1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết trong cuộc sống naỳ mình chẳng làm được gì? nhưng hôm nay mình vấp ngã mà đã đứng dậy được, tuy có bị thương nhưng đã đứng lên được rồi thì mình tin rằng ngày mai mình sẽ vượt qua được thôi. Mình cảm thấy tự tin vì hôm nay mình đã vượt qua được Thì ngày mai mìn hy vọng sẽ đủ tự tin như ngày hôm hôm nay....
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết trong cuộc sống naỳ mình chẳng làm được gì? nhưng hôm nay mình vấp ngã mà đã đứng dậy được, tuy có bị thương nhưng đã đứng lên được rồi thì mình tin rằng ngày mai mình sẽ vượt qua được thôi. Mình cảm thấy tự tin vì hôm nay mình đã vượt qua được Thì ngày mai mìn hy vọng sẽ đủ tự tin như ngày hôm hôm nay....
  3. hanbangtuyet1001

    hanbangtuyet1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ngồi trên giảng đường. Buồn. Vì sao nhỉ? " Tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn" . Tại cứ phải mượn câu thơ đó để nói dối lòng mình ko biết sao lại buồn. Sao lại né tránh nhỉ?
    Cái gì cứ đènặng đầu mình lúc này. Ước gì mình có thể khóc được. Chưa đủ lớn hay quá tầm có thể khóc? Thèm có một người nghe minh nói biết bao. Nhưng nói được rồi liệu mình có bớt buồn hay ko? Hay lại ...
    Ngày mai sẽ thế nào nhỉ?
  4. hanbangtuyet1001

    hanbangtuyet1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ngồi trên giảng đường. Buồn. Vì sao nhỉ? " Tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn" . Tại cứ phải mượn câu thơ đó để nói dối lòng mình ko biết sao lại buồn. Sao lại né tránh nhỉ?
    Cái gì cứ đènặng đầu mình lúc này. Ước gì mình có thể khóc được. Chưa đủ lớn hay quá tầm có thể khóc? Thèm có một người nghe minh nói biết bao. Nhưng nói được rồi liệu mình có bớt buồn hay ko? Hay lại ...
    Ngày mai sẽ thế nào nhỉ?
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tan học sớm, phóng đúng 30'' về đến thành phố, chẳng có ai ở nhà để mở cửa cả. Chui vào NET ngồi cho đỡ nhớ...
    Mai được gặp rồi...Thật kinh khủng khi nghĩ đến những ngày đằng đẵng ko gặp nhau, phải ở xa nhau. Nhưng mai sẽ thế nào nhỉ? Cầu trời mẹ thương mà mẹ hiểu bọn trẻ hay nói dối...
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tan học sớm, phóng đúng 30'' về đến thành phố, chẳng có ai ở nhà để mở cửa cả. Chui vào NET ngồi cho đỡ nhớ...
    Mai được gặp rồi...Thật kinh khủng khi nghĩ đến những ngày đằng đẵng ko gặp nhau, phải ở xa nhau. Nhưng mai sẽ thế nào nhỉ? Cầu trời mẹ thương mà mẹ hiểu bọn trẻ hay nói dối...
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đã bao đêm rồi tôi lại thấy lòng mình buồn vô hạn, nỗi cô đơn lại quay về vò xé tâm can.mấy lần định nhấc máy lên đinh gọi điện hỏi thăm anh nhưng lại thôi. Những lúc ấy lòng nhủ thầm : RỒI SẼ QUÊN.
    Cũng chẳng thể trách anh. Chỉ thấy lòng mình nhói đau mỗi khi nghĩ về anh. Giá như...
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Đã bao đêm rồi tôi lại thấy lòng mình buồn vô hạn, nỗi cô đơn lại quay về vò xé tâm can.mấy lần định nhấc máy lên đinh gọi điện hỏi thăm anh nhưng lại thôi. Những lúc ấy lòng nhủ thầm : RỒI SẼ QUÊN.
    Cũng chẳng thể trách anh. Chỉ thấy lòng mình nhói đau mỗi khi nghĩ về anh. Giá như...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sáu ngày, mình mới về nhà. Lần này mình ở trường lâu nhất. Muốn về mà thấy buồn. Ở cũng buồn.
    Hôm nay ngồi ô tô, chỉ mong về đến nhà sẽ cười được. Nhưng chỉ thấy nhẹ người vì được ở nhà, vẫn thấy thất vọng...
    Biết làm sao nhỉ?
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sáu ngày, mình mới về nhà. Lần này mình ở trường lâu nhất. Muốn về mà thấy buồn. Ở cũng buồn.
    Hôm nay ngồi ô tô, chỉ mong về đến nhà sẽ cười được. Nhưng chỉ thấy nhẹ người vì được ở nhà, vẫn thấy thất vọng...
    Biết làm sao nhỉ?

Chia sẻ trang này