ - để rồi em sẽ quên đi tất cả...........
    Nhưng bây giờ .... tại sao em không thể làm được nhữnh điều đó??????????????
    Em sợ......... em rất sợ những giờ phút đó......... đã cố ko nghĩ đến ........ đã cố lấp đầy những khoảng trống..............
    Vậy mà................
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Em sợ những khoảng thời gian trống đối với chính mình quá ! chưa bao giờ em sợ những khoảnh khắc đó như bây giơ.........
    Ngày xưa mỗi khi buồn em vẫn tự giỗ mình trong những giấc ngủ - để rồi em sẽ quên đi tất cả...........
    Nhưng bây giờ .... tại sao em không thể làm được nhữnh điều đó??????????????
    Em sợ......... em rất sợ những giờ phút đó......... đã cố ko nghĩ đến ........ đã cố lấp đầy những khoảng trống..............
    Vậy mà................

Chia sẻ trang này