1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi trời......
    Đêm qua mơ thấy mình đang ở.... Phuket,mà còn lúc sóng thần ụp vô nữa chứ.Giật mình thức giấc nước đâu lai láng.....hihi,cục cưng của mình tè dầm.Hú vía,khỏi ước ao chi ba cái vụ du lịch du hí nữa hì,giờ chỉ mơ có trúng số,đi trong nước cho chắc.Lạng Sơn chẳng hạn
  2. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi trời......
    Đêm qua mơ thấy mình đang ở.... Phuket,mà còn lúc sóng thần ụp vô nữa chứ.Giật mình thức giấc nước đâu lai láng.....hihi,cục cưng của mình tè dầm.Hú vía,khỏi ước ao chi ba cái vụ du lịch du hí nữa hì,giờ chỉ mơ có trúng số,đi trong nước cho chắc.Lạng Sơn chẳng hạn
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Có một lần biển và sóng yêu nhau
    Người ta bảo biển là tình đầu của sóng
    Sóng dữ dội vỡ bờ cát trưa nóng bỏng
    Biển rì rầm hát mãi khúc tình ca
    Có một làn sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
    Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn.
    Nên đành rằng hò hẹn với vầng trăng
    Sóng trở về thế là biển ăn năn.
    Sóng đâu nợ để biển xanh kia vô tội.
    Có một lần anh đã kể em nghe .
    Chuyện tình yêu của chúng mình vốn không đơn giản.
    Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn.
    Và thời gian hò hẹn cũng mong manh
    Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
    Còn biển kia vẫn xanh màu huyền bí?
    Không phải đâu em biển kia không chung thủy.
    Dẫu bạc đầu sóng vẫn mãi thủy chung.
    Anh dắt em đi trên bờ cát phẳng lì.
    Nghe dã tràng vỗ bờ cát trắng.
    Dẫu tình đầu anh không còn trong trăng.
    Chỉ mong em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa!
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Có một lần biển và sóng yêu nhau
    Người ta bảo biển là tình đầu của sóng
    Sóng dữ dội vỡ bờ cát trưa nóng bỏng
    Biển rì rầm hát mãi khúc tình ca
    Có một làn sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
    Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn.
    Nên đành rằng hò hẹn với vầng trăng
    Sóng trở về thế là biển ăn năn.
    Sóng đâu nợ để biển xanh kia vô tội.
    Có một lần anh đã kể em nghe .
    Chuyện tình yêu của chúng mình vốn không đơn giản.
    Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn.
    Và thời gian hò hẹn cũng mong manh
    Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
    Còn biển kia vẫn xanh màu huyền bí?
    Không phải đâu em biển kia không chung thủy.
    Dẫu bạc đầu sóng vẫn mãi thủy chung.
    Anh dắt em đi trên bờ cát phẳng lì.
    Nghe dã tràng vỗ bờ cát trắng.
    Dẫu tình đầu anh không còn trong trăng.
    Chỉ mong em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa!
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn lớn ở Sài Gòn ra Hà Nội dự Đại hội nhà văn Việt Nam rồi lên Lạng Sơn chơi, để biết về LS và nhất là các món ăn ngon của Lạng Sơn, thế mà mình chỉ im lặng suốt những buổi đi chơi. May mà có Pinks, chị Hường... Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
    Cả một tuần nay mình thấy hạnh phúc mà lại vô cùng bức bối. Ước gì ko tồn tại cảm giác thứ hai cùng một lúc như thế này!
    .....................
    ............................
    Trời ạ, nhóc Shoneti này hay thật, đang nghĩ tối mai nó mới có mặt tại LS, thế mà nhoằng một cái nó đã quyết định đi chiều nay. 2 tiếng nữa là gặp lại nó ở LS rồi,cả em Ỉn nữa, hy vọng cái nắng nóng của Hà Nội mùa này làm em Ỉn nhà mình mi nhon hơn, hè hè...
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn lớn ở Sài Gòn ra Hà Nội dự Đại hội nhà văn Việt Nam rồi lên Lạng Sơn chơi, để biết về LS và nhất là các món ăn ngon của Lạng Sơn, thế mà mình chỉ im lặng suốt những buổi đi chơi. May mà có Pinks, chị Hường... Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
    Cả một tuần nay mình thấy hạnh phúc mà lại vô cùng bức bối. Ước gì ko tồn tại cảm giác thứ hai cùng một lúc như thế này!
    .....................
    ............................
    Trời ạ, nhóc Shoneti này hay thật, đang nghĩ tối mai nó mới có mặt tại LS, thế mà nhoằng một cái nó đã quyết định đi chiều nay. 2 tiếng nữa là gặp lại nó ở LS rồi,cả em Ỉn nữa, hy vọng cái nắng nóng của Hà Nội mùa này làm em Ỉn nhà mình mi nhon hơn, hè hè...
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cảm thấy thiếu cái gì đó... phi lên mạng tìm... vẫn chưa tìm ra.... trống rỗng.. quả này lại toét mắt
    Mong cho thời gian trôi nhanh thật là nhanh...............
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cảm thấy thiếu cái gì đó... phi lên mạng tìm... vẫn chưa tìm ra.... trống rỗng.. quả này lại toét mắt
    Mong cho thời gian trôi nhanh thật là nhanh...............
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Người ta nghỉ thì mình vẫn phải đi làm, người như không trọng lượng. Mấy nagỳ ở nhà, lụt trong men và những nỗi vui, buồn lẫn lộn. Lên Cq, lại tửu, chắc chết mất. Mai lại lên đường đi xa, chỉ thấy sếp nói, cũng chẳng biết đi đâu, chẳng quan tâm làm gì, đi đâu cũng đwợc, miễn là đi.
    2 nagỳ đi nhậu và off cũng thấy vui, chỉ tội lại nhớ 1 người, không biết giờ này đang ở đâu, làm gì và vui không. Mà, hình như tháng 6 này về rồi, lại tung tăng. Mà, em ơi, bên đó hết rét chưa, HN đang nóng chảy mỡ, khốn nạn thế đấy. Mama kiếp.
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Người ta nghỉ thì mình vẫn phải đi làm, người như không trọng lượng. Mấy nagỳ ở nhà, lụt trong men và những nỗi vui, buồn lẫn lộn. Lên Cq, lại tửu, chắc chết mất. Mai lại lên đường đi xa, chỉ thấy sếp nói, cũng chẳng biết đi đâu, chẳng quan tâm làm gì, đi đâu cũng đwợc, miễn là đi.
    2 nagỳ đi nhậu và off cũng thấy vui, chỉ tội lại nhớ 1 người, không biết giờ này đang ở đâu, làm gì và vui không. Mà, hình như tháng 6 này về rồi, lại tung tăng. Mà, em ơi, bên đó hết rét chưa, HN đang nóng chảy mỡ, khốn nạn thế đấy. Mama kiếp.

Chia sẻ trang này