1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn ở khu vắng dân. Đêm nằm ngủ nghe gió mùa ào ào trên nóc nhà mà nhớ nhà, nhớ cái phòng bề bộn nhưng mà ấm của mình quá!
    Dậy sớm. Ăn bánh chưng bạn rán. Phóng xe 3km sang trường. Cả lớp ngồi dài cổ chờ thấy 2 tiếng. Thầy chưa đến. Mình trốn. Bắt xe về thành phố. 2 tiếng sau lại bắt xe quay xuống. Lại phóng xe đến trường. Thông báo: Sáng mai học.
    Điên lên được.
    Chiều nay lại lang thang...
    Tối về ngủ với cu Bi. Sướng thật, nó gọi ngọt xớt: Mẹ Nga
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nhà bạn ở khu vắng dân. Đêm nằm ngủ nghe gió mùa ào ào trên nóc nhà mà nhớ nhà, nhớ cái phòng bề bộn nhưng mà ấm của mình quá!
    Dậy sớm. Ăn bánh chưng bạn rán. Phóng xe 3km sang trường. Cả lớp ngồi dài cổ chờ thấy 2 tiếng. Thầy chưa đến. Mình trốn. Bắt xe về thành phố. 2 tiếng sau lại bắt xe quay xuống. Lại phóng xe đến trường. Thông báo: Sáng mai học.
    Điên lên được.
    Chiều nay lại lang thang...
    Tối về ngủ với cu Bi. Sướng thật, nó gọi ngọt xớt: Mẹ Nga
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy khi trời còn tối, tự dưng mình mong sẽ ko phải đi xe khách... Nhưng cuối cùng thì vẫn phải đi. Chẳng như mùa hè, cứ sáng đi chiều về bình thường bằng xe máy. Mùa này chỉ muốn ngồi ô tô hay ngồi sau xe... ai nhỉ?
    Online, anh bảo sẽ về vào mùng 8. Cứ tạm tin đã. Hì, tạm vậy còn hơn. Có biết mình mừng như thế nào. Nhưng hôm nay mới là mùng 3!!!
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy khi trời còn tối, tự dưng mình mong sẽ ko phải đi xe khách... Nhưng cuối cùng thì vẫn phải đi. Chẳng như mùa hè, cứ sáng đi chiều về bình thường bằng xe máy. Mùa này chỉ muốn ngồi ô tô hay ngồi sau xe... ai nhỉ?
    Online, anh bảo sẽ về vào mùng 8. Cứ tạm tin đã. Hì, tạm vậy còn hơn. Có biết mình mừng như thế nào. Nhưng hôm nay mới là mùng 3!!!
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đi cổ vũ đá bóng... đi sinh nhật... về... lấy mũ và sẽ đi học... sao nó tự nhiên lại xuất hiện nhỉ hình như thằng Tuấn là chân trong của nó thì phải... hừm
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    đi cổ vũ đá bóng... đi sinh nhật... về... lấy mũ và sẽ đi học... sao nó tự nhiên lại xuất hiện nhỉ hình như thằng Tuấn là chân trong của nó thì phải... hừm
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ lòng rằng sẽ quên... sẽ cố quên...... vậy mà ...
    sao mình không thể nào vượt qua nổi thế????? sao mình fải dằn vặt mình như thế????? Bây giờ chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống này thôi, sống để làm gì chứ? Tất cả niềm tin của ta vào cuộc sống người đã lấy đi hết rồi.................
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ lòng rằng sẽ quên... sẽ cố quên...... vậy mà ...
    sao mình không thể nào vượt qua nổi thế????? sao mình fải dằn vặt mình như thế????? Bây giờ chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống này thôi, sống để làm gì chứ? Tất cả niềm tin của ta vào cuộc sống người đã lấy đi hết rồi.................
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu không còn yêu...không còn ai đợi chờ,không còn người đưa tiễn...Mới biết mình bơ vơ......
    Đông đã thay mùa thu,trời lấp kín sương mù....lá vàng sao còn rụng............Vàng một trời âm u
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 05/03/2005
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu không còn yêu...không còn ai đợi chờ,không còn người đưa tiễn...Mới biết mình bơ vơ......
    Đông đã thay mùa thu,trời lấp kín sương mù....lá vàng sao còn rụng............Vàng một trời âm u
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 05/03/2005

Chia sẻ trang này